Người ta đã quen ca ngợi những tấm gương anh hùng, những chàng hiệp sĩ với những thanh kiếm sáng bóng cùng một lý tưởng cao đẹp, hay đơn giản là những hành động được cho là tốt. Nhưng đối với một kẻ bị bỏ lại trong bóng tối, tôi chọn cách để tâm đến những kẻ bị lãng quên, những tâm hồn đơn độc bị xã hội ruồng bỏ và giam cầm mãi trong bóng tối. Trong những tác phẩm hiện nay, có nhân vật nào làm được điều tương tự không? Có lẽ là có, và nó còn làm được nhiều hơn thế - Thượng Huyền Lục Daki & Gyutaro (Demon Slayer).
Demon Slayer: Entertainment District Arc
Demon Slayer: Entertainment District Arc
I. Quá khứ nhân vật
Giống như bao phản diện khác, anh em Thượng Lục cũng không có một quá khứ êm đẹp. Họ thậm chí là mẫu phản diện cực hiếm khi không có mục đích chiến đấu rõ rệt nhưng vẫn có một động cơ đủ thuyết phục. Gyutaro và Daki không phải những anh hùng, lại càng không phải những nạn nhân của số phận theo nghĩa thường thấy. Họ là sản phẩm của một xã hội coi trọng cái đẹp và những ham muốn ích kỷ của cá nhân. Nhân vật chính Kamado Tanjiro và Gyutaro cùng có một khởi đầu khó khăn. Với Tanjiro, cậu khởi đầu trong một gia đình bán than nghèo nhưng không kém phần hạnh phúc, rồi cả gia đình bị quỷ sát hại. Nhưng với Gyutaro, từ khi sinh ra đã mang trong mình ngoại hình xấu xí và thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội Nhật Bản thời bấy giờ. Là con của một trong số những kỹ nữ thấp hèn nhất, lớn lên cùng những trận đòn roi của người mẹ tha hóa, không khó để Thượng Huyền Lục đệ nhị bị những đứa trẻ đồng chăng lứa xa lánh.
Gyutaro
Gyutaro
Mọi chuyện chỉ thay đổi từ khi cô em gái Ume (Daki) chào đời. Sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp khiến bất kỳ tên đàn ông nào cũng bị hớp hồn khi cô bé chỉ mới bước sang tuổi dậy thì. Không ngoa khi nói cô chính là niềm tự hào duy nhất và cũng là ánh sáng yếu ớt trong cuộc đời Gyutaro. Cũng chính vào thời khắc này, Gyutaro nhận ra mình giỏi đánh nhau. Anh làm công việc thu nợ, cũng nhờ vậy mà ngoại hình xấu xí từ điều khiến anh tự ti nay lại trở thành điểm mạnh. Daki dù mang một vẻ đẹp nổi bật nhưng lại bị biến thành một món đồ mua vui, bị bóc lột và cuối cùng hấp hối trong nhục nhã.
Daki
Daki
"Hèn nhát, như sâu bọ, ngu đần, vô tích sự" Là những từ Gyutaro phải nghe hằng ngày. Cứ như thể mọi lời không tốt đều là dành cho anh vậy. Trên người lúc nào cũng lấm lem bùn đất, mỗi khi đói chỉ có thể ăn tạm sâu và bọ. Món đồ chơi duy nhất của Thượng Lục đệ nhị chỉ là một lưỡi liềm được một vị khách bỏ quên. Sau khi trở thành quỷ, đó cũng là món vũ khí đặc trưng của Gyutaro.
Về phía Daki, sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng cô cũng mang một số phận không khác người mẹ của mình là bao, khi cũng trở thành một kỹ nữ thuộc tầng lớp thấp nhất, người mẹ tồi cũng qua đời không lâu sau khi cô ra đời. Dù sở hữu tính cách bốc đồng nhưng Daki vẫn luôn chỉ là một cô bé đáng thương bị hành hạ bởi việc phải sống qua ngày.
