Gửi đến những bạn chuẩn bị bước vào cuộc chiến thi tốt nghiệp trung học phổ thông…
Dù bạn ở đâu, dù bạn ở đất nước nào đi nữa, thì kì thi vào đại học cũng là một “cuộc chiến”. Sao mình lại gọi nó là cuộc chiến nhỉ? bởi vì đó là lúc mà mình dồn hết tất cả sức lực vào nó, dùng hết mọi công sức từ tiền bạc, thời gian, mồ hôi, nước mắt để có thế sống sót chạm tới thế giới mà mình hằng mong đợi, có thể gọi kỳ thi này là "cánh cửa gần như quyết định". Nói ra có lẽ có nhiều nói rằng mình chỉ nói quá, nhưng thật ra nó là cả một quá trình mà bạn xây dựng để chạm tới ước mơ của mình, phải trải qua cả 12 năm thì chúng ta mới đủ khả năng đó, trong 12 năm đó chúng ta phải trả biết bao nhiêu giọt mồ hôi, tiền của của ba mẹ, trải qua biết bao nhiêu cực khổ để đến được trường học. Dù ít hay nhiều, nhưng nó cũng là một quá trình tích luỹ rèn luyện không ngừng nghỉ. Đôi lúc, mình đã từng cho rằng, việc học gì và làm gì trong tương lai là việc của mình, dù có giông tố cuộc đời có xảy ra đi nữa, thì đó là thứ mình tự đối mặt. Nhưng cái suy nghĩ ấy vừa ích kỷ, vừa ngu ngốc. Và một điều tệ hơn nữa là nếu bạn nghĩ mình sẽ không làm được điều mà cậu từng ao ước. Khi cậu còn thời gian mà vẫn cho mình không làm được đó là điều ngu ngốc nhất, nếu chỉ mãi ở vạch xuất phát mà sợ hãi, ai cũng cho rằng nó khó đạt được, vậy thì cậu càng phải chứng minh rằng cậu giỏi hơn cả thế, cậu còn làm được cái họ sợ, chứ không phải hùa theo họ mà sợ.
Mình đã từng như thế, trãi qua những ngày tháng vô định, không có mục tiêu, không có chút động lực làm gì, không chăm chỉ học, không biết làm gì trong tương lai. Và đương nhiên nó đã cho mình ngậm trái đắng, mình sợ hãi trước nó, trước đề thi, mình không được vào trường đại học mà mình từng mơ,  và mình còn trãi qua thêm 4 năm đại học chật vật, có đôi lúc mình như gục ngã giữa đời, mình chới với và khóc rất nhiều không biết phải làm gì và đi về đâu, mình muốn dừng lại và bước lại. Nhưng là một đứa con xuất thân trong gia đình không có điều kiện, thì việc được lên thành phố lớn đi học đã là một kỳ tích, vì thế cho dù cái ngành trái ngành này có vật mình cho tới tả, nó đưa mình xuống địa ngục bao nhiêu lần để mình không bỏ cuộc thì mình vẫn tiếp tục vững bức tiến không ngừng về phía trước, dù có tốn bao nhiêu thời gian, nước mắt và công sức thì cuối cùng kỳ tích cũng xuất hiện, mình trở thành phiên bản mà mình hằn nghĩ nó chỉ trong mơ nhờ vào việc tin vào bản thân và không từ bỏ giấc mơ của chính mình. Bên cạnh đó, mình cảm thấy mình vẫn rất may mắn hơn rất rất nhiều người vì có thể học mà không lo về cơm áo gạo tiền khi vừa đi làm như các bạn khác.
Nên cho dù bạn là ai, ở trong hoàn cảnh nào, điều đầu tiên là bạn phải có mục tiêu của cuộc đời, có thể không phải là trở thành một người nào đó như bạn biết, nó có thể là vì tiền cũng được, điều đó chẳng sao cả. Miễn là nó là cái mà bạn phải dành công sức của bản thân để đạt được nó bằng cách học tập và trau dồi không ngừng thì cũng chẳng sai. Tiếp theo là bạn phải thẳng thắng và thành thật với bản thân mình, chấp nhận những lỗi sai và mạnh dạn sửa chữa nó, nếu cứ mãi đắm chìm ảo tưởng về bản thân mình trong quá khứ từng huy hoàng như thế nào thì bạn chẳng còn động lực nào để bước tiếp, giống như việc bạn không biết làm một bài toán, thì hãy cứ thừa nhận việc này và hỏi giáo viên để được chỉ bảo cho đến khi bạn thật sự hiểu. Điều vô cùng quan trọng là không được bỏ cuộc, dù chỉ là một ngày, một phút thì cũng đừng bỏ lỡ, cũng đừng vì mệt mà từ bỏ giấc mơ, từ bỏ chính bản thân mình, nó sẽ bỏ bạn mà đi với người khác đấy! Hãy biến nó thành của mình, cầm bút lên và học, học cho tới khi thấy được rằng việc học là một hoạt động gần như thú vị nhất trên cuộc đời này.
Chúng ta, ai cũng rồi sẽ mắc những sai lầm, nhưng không sao, chỉ cần mỉm cười chỉnh sửa nó thành một bài học, nó trở thành một điều đặc biệt - một câu chuyện ý nghĩa, chính nó tạo nên khí chất bên trong và ngoài con người chúng ta - những con người thú vị. Nên dù bạn có là ai, có đang trong chặn hành trình nào, thì hãy luôn không ngừng tiến về phía trước, sẵn sàng dũng cảm đối mặt với những bài toán khó như một chiến binh nhé! Cuối cùng, mình chúc các bạn thành công với giấc mơ của mình, học thì học nhưng cũng phải dành thời gian cho việc nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé!