Chap 3: -Trời đất tối sầm rồi ... - Toru nói trong vẻ khó hiểu : " Mới buổi sáng mà sao trời tối nhanh vậy nhỉ ?" - Toru hỏi tiếp . Cậu thật sự hoang mang đến ngây người . Nia ngước nhìn bầu trời : " Mặt trời bị che khuất bởi mây đen , mọi người nhìn kìa " - Cô chỉ tay về hướng mặt trời . Quả thật , mặt trời bị mây đen che phủ , gần như không thể xác định được vị trí. Hana thở dài , có chuyện rồi , cô nói với Nia bằng một giọng vô cùng là bình thản : " Đây chắc là giọt nước mắt của quỷ , mưa này có tính chất hủy diệt . Nghe nói mưa một lần là diệt cả một thung lũng bao gồm cây cối v.v. á con " - Nia nhìn Hana bằng con mắt trong có vẻ khá là hoảng hốt . Lắp bắp nói và chữ như thể không tin vào tai mình : " Vậy ... Toàn bộ nơi đây sẽ bị diệt vong hả dì ? " - Hana gật đầu , cô thầm nghĩ chắc hẳn Nia sẽ lo lắng cho bản thân mình y như những người cô từng gặp .- Ờ thì thôi kệ bà nó . Liên quan gì tới mình nhỉ? - Nia nói , cô thở dài . Hana nhìn cô với một đôi mắt mở to . " Con nhầm , con nhầm . " - Nia cười gượng . Toru cười lăn . Cậu không ngờ Nia cũng có ngày thể hiện sự vô cảm với biểu cảm buồn cười như vậy . Siaoran cố bịt miệng lại , ngăn tiếng cười của bản thân . Nia vừa tức vừa ngại . Cô cố nén sự ngượng ngùng , bước lên trên một bước . Hana giật mình : " Cẩn thận Nia " ." Hả ?" - Không cần Nia kịp hỏi truyện gì , cô đã trượt chân té nhào xuống vực . " Oái !!! " - Nia hét toáng lên . Theo phản xạ Hana chạy tới cầm lấy tay Nia , dùng sức kéo Nia lên . Toru với Siaoran đã ngưng cười chạy tới giúp Hana một tay . Nia ngần như mất hồn , cô nhìn xuống đầu óc xoay vòng vòng . Hana bảo Toru : " Cậu tránh ra một tí được không ? " - Toru ngoan ngoãn làm theo , Hana cũng kêu Siaoran làm tương tự . Vụt , Nia được kéo lên dễ dành trước lực kéo của Hana . " Bùa giảm trọng lượng ... " - Nia cảm thán . " Binh " Hana giám một cái gõ lên đầu cô , mắng : " Con đi đường dùng hai mắt để ở đâu rồi hả ??? " - Nia cười , lúc nãy co không hề cảm thấy bản thân mình di chuyển : " Chắc mình bước mà không biết " cô thầm nhủ , quay sang xin lỗi Hana cùng với Toru và Siaoran . " Hehe , con xin lỗi . Chắc do đùa hơi quá trớn ấy mà " - Cô nhận thâm một gõ từ Toru : " Bộ não em hết hạn sử dụng à ?" - Nia bất lực , chả lẽ giờ nói có ai điều khiển cô ? " Thôi nào Toru , đừng cáu . Chắc Nia chỉ sơ xuất thôi mà " - Siaoran cười , tuy nói rầ nhỏ nhẹ nhưng cậu lại đang cầm cây gập đỡ lấy tay Toru . " Lời nói nhẹ nhành mà sao hành động đối với Toru lại nặng nề vậy " - Nia nghĩ bụng . Hân nói một câu uy quyền : " Nia , dì phạt con ngồi quỳ 1 giờ " . Nia đưa ánh mắt không phục , nhưng cô ngay lập tức quỳ xuống do sát khí toả ra từ Hana. Và dù phải ngồi quỳ do bị phạt nhưng cô vẫn lùi ra xa khỏi ' chiến trường ' lệch nghĩa của 2 người kia . Tóc , một hạt mưa rơi xuống người Nia : " Mưa rồi ... " - Nia nói với sự tò mò . "Hệ thống xuất hiện :- Kí chủ , cô có điên không ? . Trời mưa rồi , mau tìm chỗ trú đi . - Nia nhìn hệ thống . Cô dùng gắt gỏng : " Cát đừng có ra lệnh cho tôi qua hệ thống . Tôi sẽ không tuân theo bất kì một mệnh lệnh nào cả " . Hệ thống im lặng , dường như nó đang phản chiếu hình ảnh của Cát vậy . " Kí chủ , xin lỗi ... Người đưa lệnh cũng không muốn ép buộc cô đâu " - Hệ thống nói với một sự thật hiển nhiên nhưng đương nhiên : Nia đâu có tin- Tin ngươi ta được gì ? - Nia hỏi với sự kiên nhẫn tột độ . Cô không muốn gây khó dễ cho Hệ thống và Cát . Nhưng không làm thế thì cô có thể biết thêm được điều gì ? Cô là người trong cuộc mà cô còn không biết rõ mục đích của việc này là gì thì cô không tuân theo vậy đấy .