Hà Nội, một Thủ đô xinh đẹp với trọn vẹn bốn mùa! Và em lắm tiếc thu Hà Nội, em tiếc lắm lạnh Thủ đô....

Hà Nội, mùa hoa sữa, thu về. Có lẽ Hà Nội đẹp nhất khi thu đến, nó gỡ xuống cái nóng ôi bức, khoác lên mình một chiếc áo vàng nhạt. Đấy, có phải là lúc đất nước mang trong mình một chiếc áo mới dát vàng? Thật cũ kĩ đến lạ lùng...

Hà Nội, mùa hoa sữa, thu về. Khác với các thành phố khác, Hà Nội có một hương thơm rất riêng, hoa sữa. Người ta cho rằng nó nồng, no "thúi", nhưng với em thì ngược lại. Em thích mùi hoa sữa, em có thể ngửi hàng giờ mà vẫn không cảm thấy khó chịu, ừ thì là hoa sữa thu HN. Còn anh thì sao, ghét hay thích cái mùi ấy?

Hà Nội, mùa hoa sữa, thu về. Dường như cái tấp nập vội vã của nắng hè, được thay thế bởi sự nhẹ nhàng, dịu dàng của ánh vàng thu? Hay đấy là lúc thiên nhiên chuyển mình trong ý thức của con người? Đẹp lắm, an yên lắm, và từ tốn lắm. Rất khẽ, rất khẽ...

Thế nhưng, em chưa cùng anh nắm tay đi dạo khắp HN, chưa ngửi được hương hoa sữa, chưa sống trong cái an yên lạ lùng ấy, chưa được cảm nhận nét riêng biệt mà HN mang trong mình. Ừ, em tiếc thu Hà Nội, anh ạ!

Và thu Hà Nội về đêm đẹp lắm !

Vâng, cuối tháng mười rồi này anh. Còn thu hay đã lạnh?

Đài báo lạnh rồi anh ơi, em thích lắm!

Lạnh Hà Nội! Cái tiết trời mang lại cho con người ta rất nhiều cảm xúc: có khi là cô đơn, có khi lại cảm thấy ấm áp....

Lạnh Hà Nội! Em thích lạnh anh ạ, em không thích mưa...em muốn đắm chìm trong cái lạnh hao hao, gió thổi se se lạnh ấy.

Lạnh Hà Nội! Ờ thì lạnh nó cũng khác, cứ sao sao ấy...

Em chẳng biết nói sao nữa, cảm xúc của em nhệch nhòa lắm, không ghi đc thành chữ, chỉ lòng em cảm nhận...

Hà Nội lạnh lắm, đi đâu anh cũng phải thật ấm nhé, hãy để mình cảm thấy ấm áp chừ đừng cô đơn nhé anh.

Lạnh Hà Nội là cái gì đấy, mà khiến em phải nhói lòng thèm thuồng, muốn hít lấy cái không khí lạnh ấy 1 hơi thật dài, và nắm tay anh thật chặt băng qua dòng xe cộ ấy...sẽ ôm chầm lấy anh, cả 2 sẽ thấy ấm hơn rất nhiều...

Ờ, em tiếc Thu Hà Nội, và em tiếc Thủ đô...

P/S: thử viết xem lấy lại cảm xúc chưa, mà ai dè fail tiếp rồi 😞😞😞😞