[SPOILER ALERT]
Vài dòng cho Tập 14, “Ozymandias”, Season 5 Breaking Bad.
“My name is Ozymandias, King of Kings,” – “Ta là Ozymandias, Vua của các vị vua” – câu mở đầu bài thơ Ozymandias của Percy B. Shelley – là lời miêu tả bức tượng một vị Pharaoh tự cao, ngạo nghễ với chiến tích của mình trong quá khứ, để cuối cùng nhận ra di sản của mình đã trở về với cát bụi: “Chẳng có gì còn lại đâu – ngoài cát bỏng / Cát mênh mông, cát trần trụi, cô đơn”.
Walter White từng tự nhận mình rằng, “I am in the empire business”, rằng gã là kẻ thao túng những kẻ đi thao túng người khác như Gus Fring. Gã ngạo nghễ giống như cách mà Ozymandias ngạo nghễ nhận rằng, ta là vua của các vị vua.
Walter White giống như Ozymandias.

Đọc thêm:

(Ảnh: Mario Zucca)
Chính tại nơi sa mạc cát nóng, nơi hai thầy trò từng cùng nhau đặt viên gạch đầu tiên cho đế chế “pha lê xanh”, lại là nơi mọi thứ kết thúc. Là một người đàn ông vì gia đình, giờ đây gã phải khụy xuống đứng nhìn người em rể bị bắn trong bất lực. Là người thầy từng coi người học trò duy nhất của mình, Jesse Pinkman, như con đẻ, giờ đây phải đến bước đường tương tàn với chính Jesse. Và hơn tất thảy, là một Heisenberg kiêu hãnh đén mức ngạo mạn, giờ đây phải chứng kiến những gì thuộc về mình, những thứ từng lấy đi mồ hôi nước mắt của gã mà gã cất công xây dựng, bị kẻ thù cướp mất ngay trước mắt. Tất cả leo thang trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở sa mạc, nơi mọi thứ từng bắt đầu cũng chính là nơi mọi thứ sẽ kết thúc.
Walter White khuỵu xuống bên xác Hank. Kẻ sa ngã thì sống sót, còn kẻ chính nhân quân tử quyết không thay lòng đổi dạ thì bỏ mạng vì lý tưởng cao đẹp, đó mới thực sự là cái kết đau lòng dành cho Heisenberg.
*Ozymandias: tên hiệu tiếng Hy Lạp cổ của vị Pharaoh Ramesses II, một trong những Pharaoh vĩ đại và quyền lực nhất trong lịch sử Ai Cập, được khắc họa bơi Percy B. Shelley trong bài thơ cùng tên.