Chapter 2
Phim có những phân cảnh rất dễ thương làm trái tim người xem rung động, lúc khóc lúc cười lúc nào không hay.
Chàng quân nhân ấy đúng kiểu đàn ông làm bao cô gái thích, với ánh mắt nhìn người yêu 1 cách say mê, với 1 đôi bờ vai rộng và to có thể chứa đựng được nỗi buồn bã người mình yêu.
Chàng trai và cô gái có thể hy sinh cả tính mạng cho nhau, bất chấp là nguy hiểm và gian khó.
Mình cũng cảm nhận rằng là, trên thế gian không cần phải đi đâu xa để tìm người mình yêu, chỉ cần gặp
đúng người đúng thời điểm tự khắc mọi thứ sẽ đến. Trong film có 1 câu nói đại loại là " những người yêu nhau chỉ cần luôn nghĩ đến nhau, cầu nguyện thì cuối cùng sẽ tìm được nhau".
Khi chàng trai trở về Bắc Hàn, cô gái vẫn liên tục nhận được tin nhắn tự động từ chàng trai trong 1 năm liên tục. Chính nhờ tình yêu đã giúp cô thay đổi nhiều thứ, trở nên vui vẻ hơn và biết quan tâm mọi người.
Hơn nữa, film cũng muốn nhắn nhủ rằng những người có thế lực ở  xã hội, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Mình còn muốn viết nhiều lắm, nhưng mà do trong giờ làm nên không thể viết quá nhiều