Nếu bạn mình được bản nhạc này mới nhất của Thu Phương, khi mà những giai điệu đầu tiên cất lên là những câu bất hủ của những bài hát đi cùng năm tháng của Hà Nội, rồi sau đó là những hình ảnh thật đẹp của một đôi trai gái rong ruổi khắp Hà Nội theo từng mùa hoa, mong bạn sẽ rung động trước vẻ đẹp đó. Mình đã ấn tượng với nó rất nhiều, đặc biệt những hình ảnh Hà Nội thân thương được xuất hiện trên MV đó, đối với mình, khi thấy hai người chụp ảnh tại những góc phố nhỏ rồi tại bên Nhà Thờ Lớn, nơi đối với mình có quá nhiều kỉ niệm, thì mình đã thật sự không kìm được cảm xúc. Hà Nội thực sự khi đi xa, đi mất nhiều thứ từ Hà Nội, sao bỗng dưng Hà Nội lại huyền ảo và xúc động quá.