- Đừng cúng đầu nữa , Nia - Hana nói làm cô giật mình . Nia quay sang nhìn Hana , Hana cười một cách kì lạ có vẻ rất ma quái và bí hiểm . ' ực ' Nia nuốt nước bọt , cô như nghe thấy tiếng lòng của Hana từ nụ cười đầy sát khí . Nụ cười làm ai cũng phải khóc thét khi nhìn vào . Mặt âm u mà nụ cười thì cảm lạnh thì cô chỉ có việc run như cầy sấy chỉ thiếu điều khóc nữa thôi- Được thôi , tùy ngươi hệ thống - Nia như kẻ mất hồn bất lực nhìn Hana . Hana ngừng cười rồi , Nia cũng đỡ sợ hơn . Nhưng mà ... Sao mưa chỉ có vài hạt vậy ? Hình như ai cũng có 1 câu hỏi như cô- Cơn mưa này ... Lạ thật . Tưởng chừng sẽ lớn nhưng không ngờ không hề mưa . - Toru nói , đưa tay lấy thử một giọt nước rơi trên tán lá . " Ách " Tay Toru bị phỏng do sức nóng . Và , không may ... " Toru với Siaoran quỳ luôn " - Hana nói trong vẻ mặt bỡ ngỡ của hai người . " Cái ... " - Toru ngay lập tức im lặng cùng với Siaoran quỳ theo . Nụ cười của Hana có uy lực thật . Siaoran khóc thành sông : " Sao đứa thứ 3 cũng bị lôi vào vậy ? " . Nia nhìn sang hướng khác : " Haha , kẻ thứ 3 luôn bị lôi vào mà " . Bên này , Cát đang bất lực nhìn cách Hana xử lí 3 đứa kia . Cậu ngao ngán :- Đúng là học trò của Yuuki có khác mà . - Ngươi ra đây đi - Hana nói trong sự ngỡ ngàng của 3 người khác- Dì đang nói với ai vậy ? - Nia tò mò hỏi . Đối với cô mà nói , Hana rất bí ẩn , đặc biệt là cái nụ cười đó . Hana im lặng , tiếng cười phát ra từ hướng cách Hana đang đứng tầm 2 m khiến cả người người còn lại phải ngước nhìn . " Đứng dậy đi , Nia , Toru và Siaoran " - Hana nói dứt khoát . Vụt , cô cầm lấy một lá bùa trong túi . Chỉ sau một tiếng ' Ầm ' khi Hana ném lá bùa đi . Toru đã nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc , vô cùng quen thuộc : " Thôi xong rồi ... Con rắn với cái người phụ nữ kì lạ đó " - Hana ra hiệu Toru và Nia , Siaoran đứng dậy . Nia thất thần , cô lẩm bẩm : " Rõ ràng là cô ta không thể ra khỏi hồ tinh linh cơ mà ... " - Nia đứng bất động . Đằng sau cô là vực thẳm , phía trước là người phụ nữ kì lạ kia cùng con rắn . Kết quả đã định sẵn rồi . Cả 4 người họ đều phải bỏ mạng tại đây mất .- Xem ra cô cũng không tệ nhỉ - Người phụ nữ kì lạ cất tiếng : " Nhận ra sự hiện diện của ta , lại còn biết ta đang theo dõi và cản trở các ngươi thì xem ra cô không phải dạng vừa " - Vừa nói , cô ta vừa chỉ tay về phía Hana . Hana đáp trả cô ta một cách khinh bỉ :- Tôi không giỏi , cũng không yếu . Chỉ có điều việc giọt mưa rơi lên Nia và Toru đều có phản ứng khác nhau thì trẻ con nó cũng biết ra bẫy . Chỉ có người khờ dại mới nghĩ ra trò kiểm tra năng lực của 3 đứa nó một cách lộ liễu như vậy nhỉ ? Đúng không - Lời nói của Hana thoạt tiên nghe có vẻ đang nhắm tới 3 người , nhưng nếu xét lại . Rõ ràng Hana biết cả 3 đứa mới đi ra đời nên chưa biết nhiều cũng phải nên chắc chắn câu này đang bới móc cô kia . Cô gái kia mặt đỏ như gấc , lắp bắp : " Cô... Cô . Láo lếu . Xem ta xử cô ra trò " - dường như để che đậy sự xấu hổ , cô ta ra lệnh cho con rắn tấn công . " Oái !!! " Nia giật mình , : " Nia !!" - Toru kéo cô sang một bên , tránh khỏi cơn lốc cô ta tạo ra . Hana dừng như lường trước được việc này , cô dùng một lá bùa chặn lấy thứ mà cô ta tạo ra :- Bất ngờ đúng không , các người đâu biết ta sử dụng thiến phiến đâu nhỉ . Vòi rồng- Né ra , nhanh lên - Siaoran dùng chân tấn công lại việc con rắn . " Độc , nó sài độc " - Siaoran đau đớn ôm lấy tay . Khi nãy khi một giọt nước từ miệng nó rơi xuống tay cậu . Hana cũng bất ngờ không kém , cô không kịp né cái gọi là cuồng phong của cô ta . Bất chợt , Nia bị đưa lên bởi một sợi dây leo :" cái gì vậy ? " - Nia chỉ kịp hỏi . Cơ thể cô bị quấn trặt . Toru cũng không ngoại lệ , cậu bị xiết chặt . Cả 2 bị quấn chặt bởi dây leo , nó mọc ra từ đất tạo hình thành cây thánh giá . Hana trừng mắt : " Ngươi !!! Cướp ma lực ? " - Cô ta bất ngờ , dường như vừa hiểu ra chuyện gì đó : " 4 người các ngươi , có pháp sư sao " . Siaoran dường như hiểu và biết một chuyện gì đó , câu đứng dậy lẩm bẩm một câu bằng ngôn ngữ kì lạ tiến đến con rắn . ' Ầm ' Nia và Toru chỉ kịp nhìn Siaoran :- Không ... - Toru nói trong sự bần thần . Cậu mới thấy gì vậy ..." Làm ơn đó không phải là sự thật ..." - Nia nói , cô chỉ kịp chứng kiến việc Siaoran bị con rắn kia nuốt chửng . " Nhìn đi đâu thế , con nhỏ kia " - người kì lạ kia nói với Hana , lợi dụng cơ hội Hana mất tập chung , cô ta dùng gió điều khiển lá khiến Hana bị xước trên mặt . Và mối lo duy nhất bây giờ hướng về phía Nia và Toru , con rắn nuốt sống Siaoran rồi chắc hẳn nó cũng sẽ không bỏ qua cho 2 người . Bất chợt , con rắn nằm gục xuống , dường như bất tỉnh . Hana cũng được dịp , tấn công ngược lại cô gái kia . Nia nói với Toru một điều mà cô nghĩ :- Anh , anh có nghĩ là ma lực cô ta cướp được là từ nu9ngt không ? Nghe nói cô ta có thể điều khiển cây - Toru nhìn Nia gật đầu . Theo như sử sách nghi lại , cướp ma lục chỉ có giới hạn trong 1000m , có khả năng nu9ngt đang ở ngần đây. Bây giờ , đầu cậu đang nảy số việc tìm cách thoát ra khỏi cái cây . Kiếm của cậu rơi khi bị cây này quấn trặt mất rồi , còn con dao găm của Nia hoàn toàn vô hiệu . Nó vô dụng đến mức không cắt được . Ông trời thường rất công bằng . Siaoran gặp chuyện thì cả 2 người cũng không thoát được . Cô gái kia , bây giờ đã nổi điên . Ra lênbj cho bọ cạp , con vật có độc bò lên cây để tiêu diệt hai người . Hana dụ cô ta cách xa nơi có Toru và Nia , cô thầm mong 2 đứa kia tự lo liệu được ( Các bạn đừng hỏi tại sao cô ta lại thả trong khi đang đấu với Hana . Bọ cạp có chân , nó từ bò lên thân cây được , cô ta sai được rắn thì tất nhiên bọ cạp cũng sai được ) . Bò cạp , con vật đó dường như bị thôi miên , liên tục bò về phía Nia và Toru . Nia cố gắng thoát ra khỏi cái cây chết tiệt này ." Hức " bọ cạp đã bò lên chân Nia một cách điên cuồng . " Nia " - Toru hét lên , cậu muốn giúp cô nhưng bản thán cậu còn chưa lo được . Cậu cắn môi , mong sau nó đừng có chích Nia . Bất ngờ , sau lưng cậu một hố đen nhỏ xuất hiện . Nó tạo ra một lực hút rất mạnh khiến cả hai bị hút về phía nó. Những con bọ cạp cứ thế mà bị hút vào , có thể là nó đang giúp hai người nhưng ... Lực hút của nó có lẽ hơi mạnh rồi . " Ái " - cái cây trói Nia bỗng bật gốc . Cô theo lực hút của cái hố đen , lao về hướng của Toru . Cả hai va vào nhau , thành công thoát khỏi cái cây . Đồng thời cái hố đen ấy cũng dừng lại . Nia dùng lực thoát ra khỏi đống dây leo quấy chặt cô , Toru cũng không ngoại lệ . Cả hai thoát được rồi , và điều đầu tiên cả hai làm là chạy đến chỗ con rắn . Toru kêu Nia chạy đến chỗ Hana , người lúc này đã chạy mất dạng đi khá xa . Bên kia , Hana đang rơi vào thế yếu . " Ngươi đừng tưởng bản thân mình giỏi " - cô gái kia nói với Hana như vậy . Cô ta đâu biết ... Hana đang mưu kế chuyện gì. Nia chạy đến , do cát bay tứ phía nên cô không nhìn rõ . Trong cái bóng xa xa , Nia nhìn Hana ngã