Hiện giờ trên fb, cộng đồng mạng mình thấy thường trách Hà lan rất nhiều. Bản thân mình khi xem xong phim cũng ngồi mắng Hà lan. Nhưng sau khi suy nghĩ lâu mình thấy Hà lan cũng có nhiều điểm khiến ta phải thương cảm.
1. Hà lan thay đổi từ khi lên thành phố.
Đây là do tác động từ nhiều phía.
Đầu tiên là từ phía Hà Lan:
- Do cô vẫn còn non dại, chưa tiếp xúc với cái mới bao giờ, 17 năm chỉ ở làng Đo Đo nên tất cả những gì thuộc về thành phố đều lạ lẫm và cuốn hút với Hà Lan (từ con tôm, con cá, cặp tóc, chợ làng,.... ). Có thể cô đã bị choáng ngập bởi ánh sáng nơi phố thị. Đó là lí do cô thay đổi bản thân nhanh đến vậy, nhanh đến mức bản thân cô cũng không ý thức được. 
Không như Trà Long, do từ nhỏ đã hay tiếp xúc với nơi nhộn nhịp để thăm mẹ nên đến khi phải lên thành phố học cô không còn thấy bỡ ngỡ. Những cảm xúc trọn vẹn với làng Đo Đo và với chú Ngạn cô vẫn giữ nguyên, không bị nhuốm màu bởi bất cứ thứ gì trên đó.
- Về phía gia đình của Hà Lan, họ không hề dặn dò cặn kẽ cô về sự lôi cuốn nơi phố thị. Mẹ Hà Lan tin tưởng con rồi cho gửi nhà dì, để cô tự túc. Còn dì thì hưởng thụ, ăn diện, nhảy đầm, sống phóng khoáng không để ý, kèm cặp Hà Lan.
2. Hà Lan bị mê hoặc bởi Dũng, bỏ Ngạn.
- Không phải là Hà Lan không cho Ngạn cơ hội, đã có rất nhiều lần. Nhưng Ngạn lại rụt dè, không tỏ tình làm cô hụt hẫng thất vọng. Đến khi Ngạn thăm nhà dì chỗ Hà Lan ở, vẻ mặt Hà Lan như mong chờ điều gì đó từ anh, mong anh có thể nói. Nhưng đổi lại là một câu nói nhạt và Ngạn đòi về.
- Dũng dù là một kẻ xấu xa nhưng hắn thú vị. Gặp Hà Lan đã muốn thu hẹp khoảng cách, giao tiếp bằng ánh mắt trực diện khiến cô bị thu hút. Sẵn sàng đưa cô đi chơi, thăm thành phố, tới trải nghiệm những thứ cô chưa bao giờ làm. Hắn đã đem lại tiếng cười cho Hà lan. Dũng có một sự tự tin, ngạo mạn mà Ngạn không có khiến cô muốn được hắn che chở.
Với một cô gái mới lớn, việc phân biệt cám dỗ vẫn còn rất khó khăn. Vì vậy Hà Lan đã phạm phải sai lầm.
3. Sau bao nhiêu chuyện Hà Lan vẫn không cho Ngạn cơ hội.
- Ngạn vô cùng tốt với Hà Lan, sẵn sàng ở bên cô những lúc khó khăn nhất. Phải chăng do Ngạn đã yêu Hà Lan hơn chính bản thân mình, coi nàng là cả thế giới. Vậy nên cô cảm thấy nợ Ngạn quá nhiều, không có đủ sự tự tin để ở bên Ngạn. Sau bao nhiêu lỗi lầm cô muốn anh có người tốt hơn ở bên.
Hoặc có thể cô biết rằng tình yêu đó sẽ ở mãi bên mình nên cô không trân trọng nó. Ích kỉ để nó ở bên. Đến khi mất (Ngạn đi) thì cô mới nhận ra và đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi.
Nếu Ngạn mạnh dạn hơn với Hà lan, trách móc cô một lần thì có thể cô đã nhận ra lỗi lầm của mình và chấp nhận Ngạn, thay vì im lặng.