Hôm nay trời lạnh thật. Nhưng tôi vẫn phải dậy sớm để đi học tiết 1. Trời không những lạnh mà còn mưa phùn. Hạt mưa nhỏ li ti làm ướt hết đầu tôi ''mình vừa mới gội đầu hôm kia xong''.
Đi học về mở mail mới thấy bài test được gửi vào tối qua, lúc đấy tôi ngủ mất rồi. Deadline 10h sáng, lúc đó cũng gần 10 luôn. Thế là bảo chị ấy, chị ấy cho đến 11h, bật máy tính lên thì nó lại update, con đường xin việc của mình có hơi gian nan rồi. Cuối cùng là đầu óc như tá hỏa, dịch được một ít rồi gửi cho chị. Sau đó tôi làm bài tập, dịch tiếp 1 bài nữa mà cứ đứng lên ngồi xuống không thôi. Vì đau lưng quá. Còn bây giờ tôi đang nằm rồi. Tôi muốn đi ngủ đây. Tạm biệt.
Kỉ niệm bài viết đầu tiên, 12/12/2017
Một ngày mệt mỏi.