Bi kịch một lần nữa ập đến trong một lần tạm xa của hai anh em, Daki đã vô tình chọc mù mắt một tên Samurai do không muốn hợp tác khiến hắn ta nổi giận và châm lửa đốt cô bé. Gyutaro khi trở về đã thấy Daki chỉ còn thoi thóp. "Các người đã không cho ta thứ gì, vậy sao còn cướp em của ta? Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Hãy trả em gái ta lại đây!! Nếu không có là Thần là Phật, ta cũng sẽ giết hết các ngươi!!" Không chỉ là một tiếng gào tuyệt vọng đơn thuần, đó như một cú vả mạnh vào mặt xã hội thời bấy giờ cũng như hiện tại bởi sự bất công thường thấy. Bấn loạn trong cơn tức giận, Gyutaro với cây liềm trong tay cùng vết thương vẫn còn rỉ máu trên lưng đã đâm chết tên Samurai cùng bà chủ kỹ viện. Cũng chính từ khoảnh khắc này, Gyutaro không còn nữa, một trong những con quỷ mạnh mẽ nhất cả series được ra đời từ khoảnh khắc đó.
II. Phân tích nhân vật
Những hành động của anh em nhà Thượng Huyền Lục có đáng trách không? Có! Thậm chí chúng còn rất đáng trách là đằng khác. Nhưng mặt khác, Gyutaro và Daki không khao khát sức mạnh, cũng chẳng khao khát quyền lực, tất cả những gì Daki đã làm như vô cớ bắt người cũng chỉ để thỏa mãn một chiếc dạ dày dã bị bỏ đói quá lâu khi còn là con người. Về phần Gyutaro, anh cũng chỉ là một người anh trai vì thương yêu em gái hết mực mà sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống của mình, sẵn sàng làm những hành động có thể coi là sai trái nhất chỉ để em được no bụng. Ngay cả khi bước xuống địa ngục cũng từ chối cõng Ume đi cùng. Đó không phải vô tâm, chỉ là Gyutaro yêu Daki đến mức không muốn nhìn thấy cô phải khổ sở ở địa ngục. Nhưng khi nhớ lại lời hứa năm nào, hai anh em lại một lần nữa ôm chầm lấy nhau và cùng nhau tan biến, như ngày đầu tiên.
Ume (Daki's human form)
Ume (Daki's human form)
Gyutaro và Daki đáng trách thì có thật đấy, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, họ chính là một tấm gương phản ánh méo mó hơn của Tanjiro và chính Akaza. Thay vì gặp được thủy trụ Giyuu hay một bàn tay mưu mô như Muzan, vào lúc tuyệt vọng nhất, bàn tay cứu rỗi họ lại chính là Thượng Huyền Nhị Douma, bấy giờ vẫn là thượng Huyền Lục - kẻ có tâm lý biến thái bậc nhất series. Xem đến đây, hẳn không ít người xem sẽ đặt ra câu hỏi rằng "Gyutaro và Daki liệu trở thành quỷ có đáng hay không?" Sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng việc đang phải giành giật sự sống với thần chết, theo tôi, quyết định của họ là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng không phải vì sức mạnh hay những thứ hão huyền, điều duy nhất khiến họ trở thành quỷ chỉ là nhằm bảo toàn tính mạng.
Cái hay ở Thượng Huyền Lục đệ nhị là họ không chỉ được xây dựng là những phản diện tốt mà còn đặt ra cho khán giả một câu hỏi về đạo lý sâu sắc rằng "Trong tình cảnh phải lựa chọn giữa sự sống mong manh và cái chết trước mắt, liệu có ai còn đủ tỉnh táo để biết lựa chọn nào là đúng đắn?" Ngay cả kẻ kém thông thái nhất có lẽ cũng sẽ chọn câu trả lời "sự sống mong manh". Trường hợp của anh em Thượng Lục cũng không ngoại lệ. Họ chọn cách trở thành quỷ để bù đắp cho quá khứ đầy thiếu thốn. Hành động cùng nhau bước xuống địa ngục không chỉ là một lời khẳng định về tình anh em, đó còn là khi họ quyết định chịu trách nhiệm cho cuộc đời đầy sai lầm của mình.
III. Kết luận
Kết luận lại, Gyutaro và Daki không phải kiểu phản diện được tạo ra chỉ để tô thêm màu sắc cho nhóm Tanjiro. Gotouge luôn biết cách khiến cho khán giả cảm thấy bất cứ nhân vật phản diện nào được tạo ra cũng để tượng trưng cho một phần của chính mình. Và đó có lẽ cũng là lý do Demon Slayer lại thành công đến vậy. Họ có thể không phải những phản diện xuất sắc nhất nhưng cũng sẽ góp phần không nhỏ giúp cả Series thành công đến vậy.