xuống , khiến Nia hoảng loạn :- Dì !!! - Nia hét toáng lên kia thấy Hana nằm bất động . Nia chạy đến , đỡ Hana dậy , hỏi trong lo lắng : " Cô ta mới làm Dì vậy ??? Dì ơi !! " Nia gần như phát khóc , rõ ràng lúc nãy Hana có vẻ khá ổn , giờ Hana bất tỉnh rồi . Nia trừng mắt , nhìn về phía cô kia :- Ngươi được lắm !!! Hôm nay ta liều chết với ngươi - Cô ta bật cười : " Yếu đuối !! "Tuy nhiên , cô ta cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ , rõ ràng khi nãy Hana còn đấu với cô ta được . Bây giờ cô đã nằm ra đấy . Về phía Hana , cô 'bất giác dĩ ' phải diễn kịch . Cô cười thầm : " Chỉ cần khiến cô ta lộ điểm yếu là được ." - Cô cũng cảm thấy tội lỗi khi để Nia làm con rối :" Dì xin lỗi Nia " - cô thầm nghĩ . Chuyển khung cảnh về phía Toru , cậu đang loay hoay tìm cây kiếm của mình :" Mình phải hành động nhanh lên , nếu không nó sẽ tiêu hoá Siaoran mất !! " - Tiếng gào của con rắn khiến Toru giật mình . Cậu quay đầu , thốt lên trong sự kinh ngạc : " Ôi !!! Siaoran cậu còn sống " - Siaoran bật cười . Tuy cơ thể cậu không bị thương hay gì hết nhưng có vẻ như là đống chất nhờn gì đó khiến cậu khó chịu vô cùng . Toru chạy đến , bây giờ cậu mới nhìn rõ Siaoran . Tay Siairan cầm một cây kiếm , mà cây kiếm đó lại là của Toru .Toru thở phào :- Thì ra cậu lấy cây kiếm của tôi . Làm tôi tưởng mình làm mất nó rồi chứ - Siaoran nở một nụ cười gượng gịu . Cậu thấy được cây kiếm của Toru khi đang tìm cách cứu 2 người : " Cũng may phước tôi thấy cây kiếm của cậu . Không hiểu sao lúc đó đầu tôi lại nảy số về việc tấn công con rắn kia ở trong cơ thể nó " - Toru nhìn Siaoran bằng một con mắt của sự khing ngạc tột độ : " Cậu không sợ chết sao ? " . Đáp lại lời của Toru , Siaoran cười nhẹ : " Lúc đó đầu óc mù mịt nên đưa ra quyết định thường rất nguy hiểm mà đúng không ? " - Toru bật cười khiến Siaoran cũng cười theo . Và hình như họ quên mất vẫn còn 2 người đang gặp nguy mất rồi . Thật không may , người tính không bằng trời tính . Con rắn mà Siaoran mới hạ bỗng trỗi dậy . Tạo nên một tiếng rít chói tai khiến 2 người quay đầu lại ngay lập tức .- Có vẻ như ... Mọi truyện dần mất kiểm soát rồi nhỉ ? - Siaoran nói . Trước mặt cả 2 người , không thể lẫn đi đâu được .- Nó tiến hoá à - Toru hỏi với biểu cảm có vẻ không ổn lắm .Trước mặt hai người : con rắn . Vâng và chính nó đang tiến hoá . To hơn , lớn hơn và ... Tiến hoá lên dạng rắn Hổ Mang . Toru và Siaoran đứng chết lặng . Kèo này ... căng- Tại sao ngươi thoát ra được ? - Cô ta hỏi Nia , đôi mắt lộ vẻ sát khí . Nia cười , hỏi " Ta là thần sẽ giết chết ngươi nên ciệc cởi trói cũng rất đơn giản nhỉ ? " - Nia nói dối : " Ai ngu mà khai thật cho cô ta chứ ? " - Nia thầm nghĩ . " Ngươi !!! " - Cô ta ghiến răng . Cười : " Xem ra hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi ! " - Cô ta vẩy quạt , rất nhiều vòi rồng được sinh ra : " Cô xem thường ta quá rồi đó !! Xem ta ra tay " - Nia phản bác , cô lấy bùa chú của Hana phóng đi . Cô nói với vẻ đắc thắng :- Gặp gió thì ta trị bằng gió - Nia thở phào , may thay lúc nãy cô thấy mấy lá bùa còn lại của Hana . Uy lực của mấy lá bùa của Hana khùng khiếp thật , nó tạo ra một cơn bão chặn vòi rồng của cô ta lại . Nhân thời cơ , khi cô ta đang loay hoay , Nia đỡ Hana chạy về phía hang đá lúc trước . Cả hai nơi cách nhau không xa . Cô thở dài , Toru với Siaoran giờ này ra sao rồi ? Xem ra tình hình rất tệ . Nia đặt Hana xuống . Với tình hình này Nia nên nghĩ cách . Giờ không thể chạy được . Nếu không chạy đồng nghĩa với phải đấu . Mà việc đó hoàn toàn không có khả năng thắng . Cô trầm mặc , xem ra phải để mặc cho số phận lo liệu rồi . Nia bước ra khỏi hang đá , chạy đi tìm nơi chú khác nơi của Hana . Nếu cả 2 trốn chung một chỗ thì sẽ có vô vàn việc không hay xảy ra . Tuy nhiên , khi rời khỏi cửa hang được 5 mét thì một chiếc lá bay sượt qua tay cô . Cơn bão do lá bùa và vòi rồng đã hết , hiện dần trong đám bụi là cô ta - người mà Nia hoàn toàn không biết tên và mục đích .