Hà Nội có lẽ không còn là nơi đáng sống với tôi
Tôi bắt đầu ra HN học đại học từ năm 2019, tôi đã gắn bó với mảnh đất này hơn 6 năm. Hà Nội đem đến cho tôi nhiều thứ, những cũng lấy...
Tôi bắt đầu ra HN học đại học từ năm 2019, tôi đã gắn bó với mảnh đất này hơn 6 năm. Hà Nội đem đến cho tôi nhiều thứ, những cũng lấy đi của tôi một số thứ. Vài tháng gần đây, tôi nghĩ nhiều đến việc rời khỏi thành phố này. Trong quá trình cần nhắc giữa việc rời đi hay ở lại, tôi luôn bị rơi vào việc cân nhắc giữa được và mất. Trước tiên nói về cái được nhé.
Cái được ở Hà Nội
1. Hà Nội có nhiều tiện ích.
- Vấn đề này không phải bàn cãi. Dân ở tứ xứ đổ về đây, mật độ dân cư đông nên tiện ích dịch vụ gì cũng có người đáp ứng. Khi có ý định chuyển đi nơi khác, tôi luôn đặt ra câu hỏi: "Liệu một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thèm một cốc cà phê ở Sense7 thì sao? Tôi thèm ăn cơm gà ở Kampong thì chỗ ở mới có hay không? Tôi muốn mua cái này, mua cái kia thì có mua được không?..."
2. Hà Nội có một nhịp sống thúc đẩy tôi tiến về phía trước.
- Tôi luôn cảm nhận rõ ràng việc bản thân tôi làm việc chăm chỉ hơn, có nhiều động lực hơn khi tôi ở nơi này. Mỗi dịp về quê dài ngày, tôi vẫn mang theo máy tính về, vẫn có những mục tiêu cụ thể, ... nhưng đa số đều không hoàn thành. Cái nhịp sống chậm rãi ở quê là nguyên nhân chính cho việc này. Vì vậy, khi có ý định rời HN, tôi có một nỗi sợ mang tên "sợ bị bỏ lại trong công việc".
3. Hà Nội có những mối quan hệ bạn bè phù hợp cho việc phát triển bản thân.
- Những buổi cà phê, ăn nhậu ở HN luôn đem lại cho tôi những gía trị hơn cả trong việc phát triển bản thân. Nói thế không phải là những bữa ăn, những cuộc nói chuyện ở quê không có giá trị. Có chứ, nó giá trị theo kiểu khác. Còn xét về mặt phát triển bản thân thì tôi thích những cuộc nói chuyện có chiều sâu với bạn bè ngoài này hơn. Có lẽ những còn người đến từ nhiều vùng miền khác nhau phải có điểm chung gì đó thì mới làm bạn, nói chuyện với nhau. Cái này khác với ở quê, không nhất thiết phải có điểm chung về mặt tính cách để xích lại nhau, đôi khi chỉ vì tôi vs bạn chơi vs nhau từ bé, tôi với bạn anh-em họ hàng với nhau,...
4. Hà Nội ít phải chịu mưa lũ.
- Với một đứa sinh ra ở miền Trung, nơi mà một năm nhận vài cơn bão, nới mà đôi khi thành quả lao động của bạn có thể bị cuốn đi chỉ sau một cơn bão thì tôi thấy ở Hà Nội thuận lợi hơn nhiều. Thay vì nghĩ xem sắp tới bão mạnh không, có cắt điện không thì tôi có thể giành thời gian cho việc khác.
Cái được khi rời Hà Nội
1. Chất lượng không khí ở Hà Nội cực tệ.
- Những năm ở đây, tôi bị xoang nặng, dẫn tới những ngày thời tiết chuyển mùa tôi cực kì khó chịu. Những ngày thức dậy rất sớm trong trạng đau mũi, mệt mỏi tôi chẳng muốn mở máy tính ra làm gì. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ làm cha của một thiên thần, tôi không muốn con mình hít thở không khí tệ hại như này.
2. Tiết kiệm chi phí.
- Với công việc fulltime trader, tôi không bị giới hạn nhiều bởi địa điểm làm việc. Vì thế, nếu rời Hà Nội, tôi sẽ tiết kiệm được kha khá tiền. Khoản tiền này có thể sử dụng cho những mục đích khác.
3. Tôi có thêm trải nghiệm
- Rõ ràng việc di chuyển tới một nơi khác sẽ giúp tôi có thêm trải nghiệm cuộc sống, mở rộng góc nhìn của bản thân, và hơn hết, tôi có được cảm giác tự do. Suy cho cùng, lý do thúc đẩy tôi nghỉ việc và ở nhà trading là mong muốn được tự do của bản thân.
Kết luận
- Hiện tại, tôi vẫn đang thiên về phương án rời Hà Nội, địa điểm sống tiếp theo là ở đâu thì tôi vẫn đang tìm hiểu.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

