Hạ cánh nơi anh - có chăng định mệnh của số phận
Đã lâu rồi mình mới có thời gian luyện phim hàn quốc như hôm nay, mình sợ không viết liền thì cảm xúc sẽ trôi đi đâu đó mất trong tích tắc.
Diễn viên nam là 1 chàng quân nhân, 1 người con trai đậm chất hàn quốc và thật sự ấm áp.
Anh ấy có 1 trái tim nhân hậu và cách để quan tâm người xung quanh.
Thật sự lúc đầu mình đã sốc vì chỉ có những lời than thở của cô gái, anh đã lẳng lặng đi mua và tìm kiếm những thứ cô gái cần. Chẳng hạn như dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm, hạt cà phê rang,..
Dù chỉ có gần như 2 tuần bên nhau, 2 người đã thật sự nảy sinh tình cảm. Liệu trên đời này còn 1 người con trai vừa tài giỏi, giàu có và biết bảo vệ 1 cô gái như vậy không?
Cô gái giống như drama hàn quốc nhõng nhẽo, khóc nhè lúc nào cũng muốn bên chàng trai mình để ý
Có những chi tiết dễ thương, cảm nhận từng phân cảnh mới thấy được sự dễ thương trong film. Như cô gái đã dung nửa bao khoai để đổi lấy hạt giống như quà tặng dành cho chàng trai trước khi anh đi. Và bảo với anh là mỗi ngày hãy nói những tới 10 lời hay ý đẹp thì cây sẽ phát triển tốt và đẹp hơn.
To be continued...