Anh vẫn gọi em như vậy nhé, chúng ta đã im lặng 1 thời gian, không dài, cũng không ngắn, vừa đủ để anh suy nghĩ lại về bản thân và những vấn đề mà chúng ta gặp phải. Này cô gái của anh, em có còn cần anh trong cuộc đời em không ?
Những ngày trôi qua, mỗi ngày anh đều chìm trong suy nghĩ về em, 1 bên là em, 1 bên là cuộc sống cá nhân mà anh đang cố thay đổi từ rất lâu rồi, lần đầu gặp anh em đã nói anh dường như đang che dấu cái gì đó, là nó đó, những căng thẳng trước giờ của anh, anh muốn sống cuộc sống mà anh muốn, và anh muốn tự do, tự do yêu em mà không bị một yếu tố nào ảnh hưởng, không bị ràng buộc bởi thời gian hay nguyên nhân nào khác.
Dạo này em thế nào, anh thấy em vẫn đi tập gym đều đặn nhỉ, còn anh thì vẫn chưa đi chạy lại, 1 phần vì lười, 1 phần còn 1 số chuyện phải làm nhưng anh sẽ trở lại chạy sớm thôi, vì anh xuất hiện từ đó ra mà, phải không :p . Dạo này anh đang đọc sách, cuốn đó em cũng thấy rồi nhỉ, nó rất hay, anh ước rằng anh, hay chúng ta đọc được cuốn sách đó sớm hơn thì chúng ta đã không có những hiểu lầm đáng có như vậy. Anh đọc cuốn đó như nó đang nói về anh vậy, những hành xử bản năng của anh đã vô tình làm tổn thương em…anh ước rằng mình đã làm tốt hơn thế.
Chắc là em thắc mắc tại sao anh lại gửi link của spiderum phải không :p , anh biết 1 số bí mật của em cũng từ diễn đàn này đó, lâu rồi, từ lúc chúng ta mới quen, anh tìm kiếm mọi thứ về em, anh muốn hiểu em, muốn bước vào thế giới của em, và càng biết nhiều về em thì anh càng yêu em và..…anh càng sợ 1 ngày không có em. Anh thật sự không biết làm sao để xoa dịu những tổn thương trước đây của em, anh trước đây sẽ không để tâm lắm khi rủ em đi ăn mì mà không biết em có đồng ý hay không, nhưng anh của sau này khi làm gì cũng đều muốn biết em có cần không, vì em càng lúc càng quan trọng với anh.
Nè em, anh tìm được 1 công việc mới rồi, ngày mai anh đi thử việc, em chúc anh may mắn nhé. Cuối cùng thì việc thay đổi cuộc sống cá nhân của anh cũng có bước đầu tiên, trở lại  sau ngần ấy năm, từ đầu năm tới nay anh cũng đi phỏng vấn 1 vài chỗ nhưng đều không đạt, đầu tháng 7 có qua cty của em thằng phong thử nhưng cũng không được nhận. Hôm qua vừa có thông báo là anh chạy ra st, muốn cho em biết ghê, nhưng anh chỉ nhìn xe của em rồi đi về thôi . Sau này cũng không đi tìm em vào buổi sáng được nữa, cũng không thể nào muốn là chạy ra đưa đồ cho em, bởi em là động lực để anh quyết tâm thay đổi, tự chủ cuộc sống cá nhân của mình.
Ở nhà lâu quá anh không còn tiếng nói, cũng không thể tự quyết định, đi xem phim với em mà nhận điện thoại kêu về, ngồi công viên với em cũng có điện thoại gọi về, 9h tối khi em đói bụng cũng không đưa em đi ăn, cũng không đem đồ ăn được cho em, nửa đêm em ra bến xe, xin ra đi đưa em thì được những lời cằn nhằn. Anh biết em sẽ nói không có gì, anh không muốn làm mẹ buồn đành phải nói dối với em. anh giữ trạm nước 1 ngày phải dọn 2 lần, anh tranh cãi với em anh chỉ để muốn có thời gian đi về quê em, bên canh em ngay thời điểm em tệ nhất nhưng cũng không được, Anh bất lực, anh thật sự bất lực, không thể giải quyết, cũng không thể để em biết, căng thẳng đến nỗi anh không thể tập trung lắng nghe em, lắng nghe mọi thứ, anh chỉ muốn đến bên em để anh cảm thấy được yên bình 1 chút không phải suy nghĩ. Nhưng anh lại làm tổn thương em, cách hành xử khiến em không có cảm giác được yêu, anh thật sự tệ, anh muốn được em nhìn thấy giá trị của mình, càng ích kỉ muốn được em quan tâm nhiều hơn. 
Always ❤ anh biết em là người mạnh mẽ, nhưng anh nhìn thấy nỗi buồn trong mắt em, anh không chỉ muốn tới kiếp sau có em, mà còn kiếp này nữa 
4h sáng, anh vừa ngồi xem công việc vừa nhớ em, vừa gõ những dòng này, không biết là sẽ gửi đến em không, anh tôn trọng quyết định của em và anh cũng cần thời gian làm việc lại với bản thân nên thời gian qua anh không làm phiền em, không thể gặp lại em với phiên bản lỗi anh của trước đây, nếu em đọc những dòng này thì có lẽ lý trí của anh đã chịu thua trước trái tim, anh muốn nói hết suy nghĩ của mình
Anh biết không có anh, cuộc sống em sẽ vẫn rất tốt, em còn có rất nhiều bạn bè, rất nhiều điều chờ em khám phá. Không có em, cuộc sống anh cũng sẽ tốt, nhưng em biết không, anh không muốn 1 cuộc sống tốt….mà không có em.
ST 4h30 17/09/2023