Thế kỷ XX là một thế kỷ sôi động của lịch sử thế giới, là giai đoạn hội tụ đủ những mâu thuẫn dân tộc, giai cấp, những cuộc chiến tranh thế giới, các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, những khuynh hướng ý thức hệ khác nhau, và rất nhiều những thay đổi nhanh chóng và mới mẻ về kinh tế, chính trị, và ngoại giao. Trong thế giới đó có một Việt Nam và một Hồ Chí Minh với nguyên tắc độc nhất “Dĩ bất biến - ứng vạn biến”.

Hồ Chí Minh sinh ra trong thời kỳ mà đất nước đang chịu ách thống trị của thực dân đế quốc và phong kiến tay sai, vì vậy cũng như toàn thể dân tộc lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh thấu hiểu nỗi đau mất nước, và ý thức được trách nhiệm phải tìm con đường đưa dân tộc thoát khỏi sự bế tắc này. Năm 1920, Người đã tìm ra con đường cứu nước phù hợp nhất cho Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 10 năm sau đó (1930), Người đã thành lập ra chính đảng đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, để rồi sau 15 năm kiên trì đấu tranh, chuẩn bị kỹ lưỡng về chính trị, quân sự và căn cứ địa, Đảng đã lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Hiếm thấy một lãnh tụ cộng sản nào lại đặc biệt như Hồ Chí Minh, một người cộng sản không bị vướng víu bởi các khuynh hướng ý thức hệ, cũng không cực đoan dân tộc hẹp hòi, không kịch liệt đấu tranh giai cấp, mà ở Cụ chỉ toát lên một chân lý duy nhất - Việt Nam đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xuyên suốt “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Hồ Chí Minh đại diện cho chủ nghĩa yêu nước chân chính, tinh thần dân tộc tiến bộ, tinh thần quốc tế trong sáng vượt lên trên giới hạn của hai chữ cộng sản.

Hồ Chí Minh một lòng vì dân tộc, không có nhu cầu xây dựng thương hiệu, sự sùng bái cá nhân, nhưng một cách tự nhiên người Việt Nam vẫn tìm được nguồn cảm hứng từ chính lối sống phong cách giản dị của Người và những điều mà Bác chỉ dạy:
“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người”.

Nếu như lịch sử đặt ra câu hỏi cần phải trả lời thì lịch sử sẽ sinh ra người để trả lời cho câu hỏi ấy. Lịch sử đã sinh ra Hồ Chí Minh để trả lời cho câu hỏi của Việt Nam trong thế kỷ XX, và chắc chắc rằng những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người sẽ tiếp tục được nghiên cứu, khai thác, sáng tạo và vận dụng thực tế nhất, sinh động nhất đối với câu hỏi của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Mừng Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.