- Xem ra ngươi giỏi !! Giám lừa ta để bỏ trốn sao ??? - cô ta vừa nói vừa cười. Trông cố vẻ vô cùng tức tối . Nia đáp trả : " Nếu ta không thử ta sẽ không biết được ngươi hèn hạ đến mức nào " - Nia hỏi một câu : " Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại tấn công bọn ta cơ đấy ? " . Cô ta cười điên dại :- Ta chỉ cần nhìn thấy con người là ta sẽ giết không tha . - Nia im lặng trước câu trả lời của cô ta . Cô hỏi : " Tại sao ? " - lần này cô ta càng cười ghê hơn : " Ngươi biết không ,những kẻ ngăn cản ta đến với thành công như ông bà già ta chả hạn . Điều bị ta giết chết rồi !! " - Nia sững người , nhìn cô ta bằng đôi mắt của sự đau sót đến kì lạ : " Tội nghiệp thật ..."- Cái gì !! . - cô ta nhìn Nia - Đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt thương hại đó . Ngươi đang nghĩ ta là một kẻ xấu xa đúng không ? Ngươi nên chết đi- Không !! Ta không nghĩ ngươi là một kẻ xấu xa . Một đứa trẻ sẵn sàng ra tay với cha mẹ của mình ... Vậy liệu họ đã đối xử như nào với đứa trẻ ấy vậy ... - Cô ta ngạc nhiên nhìn về phía Nia . Đôi mắt Nia nhìn trông rất vô cảm nhưng lại chứa một sự thương xót thật lòng...- Siaoran cẩn thận !!!- Tôi không sao !! - Con rắn giờ đây đã hoá thành hổ mang chúa . Nó chỉ cần đứng một nơi , mặc sức cho Siaoran và Toru chạy đứt hơi . Nó chỉ cần phun một lượng nhỏ nọc độc là có thể giết chết cả hai .Bất chợt , Toru chỉ tay về hướng cổ của con rắn :- Cậu nhìn xem , trên kia có phải là một chiếc lông vũ không ??? .Siaoran nhìn về phía Toru chỉ . Cậu lẩm bẩm :- Tìm được rồi . Lông vũ!. Con hổ mang phải dài tới 8 m và có chiều rộng ít nhất 5 mét đang đứng cạnh vực thẳm . Siaoran nảy ra một ý tưởng để lấy chiếc lông vũ- Toru , tôi có kế này . Cậu có muốn nghe không ? - Siaoran có vẻ ngập ngừng .- Kế gì vậy ?? Nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp . - Toru trả lời- Cậu ... Làm mồi nhử được không ? Con rắn kia tiến hoá là do chiếc lông vũ kia- Được thôi - Toru chả lời bình thản .- Nhưng ... - Siaoran ngập ngừng- Cậu đựa ra kế sách này mà ? Giờ không có thời gian ngập ngừng đâu - Toru vừa nói vừa né độc . Cậu cầm cây kiếm . Ném về phía Hổ mang .- Lại đây nào .Con hổ mang bị chọc tức lao về phía Toru . Toru chạy về phía tảng đá cách đó không xa. Cậu khẽ cười . Con rắn theo phản xạ tự nhiên , không dừng lại kịp thời đâm đầu vào tảng đá . Con rắn gầm thét . Nó quay sang , muốn cắn Toru . Toru chạy kịp . Cậu nhìn về phía Siaoran :- Siaoran , nhân thời cơ làm đi !!!Siaoran nhanh chóng thực hiện . Cậu vòng ra sau con rắn . Nhảy lên đầu nó . Dường như cảm nhận được nguy hiểm , nó quẫy mạnh . Siaoran dùng cây kiếm của Toru . Cậu đâm vào da nó , thành công dữ vững bản thân trên cơ thể con rắn .__________________________________________- Ngươi !!Chuyển cảnh về phía Nia , cô kia đã hoàn toàn nổi giận . Nia dùng tay che gió .- Ngươi cũng giống như họ thôi . Đừng cố tỏ ra thượng xót ta .Nia bất lực , cô vốn không có gì tài giỏi ngoài chế thuốc . Giờ thì không thể phản kháng được .