• Sơ đồ 4-1-4-1 trên giấy tờ của Hà Nội FC thực chất sẽ luân chuyển thành 4-4-2 (Pape Omar Faye chơi ở vị trí tiền đạo cắm mà Oseni để lại, Văn Quyết chơi như một tiền đạo lùi hay một số 10, ngay sau lưng Omar, Hùng Dũng và Moses trở thành cặp tiền vệ trung tâm, 2 bên cánh là Quang Hải và Ngân Văn Đại). 
  • Ceres Negros đã lựa chọn một thế trận pressing cực rát, họ không ngại chơi rắn, va chạm, vào bóng quyết liệt. Trận đấu trở nên hấp dẫn và "nóng" ngay từ giai đoạn nhập cuộc. Khu vực giữa sân là điểm "nóng" nhất, các cầu thủ tấn công của đội bóng áo tím liên tục được đội khách "chăm sóc kỹ càng".
  • Ý đồ chơi "phủ đầu" của thầy trò ông Risto Vidakovic không làm Hà Nội FC nao núng. Ông Chu Đình Nghiêm quyết định chuyển về sơ đồ 4-1-4-1 nhằm gia tăng lợi thế về mặt quân số nơi tuyến giữa. Bộ ba Hùng Dũng - Quang Hải - Moses Oloya đã đảm nhận tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, dọn dẹp khu trung lộ. Người làm mình bất ngờ nhất là Quang Hải, anh mới chỉ nghỉ có 2 trận, khi trở lại lập tức cho thấy sự hồi phục thể lực của mình bằng cách lăn xả, không sợ hãi trước các cầu thủ to con đối phương mà còn tranh chấp rất quyết liệt, san sẻ nhiệm vụ phòng ngự với 2 người đồng đội của mình. Hải "Con" di chuyển gần như bao sân, thậm chí anh đã có những giây phút chơi như một tiền vệ con thoi - vai trò vốn là sở trường của Hùng Dũng, ngược lại, Hùng Dũng trận này chơi như một tiền vệ dâng  cao - vai trò vốn là sở trường của Quang Hải. Moses vẫn là một tiền vệ mỏ neo, khác hẳn với những màn trình diễn không mấy khả quan ở các trận đấu trước. Số 8 HNFC đã thi đấu trên mức tròn vai, anh quán xuyến tốt zone 14 (khu vực ngay trước vòng 16m50). Bên cạnh đó, Moses còn góp phần "chia bài", điều tiết nhịp độ trận đấu khá tốt.
  • Ceres Negros đã lựa chọn những đường bóng bổng, những đường chuyền dài tầm cao vượt tuyến bởi họ có những cầu thủ cao, to và khỏe. Cũng phải dành lời khen cho hàng phòng ngự của chúng ta, cả 4 hậu vệ biết trước nếu chọn cách lao lên áp sát, tì đè thì sẽ bị đuối thể lực nên lựa chọn một giải pháp thông minh cũng như phù hợp hơn: chủ động đọc tình huống, chọn vị trí và cắt bóng, phá bóng khi cần thiết. Đội chủi nhà chủ yếu gặp khó khăn với việc phong tỏa Stephan Schrock, tiền vệ gốc Đức này có khả năng giữ bóng, đi bóng, xoay sở, trọng tâm trụ rất vững. Bên cạnh Schrock, bộ đôi trung vệ Super Herrera và Alvaro Silva của đội khách cũng chơi rất tốt. Sự quyết liệt, sức mạnh và lăn xả của họ đã gây không ít trở ngại cho hàng công của chúng ta.
  • Quay trở lại mặt trận tấn công, trận đấu này mang dấu ấn của bộ ba Omar - Văn Quyết - Quang Hải. Văn Quyết cùng Quang Hải có những bài phối hợp đầy tốc độ khoét vào khu vực half space cánh trái của Ceres. Sức tấn công của Hà Nội FC chủ yếu tập trung nơi hành lang trái. Omar không còn phải đá lùi sâu hay dạt cánh nhiều, chính vì vậy, chúng ta cũng không nhìn thấy những pha xử lý rườm rà, những động tác thừa gây mất thời gian và thiếu hiệu quả của số 20. Thay vào đó, tiền đạo cắm bất đắc dĩ làm tường nhiều hơn, thu hút hậu vệ đối phương nhiều hơn, nói chính xác là chơi một cách đơn giản, không hoa mỹ, không đẹp mắt nhưng hiệu quả. 
  • Phút 50, Thành Lương vào sân thay Văn Đại. Ông Chu Đình Nghiêm cảm thấy đã đến lúc phải có được bàn thắng để chắc suất vào chơi trận chung kết. Sức tấn công của Hà Nội FC được gia tăng đáng kể nhờ chuyển từ 4-4-2 thành 4-3-3 khi có bóng. Chỉ 9 phút sau, sự thay đổi về mặt chiến thuật của ông Nghiêm phát huy tác dụng. Và cũng chỉ 5 phút sau bàn thắng mở tỉ số của Omar ấy, chính cầu thủ kiến tạo cho số 20 đã có riêng cho mình một pha lập công. 
  • Phút 73, Hoàng Vũ Samson thay Moses Oloya (cá nhân mình cảm thấy quyết định này của HLV Chu Đình Nghiêm hơi khó hiểu, Moses đang chơi tốt, cũng chưa có biểu hiện gì cho thấy thể lực đi xuống). Bất ngờ lớn nhất là việc ông Nghiêm kéo Omar - một cầu thủ sở trường tấn công, đã chơi hơn 70 phút của trận đấu trong vai trò một số 9, lại  xuống chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự mà Moses để lại. Hùng Dũng - cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt nhất tuyến giữa, người có thể trám vào vị trí số 6 của Moses lại chơi như một tiền vệ công. 
  • Phút 84, Trương Văn Thái Quý vào sân thay Văn Quyết. Thái Quý tỏ ra không thích nghi được với việc phải tranh chấp, thu hồi bóng, tuyến giữa của HNFC mất đi chất thép, các cầu thủ Ceres lập tức khai thác vào điểm yếu này của Quý. Và chỉ đúng 1 phút sau, Curt Dizon đã làm thủ thành Văn Công phải vào lưới nhặt bóng. 13 phút còn lại của trận đấu chưa bao giờ dài đến thế, đội bóng áo tím phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công vào khu trung lộ của Ceres Negros, những người hâm mộ liên tục thót tim. Nếu Trần Văn Kiên không kịp đưa chân ra xoạc bóng và chấp nhận thẻ vàng ở phút 89, nếu thủ thành Văn Công không duy trì hơn 90 phút tập trung cao độ thì có lẽ chính chúng ta mới là những người thua trận. 
  • Nhưng cuối cùng, các cầu thủ áo tím cũng được nằm xuống sân và thở phào nhẹ nhõm sau hơn 90 phút cực kì căng thẳng. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc đối với các Contraser, một cuộc chiến khốc liệt đối với những đôi chân Hà Nội FC và một màn trình diễn trên cả thang điểm 10 của đội trưởng Quyết "đại ka".