24/10/2018
Hà Nội nhớ anh, anh có biết không?
Thu qua rồi, em vẫn chờ ở đó
Khung cửa sổ mưa rơi từng hạt nhỏ
Lặng lẽ ngồi, mong một bóng hình quen.

Hà Nội nhớ anh, anh có biết không?
Hương rượu vang, khói thuốc còn nồng đó
Sớm đầu đông gió lùa bàn tay nhỏ
Vai em gầy, mưa rơi ướt tóc em.

Hà Nội nhớ anh, nỗi  nhớ mỏng manh
Nhớ để quên, quên rồi lại để nhớ
Quãng thanh xuân từng đôi lần bỡ ngỡ
Mùa qua rồi sao anh vẫn chưa qua.

Tìm thấy nhau giữa dòng đời ngược xuôi
Là hữu duyên hay là tình dang dở
Còn đợi ai mà cửa xuân để ngỏ
Còn chờ ai mà gió chẳng dám vào.