Nguồn: Printerest
Nguồn: Printerest
Nếu thực sự có ai đó ngoài kia dành cho anh, anh rất nóng lòng muốn được gặp em. Để cuối cùng anh có thể yêu em thật thật nhiều như cách em sẽ yêu anh. Anh đã từng rất suy sụp, mất niềm tin vào tình yêu nhưng thời gian đã chữa lành tất cả. Và giờ đây anh biết mình đã sẵn sàng, anh muốn được gặp em, cảm nhận được niềm hạnh phúc từ em. Anh nghĩ mình không đủ trong sáng và tốt đẹp như hình mẫu mà em mong đợi, anh từng tan vỡ và chữa lành hàng nghìn lần - có lẽ quá khứ đã gây tổn hại đủ lớn đến mức anh không thể ghép lại những mảnh vỡ tâm hồn lại như ban đầu, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì anh biết đâu đó có lẽ em cũng như vậy, cũng đang mong chờ anh như cách anh mong chờ em.
Sẽ có nhiều những trở ngại, những khó khăn (chắc chắn rồi) anh biết, anh mong mình sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua. Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh, anh hầu như không thể trải qua một ngày của mình mà không suy sụp. Nhưng thời gian tới, khi anh gặp được em, nhìn lại bài này và nói với em rằng anh có thể thở thoải mái rồi.
Cảm ơn em đã làm cho sự chờ đợi này trở nên xứng đáng!