- Ta không thương hại ngươi !! - Nia trả lời cô ta- Thế biểu cảm trên mặt ngươi là gì ??? - Cô ta phản bácVề phía Hana , cô đang đợi lệnh của kẻ ẩn danh . Cô vô cùng lo lắng : " Lỡ Nia không cầm cự được thì sao nhỉ ? "- Cô lo sao ? - một giọng nói bí ẩn vang lên- Tôi không ...- Vậy thì cô hãy im lặng và chờ đợi được không ?- Nhưng ...- Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm , việc quyết định là của Nia- .....__________________________- Siaoran , rút chiếc lông vũ ấy ra ! - Toru nói . Cậu đang rất hoảng loạn khi con rắn va đập bản thân vào tảng đá để hất Siaoran .Đá xung quanh đã bị đuôi của nó đập nát . Toru cũng không tránh được nên bị một số viên đá nhỏ va trúng . Siaoran đâm sâu hơn vào thân con rắn . Cậu cúi người , tay nắm chặt lấy cây kiếm . Cậu di chuyển dần lên thân con rắn . Cô gắng dữ thăng bằng trước việc con rắn lao đi một cách điên cuồng .- Lạ thật , nó dường như không biết đau - Siaoran thầm nghĩCậu đang cố giữ thăng bằng trên người con rắn này . Tay cậu đã chạm vào sợi lông vũ . Nọng độc của con rắn đang không ngừng chảy ra từ nơi lông vũ cắm xuống . Xem ra một là cậu bị phế tay , hai là bị con rắn nuốt tươi . Cậu suy nghĩ : " Chỉ cần cái này được nhổ ra , chỉ cần rút chiếc lông vũ này ra " .- Siaoran dừng lại !! - Toru dường như nhận ra được điều gì đó .Muộn rồi , Siaoran quyết định nắm lấy chiếc lông vũ nhổ ra khỏi thân con rắn . Cậu té nhào khi nhổ được chiếc lông vũ . Toru chạy về phía cậu như bay- Cậu có sao không ?- Không đâu . Đây là ảo ảnh độc- Cái gì cơ ???- Đây là ảo ảnh . Con rắn kia chết rồiToru nhìn về phía con rắn lúc nãy , nó hoàn toàn giống hệt lần đầu và đã chết . Xung quanh cũng không hề có một thứ gì gọi là tổn hại . Nhìn vẻ mặt tò mò của Toru , Siaoran nói- Đây là ảo ảnh do chiếc lông vũ tạo ra - Siaoran nói - Dường như từ nãy đến giờ hoàn toàn là sự thật , nhưng thực chất nó là ảo ảnh vô hình mà khi bị cuốn vào chúng ta sẽ không biết thật hay giả ... - Siaoran đang giả thích thì bị cắt ngăng- Khoan đã nó đang phát sáng- Gì cơ ?- Lông vũ trên tay cậu đang phát sángSiaoran nhìn vào tay mình . Cậu ngớ người . Thoáng vui mừng vì hạnh phúc- Công chúa đang ở gần đây - Cậu nói nhỏ- Sao cơ - Toru hỏi- Công chúa Astelle đang hiện diện ở đây__________________________________________- Hự - Nia va mạnh vào một tảng đá . Cô gái kia đang đi tới , vẻ mặt cô ta trông vô cùng sát khí .- Đừng đưa vẻ mặt vô cảm ấy nói chuyện với ta . Ngươi hiểu chưa ?- Ta không hiểu gì sất - Nia trả lời- Ngoan cố thật , ngươi không sợ chết sao ?- Ta không quan tâm . Muốn giết thì cứ giết đi - Nia nóiKhi nãy , cô cảm thấy bản thân tê cứng , khó thở đến mức sắp xỉu . Việc đó gây ảnh hưởng đến việc cô dự tính làm - Dùng thuốc hạ độc cô ta- Hazziz , nếu cô không wuyeets định được thì thôi đi - Nia lẩm bẩm với bản thân mình .- Ngươi vừa nói gì - Cô ta cầm cổ áo kéo Nia lênNia im lặng . Bỗng ' cốp ' . Nia dùng đầu va mạnh vào cằm cô ta khiến cô kia buông . Một cơn gió nổi lên che khuất tầm nhìn của Nia về phía trước . Vụt . Một vật gì đó vừa bay về phía hướng Nia và lao vào đúng hướng cô ta đang đứng- Mũi tên ... - Nia chỉ nghe tiếng hét của cô gái kia . Trước mắt cô mờ nhạt .- Băng sao ? - Nia lờ mờ nhìn thấy cô gái kia đang bị giữ chặt bởi băng - Xem ra ... Trời độ rồiNói xong Nia ngã xuống . Một bàn tay đỡ lấy cô- Ai vậy - Cô hỏi trước khia chìm vào giấc ngủ .- Tóc nâu sao - cô lẩm bẩm. Nia cảm thấy cơ thể cơ lạnh toát . Đang chìm xuống một bầu hư vô vô tận- tỉnh dậy đi - Một giọng nói nhẹ nhành , dịu dàng như đang dỗ ngọt một đứa trẻ cất lên- Cô không muốn bản thân bị điều khiển đúng không ? - Giọng nói đó tiếp tục vang lên- Cô là ai ? - Nia hỏiTrước mắt cô mờ nhạt , không nhìn thấy rõ được người đang nói- Ngủ đi , Antaram - Giọng nói ấy như đang ru cô vào giấc ngủ- Ni... Nia ? - Nia nóiCô bất chợt nhìn vào đôi mắt người kia . Đôi mắt xanh đậm , hiện rõ hơn bao giờ hết . Như một hành động tự nhiên khi bị phát hiện , cô ta kéo chiếc mũ gắn liền với áo của mình lại che kín khuôn mắt . Cô ta rời đi nhanh chóng bỏ mặc Nia- Không !!!Nia choàng tỉnh . Cơ thể cô lạnh toát .- Cô có sao không ? - Một người con gái có mái tóc nâu rất xinh xắn đứng trước mặt cô , tay bưng một chậu nước từ bên ngoài đi vào . Nia bất giác lùi lại .- Cô an tâm đi , đây là nhà tôi - Cô gái kia nóiNia nhìn một vòng , đây là một căn nhà khá cũ .- Đẹp không ? - Cô gái kia cười nói - Chào mừng đến với ngôi làng của Yêu TinhNia nhìn ra phía bên ngoài . Sốc nặng khi nhìn thấy cảnh vật phía bên ngoài- Đây là nhà trên cây sao ? - Nia hỏi trong sự bất ngờ tột độ - Đẹp quáCô gái kia đặt chậu nước xuống . Nở một nụ cười tô điểm cho đôi mắt màu cà phê nhạt của cô- Tôi tên là Lavi . Tên đầy đủ là Estelle Lavirins . Cô cứ gọi tôi là Lavi nhé- Xin chào , Lavi-san . Tôi tên Li Nia . ChàoLavi cười .- Cậu cần gì cứ gọi tôi nhé . Đây là nước rủa mặt . Cậu nên làm cho bản thân tỉnh táo hơn đấy nha.Nia gật đầu- À , những người đi cùng cậu đang ở giưới kia trò chuyện cùng các Yêu tinh . Tạm biệt . Đồ tôi để ngay trên bàn nhaMột tiếng thở dài phát ra . Nia đứng giậy . Coi liên tục hất nước lên mặt để giúp bản thân trở nên tỉnh táo hơn .- Làm sao bây giờ ... -Nia ngước lên. Cô bị giật mình bởi cái gương đang phản chiếu hình ảnh của cô .- Ai lại để cái gương này ở ngay đây vậy ? - Nia tự hỏi . Cô nhìn xuống bộ đồ mà Lavi đã chuẩn bị sẵn cho cô .Nia bước ra khỏi ngôi nhà , nó thực sự rất đẹp . Bao quanh căn nhà là thảo ngyên xanh rời rợn , trông như một tấm thảm xanh đang chào đón một con mèo vậy . Lavi nhìn Nia , vẫy tay gọi cô đến- Nia , đến đây điNia ngập ngừng khi bước xuống cầu thang , nó là loại cầu thang được sử dụng khi làm nhà sàn mà cô nhớ rất rõ khi còn ở Việt Nam . Nhưng mà sao nó rung lắc một cách dữ dội khi cô bước lên vậy ?- Cái này ... - Nia nhìn Lavi một cách e ngại . Nia thầm nghĩ : " Thôi ... Mình nhảy xuống chắc cũng không sao đâu nhỉ ? "Nói là làm , Nia nhảy xuống phía bên dưới trong sự nhạc nhiên của Lavi .- Nia sao cậu không đi cầu thang ? Nhảy như vậy có khả năng té trọng thương đó- Xin lỗi , nhưng mà cầu thang nó có vẻ không chắc chắn lắm . Haha tính tôi hay đa nghi nên chọn cách nhảy xuống - Nia giải thích- Lần sau đừng có tùy tiện nhảy xuống như vậy nữa được không ? Nếu cậu té thì sẽ rất đau đấy . Cầu thang rất chắc chắn nên cậu cứ an tâm - Lavi khuyên nhủNia bây giờ mới để ý đến một yêu tinh . Yêu tinh đó có mái tóc màu vàng , cùng với đôi mắt màu xanh lá trông khá đẹp . Nia nghiêng đầu nhìn cô gái đó- Lavi , sau lưng cậu là ai vậy ?- Hở ? Sau lưng tôi làm gì có ai ?- Rõ ràng có người mà ?- Không hề nha - Lavi nói , đồng thời kéo tay Nia chạy đi - Có người đang đợi cậu đóNia nhìn lại . Cô gái kia biến mất rồi .- Chắc mình nhìn nhầm thôi - Nia tự nhủ . Cả hai không hề biết cô gái kia đang đứng cách đó không xa . Đang nhìn hai người một cách chăm chú- Cô để ta chờ lâu rồi ...- Cô ta nóiNia cảm giác như bản thân nghe được điều gì .- Lavi-san !! Cậu có nghe thấy gì không ?