Dạo này m đối xử với bản thân m quá!
Chơi game, xem phim lãng phí thời gian, ăn uống linh tinh, m đã xấu rồi mà đến bản thân mình cũng ko biết chăm sóc nữa, m tệ quá.
Dù rằng có chán nản hay stress chỉ vì một lần đi viện mà tiền tích cóp nửa năm qua đã gần như về lại như đầu. Hãy suy nghĩ tích cực hơn đi chỉ là bắt đầu lại từ đầu thôi mà.
Tuổi trẻ của m ko còn nhiều nữa đâu nên đừng lãng phí nó vào những thứ vô bổ nữa. Hãy cố gắng và nỗ lực để trở thành con người m luôn mơ ước trong đầu đi nào.
Bây giờ t sẽ viết rõ ràng con người mà m muốn trở thành để mỗi khi m lạc lối thì sẽ có cái để đọc lại và lý do để tiếp tục cố gắng.
Ngoại hình: m có thể để tóc dài, để râu hoặc để tóc gọn gàng nhưng điều tiên quyết là mặt m phải ko còn mụn nữa. Cơ thể thon gọn, săn chắc, ko còn bụng mỡ hay cơ thể giống như gà công nghiệp này nữa.
M sẽ có những hình xăm ở sau lưng và phía sau tay, và tự hứa với bản là mỗi khi tài khoản có thêm một số 0 thì m sẽ đi xăm thêm một hình. M đã có 2 hình xăm rồi và mục tiêu trong năm sau sẽ có thêm 2 hình xăm nữa. Hình ảnh một con người có ngoại hình cân đối, dễ nhìn, phía trước cơ bụng cơ ngực và phía sau là những hình xăm mà m yêu thích và mỗi hình sẽ có một ý nghĩa riêng.
Trang phục m sẽ hay mặc những vest giống như Tommy Shelby, đeo nhẫn có hình ảnh gia huy ở ngón út tay phải, nếu giờ chưa có thì m sẽ là người tạo ra nó. Hãy biến mình thành một quý ông thực thụ.
Về sở thích m sẽ biết đánh đàn piano một cách thuần thục, có thể đọc và đánh được mọi bản nhạc khi chỉ cần nhìn sheet nhạc, để làm được như vậy thì m phải chăm chỉ đi học đàn hơn nữa. Khóa học đàn của m vẫn còn 4 tháng nữa, hãy biết tận dụng nó.
Ngoại ngữ, trước m đã học tiếng trung đến HSK3 rồi nên giờ học lại chắc cũng nhanh, mỗi ngày hãy học lại tiếng Trung và rồi 1 năm sau m sẽ nói tiếng trung lưu loát và từ đó m sẽ có nhiều cơ hội hơn để kinh doanh cũng như khám phá những điều mới mẻ. Và khi đã làm chủ được tiếng trung rồi thì sẽ bắt đầu thêm các tiếng khác và có lẽ tiếp theo là tiếng Anh, nhưng trước tiên phải làm tốt tiếng Trung cái đã.
Công việc: T nghĩ sớm muộn gì m cũng kinh doanh cái gì đó thôi nhưng hiện tại m vẫn chưa tìm ra nó, lý do thực sự là do m chưa bao giờ thực sự đi tìm nó cả. Nên thời gian sắp tới m sẽ tiếp tục đi làm công ăn lương và khi có một nguồn tiết kiệm đủ lớn, m sẽ kinh doanh cái gì đó. m sẽ trở nên giàu có và bản lĩnh.
Về gia đình, m sẽ xử lý hết những gì còn vướng bận của bố mẹ, cho dù họ phải ly hôn thì cũng phải làm dứt khoát, ko được để lằng nhằng làm mệt mỏi cả bố lẫn mẹ và m và e trai m. Dù bố mẹ có ly hôn hay không thì tình cảm và trách nhiệm của m đối với bố, mẹ ko có gì thay đổi hết, m vẫn yêu và biết ơn họ rất nhiều. Hy vọng mỗi người trong gia đình luôn được hạnh phúc trên con đường mà mình đi.
Về tình yêu, có lẽ 24 năm qua m ế là do m vẫn luôn chọn sai cách, đã sai ngay từ đầu thì làm sao có thể thành công được. M luôn chạy theo người con cái m thích mặc dù trong tay chả có gì, ngoại hình cũng ko và cuối cùng phải bỏ cuộc vì cảm giác tự ti nó cứ đeo bám m mỗi khi m nhìn thầy người con gái m thích. m đã sai ngay từ đầu.
Và con đường đúng bây giờ là từ giờ đến lúc tài khoản của m có 9 chữ số và đương nhiên số bắt đầu ko phải là số 1. m sẽ ko chạy theo 1 người con gái nào nữa mặc dù m có thích họ đến đâu. m sẽ phải yêu và chăm sóc bản thân, hãy biến mình trở thành một con người tốt, một con người hạnh phúc. Chỉ khi đó m mới có đủ tự tin để theo đuổi, để yêu, để mang lại hạnh phúc cho người con gái mà m yêu. Hãy nhớ đến điều và đừng làm sai để nhận lại đau buồn nữa nhé.
Về mối quan hệ, m nên dừng lại chơi với những người bạn mà m cảm thấy ko cùng con đường và ko cùng suy nghĩ và gây ảnh hưởng xấu đến m. Hãy trân trọng những người bạn tốt và cùng nhau phát triển để trở thành tốt hơn.
Thói quen: m nên dần từ bỏ các thói quen xấu và có thêm các thói quen tốt như dậy sớm, chạy bộ, luyện nói lưu loát và suy nghĩ ít lại.
Mặc dù m chưa thể tốt nên ngay được nhưng m có thể tốt nên dần dần. Đừng bao giờ quên người m muốn trở thành.
Vậy những việc m cần làm hằng ngày để có thể tốt hơn:
- Học đàn, luyện ngón từ 30p-1h tại nhà và lịch đi tập đàn của m trong 4 tháng tới sẽ là tốt 2-4-6 từ 7h15-9h tối.
- Học tiếng Trung 1 tiếng vào buổi tối
- Tập thể dục 5-10p
- Đọc sách từ 10-15p
- Dậy sớm 7h - rồi sau đó sẽ là 6h30 như trước
Mỗi ngày m đều có cơ hội để trở thành một người tốt hơn. Hãy liên trì và kỷ luật. db