Có một sinh viên nọ đi dạo cùng vị giáo sư nổi tiếng thương người. Trên đường đi, họ bắt gặp một đôi giày cũ mà họ nghĩ là thuộc về người nông dân nghèo đang làm ruộng gần đó. Vì biết giờ làm sắp hết, chàng sinh viên quay sang nói với thầy: “Mình chơi trò này đi thầy: chúng ta sẽ giấu giày của người nông dân rồi trốn vào bụi cây đằng kia để xem ông ấy bối rối thế nào khi phát hiện đội giày bị mất”.
- Người thầy nghiêm giọng trả lời: “Đừng bào giờ lấy sự nghèo khó của người khác ra mua vui cho bản thân.  Thay vì làm như vậy, em hãy thử đặt ra một đồng xu vào mỗi chiếc giày rồi chờ xem điều đó tác động đến ông ấy thế nào”.
Anh làm theo lời thầy rồi hai thầy trò nấp sau bụi cây gần đó. Người đàn ông nghèo làm xong việc và bước đến chỗ ông đã để giày. Khi xỏ chân vào giày, ông cảm thấy có vật gì đó cứng cứng nên cúi người xuống xem và phát hiện một đồng xu trong giày mình. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Ông lật đi lật lại đồng xu rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Ông cẩn thận cất đồng tiền vào túi và xỏ tiếp chân kia vào giày. Đó là lúc ông phát hiện đồng xu thứ hai và cảm xúc vui sướng trong ông vỡ òa. Ông quỳ xuống nhìn lên trời và cảm ơn Thượng đế vì món quà này - món quà có thể cứu sống người vợ đang bệnh nặng và đàn con đang phải chịu đói của ông.
Chàng sinh viên thấm thía bài học của thầy đến mức không kìm được nước mắt.
- “Em thấy sao? Trò này có vui hơn trò giấu giày của em không?”,
- Anh đáp, “Thầy đã dạy em bài học mà em không bao giờ quên. Khi mang đến hạnh phúc cho người khác, chính bản thân ta cũng cảm thấy hạnh phúc”
Theo First New
Like Facebook Wishare tại địa chỉ: https://www.facebook.com/wishare.vietnam theo dõi thông tin hữu ích hàng ngày dành cho cộng đồng yêu thích điều tốt lành!