Gửi Lily
Anh biết là em không còn theo dõi Spiderum của anh nữa, song nếu một ngày tình cờ vì tò mò mà em dạo bước Spiderum và đọc được bài này, anh muốn nói với em rằng: Cảm ơn em rất nhiều.
Anh từng là một người hiếu chiến và ngạo mạn. Khi anh hiếu chiến như vậy, anh gặp rất nhiều khó khăn, những người ở thượng tầng không muốn làm việc với anh vì anh khó bảo, và bao nhiêu rắc rối khác có lẽ em sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Rồi em đến, và trái tim nhân hậu của em đánh thức sự dịu dàng và bình yên trong trái tim của anh.
Một buổi chiều, anh bước vào cuộc phỏng vấn với một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng của đất nước mình. Có lẽ như trước đây, với sự hiếu chiến của anh thì anh chỉ có nước... cãi nhau với vị doanh nhân đó. Song rất may, sự dịu dàng và bình yên mà em đánh thức, đã giúp anh trả lời phỏng vấn một cách nhẹ nhàng, điềm tĩnh và chân thành, nhờ đấy mà anh được chọn vào làm việc.
Đó chỉ là một, trong nhiều điều may mắn đến với anh kể từ khi anh dịu dàng và bình yên hơn.
Người ta hay nói, suy nghĩ sinh ra hành động, hành động sinh ra tính cách, tính cách sinh ra số phận. Vậy thì, với sự dịu dàng và bình yên mà em đã đánh thức trong trái tim anh, nó cũng đã thay đổi số phận của anh theo hướng tốt đẹp hơn.
Cảm ơn em, vì đã chắp cho anh đôi cánh để bay lên những tầng cao mà vốn anh không thể nào với tới được, nếu không có sự dịu dàng và bình yên em đã đánh thức trong trái tim của anh.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
