Đây chỉ là suy nghĩ + trải nghiệm cô đọng của cá nhân mình khi đọc cuốn sách Thiên Nga Đen.
Đến một ngày nào đó bạn sẽ chợt nhận ra mọi lời khen ngợi từ mọi người xung quanh đều vô nghĩa trong quá trình phát triển thế giới quan bạn.
Khi bạn nói một câu nào đó mà luôn có sự đồng thuận từ mọi người xung quanh, tuy bề ngoài có vẻ thích thật nhưng thật ra đó là sự bi kịch nhất. Bởi vì góc nhìn của bạn giống với đại đa số chung của mọi người, đến lúc không ai chửi ta, ta phải tự chửi ta. Hơn hết họ khen nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thích bạn thật sự từ trong nội tâm, điều này chắc con gái hiểu rõ hơn ai hết, chỉ thông qua cách họ lập luận - tư duy nêu lên quan điểm trái chiều thậm chí là chửi sẽ nói lên chính xác con người của họ, ý nghĩa thật sự của người đó đối với mình là gì. Đó lí do mình hay đăng tút ngược dòng, ở góc nhìn mà rất ít ai thấy nhất, hoặc cố ý dùng ngôn từ mạnh để chọc phần đông người đọc chửi.
Bạn tự nhìn nhận thấy những sự việc, sự kiện có ý nghĩa lớn trong cuộc sống như facebook, google,... Tất cả đều mang bộ 3 đặc tính: hiếm khi xảy ra (hoặc không thể đoán được), ảnh hưởng cực lớn, và có thể dự đoán, giải thích được khi hồi tưởng lại quá khứ (chứ không phải hướng đối với tương lai). Do đó việc đọc báo nhiều, đôi khi làm giảm kiến thức, sự nhận thức nhạy bén của chính chúng ta về thế giới xung quanh sau đó vô hình đi theo lối mòn được định hướng sẵn của người khác. Tất cả hành động này đều thường được xảy ra trong vô thức, bạn sẽ không nhận ra được nếu không lật ngược lại vấn đề suy xét.
Như vậy khả năng không thể dự đoán được + sự thiếu nhận thức tổng quát về tình trạng các sự vật/ sự việc, đồng nghĩa trong cuộc sống có một số chuyên gia nào đó thực sự không phải là chuyên gia dù vẫn tin mình là chuyên gia. Dựa trên thành tích thực nghiệm của những người này, họ chỉ giỏi thuật lại chứ cũng chẳng biết về chuyên môn đó nhiều hơn đại đa số dân chúng là bao - hoặc tệ hơn là tung hỏa mù bằng những mô hình toán học phức tạp. Có khả năng họ cũng đeo một chiếc cà vạt trong bộ comple rỗng tuếch.
Nghe mà không suy xét, đối chiếu đồng nghĩa tự mình thắt cổ.
Nghe mà không suy xét, đối chiếu đồng nghĩa tự mình thắt cổ.
Do đó mình hay nói học sinh đừng sợ sai, tất cả phép thử đều có ý nghĩa nhất định trong sự hình thành thế giới quan trở nên hoàn thiện hơn. Tốt nhất là trong khoảng thời gian từ 18 - 25 tuổi phải sai te tua, bị chửi tan nát thì sau 25 tuổi mới ổn được.