Tài liệu.docx

" Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình ". - Henry David ThoreauTrong xã hội hiện đại ngày nay, khi theo đuổi danh vọng tiền tài là ưu tiên hàng đầu, là "điều kiện cần" để duy trì cuộc sống, thì hạnh phúc chính là "điều kiện đủ" để làm cho cuộc sống đó tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. Có người cho rằng: " Hạnh phúc là khi được ăn no mặc ấm, được sống trong sự sung túc của tiền tài, danh vọng, được đầy đủ về vật chất và tinh thần". Nhưng vật chất bao nhiêu thì "đủ"? Họ lại không trả lời. Đáng buồn thay trên lộ trình " chạy trên cao tốc " của tiền bạc, danh vọng, ta đã bỏ qua nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, để rồi ngậm ngùi nhận ra hạnh phúc ở phía gương chiếu hậu thì đã quá muộn màng. Sống "vội" và bỏ quên mọi điều xung quanh là thứ xiềng xích cản trở chúng ta sống hạnh phúc. Bình tâm lại giữa guồng quay của cuộc sống hối hả, tôi tin vào chính sự lựa chọn " biết đủ, biết dừng " của mỗi người trên hành trình cuộc sống. Xã hội phát triển, đổi thay từng ngày. Con người như bị cuốn vào guồng quay tất bật của cuộc sống, bị cuốn đi trong những bước tiến thần tốc của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, khi mà mọi thứ đều trở nên "siêu tốc". Giữa bao bon chen, náo nhiệt, xô bồ ấy, liệu có ai còn đeo đuổi khao khát hạnh phúc? Có ai còn hỏi lòng mình: hạnh phúc là gì? Cuộc sống này là bao lâu và ta lượm lặt được bao nhiêu hạnh phúc trên con đường ấy?Hạnh phúc, theo tôi là khi ta được chia sẻ, được lan toả tần số yêu thương, chỉ số cảm xúc của mình. Và con người có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi được giải phóng cảm xúc thay vì quan tâm đến những "giá trị hữu hình". Hạnh phúc đâu phải là những gì hữu hình mà cân, đo, đong, đếm; hạnh phúc cũng không phải là thứ cảm giác được thoả mãn mọi nhu cầu, càng không thể là sự chiếm đoạt, sở hữu. Hạnh phúc ở bên ta, trong ta, ngay với những gì mình có, những điều hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày.Trên thế gian có bao nhiêu người, bao nhiêu suy nghĩ thì có từng ấy định nghĩa về hạnh phúc; bởi lẽ mỗi người đều chọn cho mình những "size" hạnh phúc khác nhau. Với một người con xa nhà, hạnh phúc là được ăn cơm cùng gia đình của mình vào mỗi dịp cuối tuần. Còn với một người đang cận tử, hạnh phúc đơn giản là mỗi sớm mai thức dậy được ngắm ban mai bên ô cửa... Suy cho cùng, ý nghĩa của hạnh phúc hàm ẩn ngay trong chính nó. Đó chính là trạng thái tinh thần tốt đẹp của con người. Càng khám phá nhiều điều để càng hiểu thêm biên giới không cùng của hạnh phúc. Địa hạt ấy không giới hạn bất kỳ ai nhưng không phải ai cũng khám phá ra con đường đến đó. Phải chăng vì không có một con đường mòn nào dẫn đến hạnh phúc? Vậy hạnh phúc thể hiện ở phương diện nào? Albert Einstein đã từng viết ra giấy một công thức hạnh phúc và trao cho một chàng trai trẻ. Gần đây, đoạn bút tích này đã được bán với mức giá 1,5 triệu đô la nhưng lời khuyên được viết trên giấy là vô giá. Ông cho rằng một tâm trí tĩnh lặng và một cuộc sống bình yên là chìa khoá của hạnh phúc. Thật vậy, hạnhphúc chỉ có thể đạt được khi con người giữ được sự bình yên trong trái tim mình. Có thểnào hạnh phúc được không khi lòng ta đầy những lo âu chán chường, tuyệt vọng? Trongcuộc sống mấy ai mà không cầu mong hạnh phúc, mà có chăng hạnh phúc luôn bắt nguồntừ chính bản thân ta đó thôi, vì " mỗi cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên tâm hồn ". (2 / 2Marcus Cicero ). Thời đại 4.0, thời đại mà ai cũng có những mối quan tâm riêng và nhiều thực tại nhức nhối, sự tin tưởng giữa người với người giờ đây chỉ còn là mảnh vá chắp tạm, ở một xã hội mà người ta chọn lối sống khép kín là xu hướng, dường như ai ai cũng thu mình về một góc và cảm xúc thì nhạt phai đi dẫn đến việc chúng ta lao đầu theo đuổi những thứ hào nhoáng, xa xỉ nhưng quên mất rằng "hạnh phúc là những thứ nhỏ nhặt, gần gũi nhất với mình”.Tôi nhớ ở Đan Mạch có một phong cách sống là Lykke - săn tìm hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc là điều gì đó to tát mà ta cần phải làm việc miệt mài, bỏ ra rất nhiều công sức thì mới có thể sở hữu. Nhưng qua thời gian, chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng bản đồ kho báu dẫn đến sự kiến tạo niềm hạnh phúc đơn giản là: cảm giác bên nhau, một sức khoẻ tốt, cảm giác tự do, đức tin và sự tử tế.Đại dịch Covid cho phép chúng ta rời xa vòng xoay của công việc, bắt đầu hành trình "làm quen" với trái tim mình. Ta tập ngồi một mình và rồi nhận ra nét đẹp kỳ diệu của sự im lặng, của cánh đồng sau nhà, ven sông. Và giây phút ấy ta hiểu hơn về hạnh phúc quanh mình. Và ngày hôm nay, hãy về nhà thật sớm, cùng mẹ nấu một bữa cơm chiều, ngồi lại với ông bà nói chuyện, sự thấu hiểu dần dần sẽ xoá đi khoảng cách thế hệ và giúp cho mỗi chúng ta xích lại gần nhau hơn bởi đôi khi, hạnh phúc chỉ là: "Làm cho một nụ cười nở trên môi một người". Và tôi cũng tin rằng, càng ngày, nhiều người trẻ sẽ tiến gần tới con đường tiệm cận hoàn hảo giữa những tham vọng trong công việc và sự hạnh phúc của tinh thần.
*Tham khảo thêm: Bhutan là quốc gia duy nhất quản lý và phát triển đất nước dựa theo Tổng chỉ số hạnh phúc quốc gia ( GNH - Gross National Happiness ) thay vì GDP. Như vậy, bên cạnh các chỉ số về kinh tế, người dân còn được quan tâm đến cả những chỉ số đặc biệt như: giờ ngủ bình quân, chỉ số về môi trường hay chỉ số về giữ gìn bản sắc văn hóa... Có nhiều tên gọi cho Bhutan như Vương quốc Rồng Sấm, Thiên đường cuối cùng nơi hạ giới,... nhưng có lẽ Vương quốc Hạnh Phúc là tên gọi được nhiều người biết đến nhất khi nhắc đến nơi này.

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này