“Trước khi Ronaldo đến và áp đặt sự thống trị tuyệt đối, bóng đá thế giới giống như một ngôi đền đầy ắp những vị thần. Ronaldinho tạo ra ma thuật với quả bóng từ đôi chân của mình, Kaka được ngợi ca với những màn trình diễn không tưởng như 1 thiên thần, Andrea Pirlo cùng Ý vô địch WC 2006, Franck Ribéry mỏi mòn chờ đợi một đối thủ xứng tầm ở Budesliga, còn Messi là tài năng trẻ gần như toàn diện nhất thế giới”.
Ở CPL, cũng là triền miên những cuộc tranh giành vinh quang đầy máu và nước mắt giữa các Clb chuyên nghiệp được đầu tư và tuyển chọn khắt khe, đến từ những tên tuổi của những giải đấu hùng mạnh nhất. Với 5 lần lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, nếu Ronaldo nhận số hai, chẳng ai dám nhận mình số một.Hệ sinh thái bóng đá của thế giới vốn rộng lớn, đa dạng và có một bề dày lịch sử không thể nào bị phá vỡ. Trong suốt những tháng ngày dài đằng đẵng với đầy đủ thăng trầm của mình, nó đã chứng kiến biết bao nhiêu kẻ chinh phục đã leo lên được tới đỉnh vinh quang nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng lụi tàn vì thất bại. Có không thiếu những cầu thủ vĩ đại đã được sản sinh ra tại môn thể thao vua này, đó là “người ngoài hành tinh” Ronaldo de Lima, là “Ảo thuật gia” Ronaldinho, là “Thiên thần” Kaka… và ngày hôm nay, là Cristiano Ronaldo.
The best or nothing!
Xa hơn cả những biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá trong quá khứ, Ronaldo giờ đây không đơn giản chỉ là một cầu thủ bóng đá, anh là một biểu tượng toàn cầu.
Ronaldo – vô thường và vĩ đại. Và hoàng đế sẽ không ngừng lại cho đến khi cả thế giới phải quỳ phục dưới chân ngài.
Sự nghiệp của Ronaldo sẽ không huy hoàng và lẫy lừng đến thế nếu không có sự xuất hiện của kẻ được mệnh danh là “Thiên tài bẩm sinh”. Vượt qua những giá trị và thành công của bản thân, thu nhặt những vụn vỡ từ đống tro tàn của thất bại trong quá khứ để lại tự đứng lên một lần nữa – những điều đó chỉ càng khiến cho vương miện của nhà vua thêm phần lộng lẫy.Xét về những vinh quang và ảnh hưởng, Lionel Messi chính là “kẻ phản chúa” vĩ đại và duy nhất. Kẻ đã từng đứng trên cả thần, kéo anh xuống khỏi đỉnh vinh quang và nhấn chìm niềm kiêu hãnh của Ronaldor trong tuyệt vọng bằng một thứ sức mạnh khủng khiếp không gì ngăn nổi.
Và bất chấp những lời nguyền về sự thống trị của các vị vua, bất chấp những câu chuyện được lưu truyền về những nỗi ám ảnh của ngai vàng, bất chấp sự trỗi dậy của những thế lực thách thức, Ronaldo một lần nữa lại đứng ở vị trí mà anh vốn thuộc về.
Ronaldo là người vĩ đại nhất, là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh. Nhiều hơn những danh hiệu, tầm ảnh hưởng và những giá trị Ronaldo tạo ra mới là thứ đã nâng tầm vị thế của anh lên thành một biểu tượng. Là người giữ vị trí cao nhất trong điện thờ của các vị thần, những đóng góp của anh dành cho những CLB nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đã trở thành truyền kỳ, và sẽ là nguồn cảm hứng bất tận của biết bao nhiêu thế hệ tài năng trẻ.
Ngày mà Ronaldo quyết định đặt dấu chấm hết cho câu chuyện thần thoại của mình và nói lời chia tay, hẳn, xung quanh anh sẽ có rất nhiều nước mắt. Ngày anh đi mang theo những duy mỹ và ngọt ngào, mang theo những đẹp đẽ và thiên tài của một cuộc hành trình dài gian truân mà trọn vẹn. Những người yêu mến anh sẽ khóc, sẽ tiếc, sẽ nhớ về những tháng ngày mà họ còn có Ronaldo để dõi theo, để sẻ chia những vinh quang và cất tiếng an ủi mỗi khi anh tuyệt vọng.
Hoặc đơn giản, chỉ là để hoài niệm về những điều vô thường, những di sản đắt giá mà anh để lại cái mà đã in quá sâu trong tâm trí họ không cách nào tẩy xóa. Cho dù năm tháng có qua đi, những người hâm mộ sẽ mãi nhớ về những chiến công hiển hách, về những bản điệp khúc chiến thắng bất tận vang dài mà anh đã mang đến cho họ trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình.Còn Ronaldo, có thể anh sẽ chỉ đứng đó, có thể anh sẽ chỉ mỉm cười như cái cách mà anh vẫn làm, có thể anh sẽ chỉ cúi đầu lặng lẽ, có thể...
                                                                                      - comment của fan CR7