MV của năm mà Sơn Tùng MTP bắt các fan (kể các các anti-fan) phải đợi chờ trong một năm qua đã chính thức ra mắt được khoảng 30 phút tính từ lúc người viết bắt đầu gõ những dòng này.
Nếu như năm ngoái, Tùng Núi kêu gọi mọi người “Chạy ngay đi” và có màn đốt tranh khá ư là nổi dù rằng nó lôi kéo cả một đống những tranh cãi về tôn giáo, về cái gọi là ranh giới giữa làm nghệ thuật và tôn trọng các giá trị thiêng liêng, mang tính biểu tượng như hình chúa trong bức tranh mà Tùng đã đốt chỉ vì tình yêu với một cô gái. Vẫn có lượt view nhiều nhờ công của các fan trung thành, hit Chạy ngay đi vẫn đứng đầu ở nhiều bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến thừa nhận rằng độ hút và khả năng tạo trend, sức thu hút mà Tùng tạo ra chưa được như các hit trước đó như Lạc trôi hay Nắng ấm xa dần. Thông điệp mà Tùng thể hiện cũng cho là chưa có thêm gì đột phá nhiều và phần được chú ý và khen nhiều hơn là MV của Tùng có sự xuất hiện của Ma nữ Thái Lan nổi như cồn trong Tình người duyên ma dạo nào.
Chạy ngay đi dần dần giảm sức hút gần giống như ý nghĩa của cái tên bài hát và cộng đồng mạng hi vọng rằng đây chỉ là một bước tạm nghỉ của Tùng để có thể ra mắt những sản phẩm chất hơn về sau. Và giờ sau một tuần chờ đợi, với cách truyền thông khiến ai nấy nhộn nhạo và đoạn teaser khá bắt mắt, cùng với thông tin có sự tham gia của rapper Snoop Dog, và hình ảnh nhiều mỹ nhân khá nóng bỏng, sự mong chờ Tùng Núi bùng cháy lần nữa trở nên càng mãnh liệt hơn, tạo trend và bắt nhịp hơn với đời sống âm nhạc của giới trẻ hơn…
Nghe xong Hãy trao cho anh, nghe lại một lần nữa, và rồi nghe đi nghe nghe lại cả phần MV, lẫn phần nhạc trên Spotify… Uhm thì điệp khúc Hãy trao cho anh thì quá rõ rồi, nhưng quan trọng anh Tùng Núi muốn được trao cái gì nhỉ?
Mở đầu MV, Tùng núi xuất hiện vẫn “truất” như ngày nào với style trẻ trung và phối màu khá đỉnh, một style đúng kiểu của Tùng. Và cạnh đó, sự xuất hiện của Tùng trong một không gian hết sức sang chảnh, thể hiện phong thái Tùng thiếu gia sáng thức dậy trong biệt phủ, cảm thấy hơi trống vắng liển cưỡi xe đi mông lung trong không gian sa mạc đẹp trữ tình (khá quen thuộc với một số MV của BTS). Trong biệt phủ của Tùng thiếu gia có khá nhiều mỹ nhân đến từ nhiều vùng lãnh thổ, châu lục khác nhau, cô nào cô nấy sexy cực kỳ quyến rũ trong những bộ bikini bỏng mắt tuyệt vời. Các mỹ nhân thỏa sức vui đùa, và Tùng thiếu gia đi đi lại lại xung quanh, vẫn tiếp tục hát và trăn trở về những gì mà Tùng đang cảm thấy chưa đủ, với khát khao chưa được thỏa mãn về một điều gì đó ở một người con gái mà Tùng yêu (có thể là một trong số các cô trong biệt phủ ấy). Tùng Núi của chúng ta như một Xuân Diệu lúc còn trẻ, đương tình cảm nồng cháy, và lúc nào cũng bộc lộc cảm xúc của mình.
Hãy nghe lại nhé
Hãy trao cho anh 
Hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ
Hãy luôn làm điều ta muốn vào khoảnh khắc này
Hãy trao cho anh những yêu thương nồng cháy…
Nghe tới đây hiểu rồi, Tùng thiếu gia muốn được yêu thương nhiều hơn nữa và không chỉ là tâm hồn mà còn là cả sự hòa hợp về thể xác
Trao anh những ái ân nguyên vẹn đong đầy…
Đi cùng với lời bài hát là hình ảnh đôi nam nữ đầy mộng mị tình ái trên giường với những hành động tha thiết bên nhau, phải cố gắng không bật cười chút để tránh suy nghĩ quá nhiều về những gì sau đó.
Và sau đó, điệp khúc luôn lặp đi lặp lại
Hãy trao cho anh
Hãy trao cho anh…
Hết, vậy là cuối cùng cũng tạm hiểu giữa chốn nhân gian la cà, giữa sự quấn quýt yêu thương của đôi trẻ, người viết nghĩ rằng Tùng Núi muốn bật lên cái khát khao lớn nhất, cháy bỏng nhất chính là sự hòa hợp tình yêu của con người ở cả hai mặt, đặc biệt mặt thể xác được gợi nhiều hơn với sự thúc giục, với
“trao hết đi, trao hết đi, đừng ngại ngần che dấu nữa
Quên đi quên hết đi ngại ngùng gần thêm chút nữa…
Chà, làm tôi nhớ lại vần thơ bất hủ của Xuân Diệu
“Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
 Em, em ơi, tình non đã già rồi; 
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, Mau với chứ!”
Tùng Núi có đọc Xuân Diệu để lấy cảm hứng từ ông mà viết nhạc chăng bởi nghe Hãy trao cho anh mà tôi mường tượng ngay đến “Xa cách” của ông hoàng thơ Việt Nam chăng:
“Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!".
 
Vâng MV đẹp, phần rap của Snoog Dog thì nghe hay hay dù rằng thấy có quảng cáo cho Long beach và điện thoại Oppo tiếp tục lên sóng (may không aiti-fan Tiki MV lại lên tiếng đấy). Có lẽ đây là sự bù đắp cho phần nội dung có phần đơn giản và hơi nhạy cảm nếu phân tích mổ xẻ một cách bài bản hơn về cái gọi là việc sử dụng nghệ thuật để nói về tình cảm nam nữ và cả chuyện ấy. Thông điệp của bài hát sẽ hướng đến việc yêu hết mình, cháy hết mình của hai bên để tận hưởng cuộc sống. Đúng hay sai hay ủng hộ thì tùy mỗi người nhé.
Lời nhạc hình như không có sự nhấn nhá thường mong chờ để bùng nổ như mọi khi nên cảm giác bài hát nghe xong vẫn cứ lửng lơ, mơ hồ ra sao ấy. Đấy là những gì tôi nghĩ, dù sao cũng chúc mừng Tùng núi đã trở lại!!!