"Kiên nhẫn đi, rồi mọi chuyện sẽ thành công"

Anh chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, nhưng từ lần đầu gặp em và qua những lần cùng nhau cú đêm trò chuyện đến sáng thì anh biết rằng em chính là cô gái mà anh đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Có lẽ anh đã hơi hấp tấp khi rủ em xem phim khi ta chỉ mới gặp mặt một lần, có lẽ anh quá ảo tưởng khi nghĩ em sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh chỉ sau 1 tuần trò chuyện, và có lẽ anh cũng không đủ xứng với em như anh hằng tưởng tượng.

Thật may mắn khi anh có thể gặp được em, và cũng thật xui xẻo thay khi mà anh lại gặp em vào lúc mà anh chẳng có gì, còn em thì lại vào độ tuổi có những thứ đáng để trải nghiệm hơn là tình yêu.

Anh chưa từng cho rằng mình là kẻ nhanh từ bỏ, nhưng đôi khi quyết định từ bỏ lại là quyết định đúng đắn em nhỉ.

Anh mong sao việc từ bỏ để đến với em chỉ là tạm thời, rằng anh có thể sẽ có thể gặp lại em khi mà cả hai ta đều đã sẵn sàng cho tình yêu.

" Ắt có duyên, sẽ gặp lại "

Tạm biệt em.