Nhớ Hà Nội nhớ TEC ghê đó. Dù Hà Nội có thể nào thì mùa thu Hà Nội vẫn là đẹp nhất. Hà Nội mới vào thu rồi nên đi Hà Nội cuối tháng 9 đầu tháng 10 là thời điểm đẹp nhất đó. Đợt này cũng có vài người bạn từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi nhắn tin hỏi mình những địa điểm cần tới ở Hà Nội. Mình ở Sài Gòn cũng được hai năm rưỡi rồi nên những ký ức, quán ăn, địa điểm cũng quên đi nhiều. Nhưng chỉ cần nhắn hỏi TEC là có cả list những thứ hay ho. Và đây là checklist những điểm cần đến ở Hà Nội gợi ý bởi Duke - Chàng trai Hà Nội yêu nghệ thuật cute nhất hệ mặt trời.
  1. Cafe Reng Reng: Quán cafe mình lui tới nhiều nhất, ở đây chỉ có cafe, không có wifi, không cốc nhựa. Mọi người chỉ lặng lẽ uống cafe rồi đi về. Quán nhỏ nhưng rất yên tĩnh vì ai cũng tôn trọng không gian chung. Highly recommend các bạn thử món Bà Nà nhé. Uống một lần rồi yêu luôn đó.
  2. Những quán Cafe hay ho: Căng-tin Caphe, Cafe Thái - 27 Triệu Việt Vương, Tiệm cà phê Zum Bao cấp, Coffee Club,  The Cup of Tea, Tranquil Books & Coffee, Hanoi Hideaway
  3. Ghé quán Cafe của Lê Cát Trọng Lý: Phủ specialty Tea&Coffee
  4. Quán cafe lâu đời nhất Hà Nội: Cafe Lâm, Giảng, Nhân, Nhĩ, Đinh
  5. Tới bãi đá Sông Hồng, vườn hoa Nhật Tân
  6. Tham dự events tại Heritage Space
  7. Vào một quán cafe hay pubs bất kì gần Nhà Thờ Lớn
  8. Uống trà đá trên phố Cổ Tân
  9. Thử món nước gạo tại phố Lý Đạo Thành
  10. Tham quan triển lãm VCCA (Vincom Center for Contemporary Art)
  11. Đọc sách tại thư viện: HỘP, Go West, Cá
  12. Đi “đu đưa” ở bar và pub ở gần Hồ Tây: Savage, Sidewalk
  13. Chạy bộ quanh Hồ Tây và Công viên Thống Nhất
  14. Đi bộ ở phố đi bộ Hồ Gươm vào cuối tuần và ăn kem Tràng Tiền
  15. Xem phim ở Ơ KÌA HÀ NỘI
  16. Tham gia hội thảo thú vị ở Manzi
  17. Ghé thăm khu tổ hợp tại 60 Ngõ Thổ Quan
  18. Đi bộ trên đường Phan Đình Phùng
  19. Dậy sớm tham dự lễ chào cờ hằng ngày tại quảng trường Ba Đình
  20. Xem show diễn Tinh Hoa Bắc Bộ

Bảo sao người ta yêu Hà Nội đến thế Hà Nội ơi.
26/09/2019