- Không có !? Có chuyện gì sao ? - Lavi hỏi một cách e ngại- Không , xin lỗi - Nia trả lờiLavi cười , cô kéo tay Nia đến ngôi làng .- Những người đi cùng cậu ở đây !!- Lavi nóiNia nhìn về phía ngôi nhà đứng giữa làng .- Nia !! - Toru vẫy tay .- Anh - Nia chạy đến- Chào buổi sáng , Nia - Siaoran cười nói . Cậu nhìn về phía Lavi . - Xin chào- Xin chào , nhân tiện cậu tên gì vậy nhỉ ? - Lavi cười , cô hỏiNgương mặt Siaoran hơi trùng xuống , cậu không trả lời- Này !! -Hana hét lên khi có một người đến gần .Bây giờ Nia mới để ý , trang phục ngôi làng này khác hẳn với trang phục trông tiểu thuyết . Trông cũng khá đẹp nhưng sao ... Trang phục của con gái ( trên 16 tuổi ) có vẻ hơn hở ...- Cái trang phục này thật !! - Hana nói . Trông cô ăn mặc có vẻ khá lạ . Cái áo khoác che kín khắp cơ thể .- Không có trang phục nào không hở ngực được à ? - Hana hỏi . Siaoran và Toru luống cuống ngăn cản Hana nổi loạn- Những người bạn của cậu dễ thương ghê - Lavi cười- Uh - Nia trả lờiMột người cầm gậy đi đến , mang mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh khá giống cô gái lúc nãy .- Chắc hẳn những vị khách của chúng ta cũng muốn uống một tách trà đúng không nhỉ ? Xin mời đi lối này .Cô gái đo mời 4 người đi vào . Nia nhìn Lavi , Lavi cười đáp lại- Tôi sẽ đi mua đồ , mọi người cứ tự nhiên đi nha .Cô gái kia dẫn Nia và m3 người kia vào một căn phòng .- Tôi tên Ela , là một yêu tinh . Mọi người sẽ nói chuyện với trưởng làng . Đây là phong tục của chúng tôi khi có người mới đến. Chúc may mắnNia nhìn vào căn phòng , nó cũng không khá tệ .- Nơi đây giống như một căn phòng chứa toàn sách vậy !!- Toru chán nản kêu lên- Cái gì đây ? - Siaoran gõ vào một cái hộp- Đó là thức ăn để tiếp đãi mọi người đấy - Một người , nói đúng hơn là yêu tinh nói - Tôi là trưởng làng - Ông ta nóiHana cảnh giác , đối với cô ông ta trong rất nguy hiểm . Còn về phần Toru , cậu tỏ ra vô cùng khó chịu khi ông trưởng làng xuất hiện- Đây là Lịch Sử của ngôi làng sao - Siaoran hỏi trong sự tò mò . Từ nãy đến giờ , cậu chỉ chăm chú vào đống sách- Cậu thật an hiểu về sách - Ông trưởng làng nói - Nhân tiện mọi người cùng uống với tôi một ly trà được không nhỉ ?Nia và Siaoran gật đầu , riêng Toru và Hana thì xin kiếuNia đưa một ngụm trà lên nhấp thử . Phụt , cô lập tức phun trà ra .- Xin lỗi nhưng trà nay có vị khá lạ - Nia giải thích , cô nhìn sang Siaoran , cậu đang bịt miệng lại . Cố gắng không phun ra như Nia . Mặt cậu xuống sắc trầm trọng .- Xem ra trà không hợp khẩu vị của 2 người rồi . - Trưởng làng nóiNia gào thét trong tuyệt vọng . Đương nhiên rồi , trà kiểu này ra ngoài cho họ cũng không lấy- Xin lỗi , tôi thất lễ rồi - Cả 2 đồng loạt trả lời- Không sao, chào mừng 4 người đến với ngôi làng của Yêu tinh . Chắc mọi người cũng tò mò về ngôi làng này. Tôi sẽ bảo Ela đưa mọi người đi tham quan .- Không cần đâu !! Bọn tôi có thể tự đi - Hana từ chối thay 3 ngườiCô kéo Nia và Siaoran ngồi dậy .- Tạm biệt -Hana nói một cách vô cảm súc.- Dì à - Nia nhắc khéo- Cháu để đấy cho dì - Hana nói- Em an tâm đi bà già đó mạnh lắm - Toru nói với một vẻ trêu chọc- Tôi chưa già !! - Hana nói khi bước ra khỏi cửaNgay lập tức , Siaoran nôn hết những thứ cậu vừa uống . Cậu nói- Nó có vị lạ lắm , giống máu -Siaoran vừa nói vừa cố gắng bình tâm .Nia gật đầu , đúng là vị của nó giở thật . Và có mùi khá tanh nữa- Mà ... Tại sao chúng lại ở đây vâỵ nhỉ ? .Nia nhìn về phía ba người kia- Chuyện dài lắm - Toru thở dài khi cả bốn bắt đầu đi về phía chợ.
-END CHAPTER 3-