HẠNH PHÚC XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM TA
“Hạnh phúc là gì? Có phải tất cả mọi người đều đang hạnh phúc?”. Đối với mỗi người khác nhau sẽ có những định nghĩa khác nhau cho riêng mình. Victor Hugo cho...
“Hạnh phúc là gì? Có phải tất cả mọi người đều đang hạnh phúc?”. Đối với mỗi người khác nhau sẽ có những định nghĩa khác nhau cho riêng mình. Victor Hugo cho rằng “Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu - được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta”, nhưng Henry Drummond lại nhận thấy “Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi”. Nhưng với tôi, tôi đôi khi tự hỏi chính mình “Liệu hạnh phúc có thực sự tồn tại?”
Khi tôi còn nhỏ, điều hạnh phúc nhất là được ăn những món ăn ngon, mặc những chiếc váy mình thích. Mỗi khi mẹ mua cho tôi những chiếc váy mới, tôi đều sẽ hào hứng mặc nó và ngắm mình trước gương, nhìn thấy bản thân thực giống với những nàng công chúa xinh đẹp trong các câu chuyện cổ tích vậy. Lớn hơn một chút, niềm vui của tôi dường như phụ thuộc rất nhiều vào thành tích học tập và điểm số bài thi của mình. Niềm vui đó không chỉ là của riêng tôi mà còn là của bố mẹ tôi nữa. Lại trưởng thành thêm chút nữa, lần đầu biết rung động, hạnh phúc phải chăng chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người ấy? Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ rằng đó vẫn chưa phải là hạnh phúc thật sự của mình.
“Hạnh phúc có thực sự tồn tại?” Đương nhiên là có. Hạnh phúc luôn luôn tồn tại quanh ta. Nhưng con người lại ít nhận biết được đâu mới là hạnh phúc thật sự của bản thân. Trong xã hội hiện nay, khi mà khoa học kĩ thuật và công nghệ thông tin đã quá quen thuộc, chúng ta đều cho rằng cuộc sống hiện đại, tiện nghi, sự giàu có, sung túc chính là hạnh phúc. Điều đó có thể đúng, nhưng đó không phải là hạnh phúc thật sự.
Nếu như cho rằng giàu có mới là hạnh phúc, thì ta đã lãng quên đi rất nhiều người ngoài kia dù cuộc sống không dư dả nhưng chẳng phải họ vẫn hạnh phúc đấy thôi. Nếu như cho rằng cuộc sống hiện đại, gắn bó với công nghệ thông tin mới hạnh phúc, vậy cuộc sống của ông cha ta lại không hạnh phúc sao?
Hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng, và chỉ có bản thân mình mới hiểu được hạnh phúc của mình là gì. Nhưng nếu như là bởi vì vật chất mà hạnh phúc, có lẽ con người ta chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Từ điển cũng đã định nghĩa rằng, hạnh phúc là một trạng thái tinh thần, vậy nên nó không phải vật chất.
Tôi từng quan niệm rằng chỉ người giàu mới hạnh phúc, và tôi cũng từng không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Cho đến một ngày, khi tôi gặp một ông lão. Lúc tôi gặp ông lão đó, cái bao đựng dưa của ông ấy bị rách, khiến ông ấy không thể mang dưa hấu đi và tôi đã tới giúp đỡ ông ấy. Sau khi hỏi thăm, tôi mới biết ông ấy là một nông dân từ quê mới lên, muốn mang dưa đến cho con trai, còn nói với tôi rằng, dưa ấy vừa đến vụ, rất ngọt và mát. Khổ nỗi, ông ấy sợ không có đủ tiền để cho chuyến xe về nên sau khi rời bến xe đã tự đi bộ tới chỗ của anh con trai kia. Tôi thấy vậy liền đã cho ông đi nhờ xe đến nơi. Sau khi gặp lại con trai, vẻ mặt ông ấy đã hiện rõ sự hạnh phúc, hai bố con ôm lấy nhau, hỏi thăm rối rít. Sau đó, ông ấy thậm chí đã tặng tôi một quả dưa để cảm ơn vì đã cho ông ấy đi nhờ. Khoảnh khắc ấy thật sự khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của chính mình. Rõ ràng chỉ là một người nông dân bình thường, không giàu có gì, nhưng ông ấy lại có thể hạnh phúc như vậy, hơn nữa từ khi gặp ông lão đó cho tới khi ông ấy gặp lại con trai mình, trông ông ấy đã rất háo hức và vui vẻ. Tôi nhận ra rằng: thì ra đôi khi hạnh phúc của con người lại nhỏ bé và giản đơn đến thế.
Hạnh phúc xuất phát từ trái tim ta. Có đôi lúc, những điều tưởng chừng như không quan trọng, những điều chúng ta lãng quên, không để tâm đến lại chính là hạnh phúc thật sự. Nhưng trong cuộc sống bộn bề hiện nay, khi con người cứ mải chạy theo những sự bận rộn, chạy theo sự xô bồ của xã hội, chúng ta có xu hướng quên đi những điều giản dị, quen thuộc của mình, vô hình chung đã quên đi hạnh phúc của bản thân.
Vậy thì, câu hỏi đặt ra là “Con người làm thế nào để hạnh phúc? Đâu mới là con đường đưa ta tới hạnh phúc?” Chúng ta đừng nên nghĩ xa xôi quá, để có được hạnh phúc không phải là điều quá khó đâu! Chỉ cần ta sống đúng với con người mình, sống một cách chân thành, hiểu được trái tim ta, ta sẽ có được hạnh phúc đúng nghĩa thôi. Giống như ông lão tôi đã kể trên vậy, ông ấy hiểu được trái tim ông ấy, tình yêu vô hạn đối với đứa con trai, nên ông ấy có được hạnh phúc mà bản thân mong muốn.
Hạnh phúc thực sự tồn tại và nó tồn tại trong trái tim ta bằng vẻ đẹp rực rỡ nhất, sáng nhất, cũng giản dị nhất. Vì vậy, mỗi người hãy trân trọng hạnh phúc của mình và đừng bỏ lỡ nó nhé!
Happiness is the way you love!

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất