Như đã nêu trên ở tiêu đề, topic này em muốn hỏi những senpai đi trước về Gap Year.

Colorless Tsukuru
Tình hình là còn một học kì nữa là em hết 3 năm đại học. Và cảm giác của em bây giờ là " What the F*ck am i doing here ?" Nên em muốn có một năm chậm lại suy nghĩ về tất cả những gì đã qua và sau này. Một năm để đọc thật nhiều, viết thật nhiều, đi thật nhiều... Em đang có ý định một năm đó sẽ ra Hà Nội sống ( em ở Sài Gòn ). Vì sao lại là Hà Nội thì chỉ có chúa mới biết? Kiểu như tiếng gọi từ những vì sao xa :)). Một phần em cũng muốn sống xa gia đình.
Và giờ mới là phần "ăn tiền" nè. " Làm sao tồn tại ở cái đất Hà Nội"
Em chả quen biết ai ngoài Hà Nội, cũng chả biết tình hình vật giá, đất đai ngoài đó như nào, con người ra sao. Nên việc ăn ở khá là nan giải với em. Em dự định sẽ vừa đi làm vừa "học"... Cái em cần các senpai ( đặc biệt là các senpai ngoài Hà Nội ) mở cho em cái đường với ạ. Cụ thể là.
* Em có thể ở đâu, như nào để tối thiểu chi phí nhất. ( Ở ghép, ở đợ gì cũng được)
*  Em định xin thực tập tại một số công ty ngoài đó, ( Về mảng content ). Cũng như đi làm thêm ngoài giờ...
* Ăn uống: cái này khá quan trọng, nên nấu hay đi ăn. Và đi ăn như nào cho rẻ?
* Con người và văn hóa: Mặc dù em là gốc Bắc nhưng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nên không biết em có cần "hiểu" những gì về con người và tập tục ở Hà Nội trước không ạ? 
FINE, cảm ơn các đàn anh đàn chị đã giúp đỡ.