Có lẽ ai trong mỗi chúng ta đều phải trải qua những giây phút xui xẻo, hay những ngày tháng đau khổ vì nhiều lí do khác nhau. Và Paulo Dybala cũng vậy, anh đã và đang phải trải qua một trong những năm đen đủi nhất sự nghiệp của mình. La Joya từ vất lộn với chấn thương, cho đến chật vật tìm lại phong độ trên sân cỏ. Khi những tia hi vọng dần le lói trở lại ở chàng trai ấy, thì lại một lần nữa cầu thủ người Argentina đứng trước nguy cơ bỏ lỡ kỳ World Cup 2022 cùng đội tuyển. 
Vào một đêm hè oi bức như bào ngày hạ khác tại thành Rome, khi bước xuống đường phố thủ phủ Italia. Nhìn đâu cũng thấy ngập tràn những cái bóng, con người khoác lên mình chiếc áo màu bả trầu của Giallorossi. Họ vội vã, tấp nập đến với toà nhà Palazzo Della Civilta Italiana ở trung tâm thủ đô Rome, để được chiêm ngưỡng một ngôi sao tại Serie A, một cầu thủ thấu hiểu tường tận cái văn hoá, lối chơi bóng khô khan đến thực dụng trên sân cỏ nước Ý. Và anh chính là Paulo Dybala.
Dù không phải là một chàng trai sinh ra và lớn lên tại thành phố vĩnh hằng Rome, bên cạnh đó La Joya còn từng khoác lên mình màu áo Juventus, đội bóng mà hầu hết các tifosi tại Serie A ghẻt bỏ vì luôn áp đảo tại giải đấu quốc nội. Tuy nhiên, người hâm mộ Roma lại chào đón anh, hát vang tên anh, như một thành viên trong gia đình, như dang rộng cánh tay chào đón đứa con hoang đàng đã trở về sau nhiều năm xa cách. Người hâm mộ Giallorossi yêu anh, vì đã lâu lắm rồi, màu áo bả trầu ấy mới được mặc lên bởi một cái tên đẳng cấp.
Và La Joya không phụ lòng những con người cuồng nhiệt, với đức tin duy nhất vào logo trên ngực áo Roma ấy. Tiền đạo người Argentina chơi bùng nổ dưới sự dẫn dắt của người đặc biệt, Jose Mourinho. Dù nhận về nhiều nghi ngờ từ truyền thông Italia, nhưng Dybala vẫn là một cái tên đủ lớn để khiến các đội bóng đối đầu với AS Roma với dè chừng. La Joya hiện có 7 pha lập công, cùng với 2 đường chuyền dọn cổ cho đồng đội, sau 11 lần ra sân cho Giallorossi trên mọi đấu trường. Bản thân chàng trai đến từ Argentina, đã có cho mình một màn trình diễn không thể nào thuyểt phục hơn trong chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Inter Milan. Trận đấu in đậm dấu ấn của Dybala, khi anh là người giúp các cầu thủ Roma lấy lại tinh thần sau khi bị Inter vượt lên dẫn trước. Đáng nói hơn, khi bàn thắng của tiền đạo người Argentina được thực hiện vô cùng đẹp mắt.
Phong độ đỉnh cao ấy kéo dài không được bao lâu, thì Dybala phải gặp lại cơn ác mộng mới mà cũ trong sự nghiệp của mình, đó chính là chấn thương. Trong trận đấu với Lecce vừa rồi, La Joya sau khi thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho đội bóng thủ đô. Anh đã phải rời sân, vì những cơn đau quen thuộc, và lại thêm một hình ảnh nói lòng người hâm mộ. La Joya lại nhìn xa xăm với gương mặt có phần mếu máo, ánh mắt đỏ hoe. Chúng ta không hề muốn chứng kiến một Dybala như vậy chút nào, vì đã rất nhiều lần trong sự nghiệp của mình, chấn thương đã lấy đi của anh rất nhiều thứ. 
Sau trận đấu, Mourinho đã chua xót chia sẻ về chấn thương của cậu học trò: "Chấn thương trông rất tệ. Tôi muốn nói là tệ, nhưng thành thật mà nói sau khi nói chuyện với Paulo ... tôi nghĩ rất tệ". Đây chắc chắn là tình cảnh mà cả thầy lẫn trò đều không muốn gặp phải ở mùa giải năm nay. Khi người đặc biệt Mourinho với dàn hảo thủ trong tay, và ngôi sao sáng giá Dybala. Ông được hi vọng sẽ đưa được đoàn quân áo bã trầu cán đích trong top 4, cũng như đoạt được một danh hiệu nào đó với tập thể này. Còn về phía La Joya, anh hăng say trong tập luyện, bùng nổ trong thi đấu, chỉ để đoạt được mục đích duy nhất là góp mặt trong kỳ World Cup có lẽ là cuối cùng của mình, khi Dybala đã chuẩn bị chạm ngưỡng 29. Lại một lần nữa, số phận đối xử không công bằng với tiền đạo người Argentina, khiến anh phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. 
