Con đường đã lên đèn, vậy là một ngày nữa lại sắp qua đi,

Có khi nào cậu thấy cô đơn giữa thành phố này, nhiều lần đi về phố khuya, dừng lại chờ từng giây đèn đỏ, mới thấy, thì ra mình cũng cô độc thật !

Vừa mông lung về tương lai phía trước, khi gia đình kỳ vọng, bạn bè có những thành tựu cho riêng mình, bản thân chưa có gì trong tay, sự nghiệp chưa, tiền bạc chưa, thời gian lại có thừa.

Ngoảnh sang xung quanh chẳng có mấy người có thể tâm sự, chuyện tình cảm bế tắc, trục trặc nhiều lần, muốn yêu một tình yêu bình dị, nhưng chưa có gì để hứa hẹn.

Gục đầu vào chiếc điện thoại 2 giờ sáng vẫn trằn trọc,

Mình biết trong lòng cậu hẳn rất mệt mỏi rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ngủ sớm đi nhé !