Đông Hà, 09.02.2020
Gửi anh - chàng trai khiến em trộm nhớ…
Cái tên em gọi anh cũng phần nào nói lên được mối quan hệ của chúng ta rồi phải không? Em gọi anh là chàng trai em thầm thương trộm nhớ, khi em viết những dòng này thì cũng là lúc lần đầu tiên em thất bại trong việc chinh phục một người con trai.
Anh là một chàng trai khiến em ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh vui vẻ hoạt bát, có nụ cười rất duyên. Em thầm thích anh, có thể anh biết hoặc anh không biết hoặc anh vờ như không biết. Anh cũng rất cưng chiều em, cưng chiều em đến mức em bị dao động.
Nhưng rồi mọi chuyện của chúng mình chỉ dừng lại ở chữ thầm thích nhau mà thôi. Anh bảo với em rằng anh có người trong lòng rồi, anh up ảnh với một cô gái dấu mặt khác…Em được đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Nên khi em viết ra những dòng này, nếu như một ngày anh có lỡ đọc được thì “Win à! Hôm nay ngày 09 tháng 02 năm 2020, đã có một cô gái thích anh rất nhiều, nhiều đến mức không dám nói vì sợ đánh mất anh” Và sau khi kết thúc những dòng chữ này thì “Em xin lỗi! Em mệt rồi, em không thể theo đuổi anh được nữa!”. Cảm ơn anh đã xuất hiện và xin lỗi anh vì em đã không nói “em thích anh rất nhiều”!
Love,
Tròn
p.s: bài này viết lâu rồi nhưng giờ mới đăng thui mọi người ạ