Sự đen đủi đã đeo bám anh dai dẳng từ đầu năm 2022, khi Dybala đã gặp những vấn đề liên quan đến cơ trong xuyên suốt cả mùa gỉai. Và chỉ ra sân vỏn vẹn có 39 lần cho Juventus, con số ít thứ 2 sau mùa giải 20/21 với 26 lần. Tưởng chừng, đạo diễn Paolo Dybala đã soạn sẵn cho mình một kịch bản, dễ chịu, bình yên và không còn những đợt sóng ngầm âm ỉ như hồi còn ở Juventus. Nhưng chấn thương đã quay lại ám ảnh lấy chàng tiền đạo nhỏ con này. Chấn thương cũng là một phần nguyên nhân, đã khiến anh phải chia tay Lão bà trong nước mắt. Nơi mà Dybala cũng giành cho rất nhiều tình cảm, nơi mà anh được quy hoạch sẽ trở thành một biểu tượng mới sau Del Piero. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một thoáng bình yên, trước khi cơn bão mang tên chấn thương chạy đến và đánh gục anh. Một năm không thể nào có nhiều mất mát hơn đối với Dybala. Tifosi hâm mộ màu áo sọc đen trắng hi vọng nhiều ở anh, họ hát vang tên anh mỗi khi ghi bàn, họ cười cùng anh và cũng khóc cùng anh trong ngày chia tay. Tuy nhiên, BLĐ Bianconeri đã quyết định thay máu mạnh mẽ và Dybala là cái tên không được chọn để ở lại. Ngày 17/5/2022, trên sân vận động Juventus Arena, người hâm mộ chứng kiến cảnh tượng đau lòng, khi chàng võ sĩ giác đấu đã từng rất mạnh mẽ lại vỡ oà trong ngày chia tay màu áo thân thuộc. Dybala đã phải ra đi theo cái cách mà anh không mong muốn, và đánh dấu cho một năm 2022 kém may mắn trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, trước khi chính thức đặt bút kí vào hợp đồng gia nhập Roma, anh từng được hứa là sẽ đến với Inter Milan. Nhưng BLĐ nửa xanh thành Milan, đã bất ngờ gạt bỏ đi cầu thủ người Argentina mà lựa chọn Lukaku. Và đến những ngày cuối kì chuyển nhượng hè 2022, tưởng chừng Dybala đã phải nói lời tạm biệt với đất nước hình chiếc ủng. Thì đội chủ sân Olympico đã rang dộng cánh tay chào đón lấy anh.
Và khi đang có phong độ tốt trong màu áo Roma, Dybala kì vọng sẽ nhận được cuộc gọi từ HLV Lionel Scaloni. Thì chấn thương lại bủa vây lấy anh, đánh gục anh và gạt bỏ hết mọi cố gắng của chàng trai nhỏ bé này. Dù ở La Albiceleste, người hâm mộ đã có cho mình một Lionel Messi vĩ đại, người cũng quên mình chiến đấu cho màu áo quê hương. Và đôi lúc, họ đã quên rằng đội tuyển vẫn còn đó một Paulo Dybala vô cùng tài năng, cũng sẵn sàng chiến đấu cho cả dân tộc. La Joya dù rất tài năng, nhưng anh vẫn luôn phải nấp sau cái bóng của người đàn anh Messi mỗi khi lên tuyển. Khi hai người họ có quá nhiều phẩm chất giống nhau, đều thuận chân trái, thích chơi bó trong, đều có thể ghi bàn hoặc lui xuống kiến tạo. Song, Dybala lại không phải là thiên tài như người đàn anh của mình. Nên La Joya chỉ biết ngậm ngùi ngồi nhìn các đồng đội ăn mừng chức vô địch Copa America 2021. Và việc chứng kiến những người anh em Argentina nâng cao chức vô địch lục địa, cũng phần nào khiến Dybla chạnh lòng. Nhưng thay vì phàn nàn và tỏ thái độ, La Joya lại chọn cách chơi bùng nổ trong màu áo Roma để có cơ hội tham dự World Cup 2022. Tuy nhiên, còn cơ hội nào cho Dybala khi chấn thương không rủ mà lại đến với anh vào giai đoạn vô cùng nhạy cảm.
Tuy nhiên, liệu La Joya sẽ chạy đua với thời gian để kịp trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng La Albiceleste? Liệu điệu Tango của chàng trai Argentina sẽ kịp trở lại cùng Roma? Chúng ta sẽ khó mà biết được. Nhưng Dybala lại khác, bởi ẩn sâu bên trong anh là một võ sĩ giác đấu kiên cường, giống với cái cách cựu tiền đạo Juventus thường ăn mừng mỗi khi ghi bàn. Dybala từng chia sẻ về cách ăn mừng ấy: “Trong bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống, những điều tồi tệ cũng có thể xảy đến với tôi cũng mọi người, nhưng điều chúng ta phải làm là tiến lên: đeo chiếc mặt nạ như võ sĩ giác đấu đã làm, chiến đấu. Tất cả trận chiến ở ngoài kia. Đó là ý niệm mà tôi muốn truyền đi”. Câu trả lời rõ ràng và vô cùng đanh thép, Dybala chắc chắn sẽ chống lại số phận như nhiều lần anh đã từng. Một cơn đau không thể khiến chàng võ sĩ giác đấu gục ngã, mà chỉ khiến anh ta tức điên lên mà chứng tỏ bản thân mình. 
Paulo Dybala, một cầu thủ đặc biệt, lẫn vô cùng tài năng. Nhưng số phận lại khéo trêu đùa La Joya, khi đặt trước mặt tiền đạo người Argentina quá nhiều chướng ngại vật, bắt anh phải vượt qua. Dù có một thể hình nhỏ bé, nhưng bên trong anh là một võ sĩ giác đấu mạnh mẽ. Dù lại thêm một năm 2022 đầy thử thách nữa, nhưng chắc chắn số 21 của Roma vẫn sẽ vượt qua. Hãy mạnh mẽ lên La Joya.