Chào anh,
Ngày mai là 20/10 đó anh ạ, em sẽ chẳng nhận được món quà nào đâu vì em chưa gặp được anh mà hoặc là anh chưa nhận ra được em là vợ của anh sau này. Không sao đâu anh ạ, em đã quen rồi. Với cả là giờ em không đi học nữa rồi, không được các bạn trong lớp tặng hoa nữa, nhưng em chắc chắn 1 điều là giờ là quãng thời gian đẹp nhất của em. Em đang là một cô gái 21 tuổi, yêu đời, yêu cuộc sống và yêu bản thân mình một cách vô cùng. Em thực sự thích điều này lắm ạ.

Em cũng không biết lý do gì định mệnh khiến chúng ta lâu tìm thấy nhau quá, nhưng em hy vọng là đến khi em 30 tuổi em mới tìm được anh. Chúng ta sẽ có cùng điểm chung là chúng ta có cùng một giấc mơ, cùng một con đường đi. Em nghĩ trên con đường em đi, sẽ giống anh, và chúng ta sẽ gặp nhau trên con đường đó. 
Em thật sự rất tò mò vì sao anh lại thích em, nhưng em chắc chắn một điều là anh sẽ người đàn ông đặc biệt nhất mà em đã từng được gặp. Em đã gặp rất nhiều người khác giới rồi anh ạ, cảm nắng người ta có, chơi thân với người ta có, còn nhiều nữa. Nhưng, chẳng ai sẽ như anh. Họ bảo em là em cao quá, do ngoại hình của em, do em không đáng yêu, khi tiếp xúc với em họ thấy được sự an toàn nhiều hơn là việc họ muốn che chở, đó là điều mà giờ này em vẫn chưa tìm được ai phù hợp. No problem. Em sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu, nó chỉ là đánh giá chủ quan của người ta về em thôi, không có đúng hay sai, không có hợp lý hay không. Tất cả chỉ là tương đối. Bản thân em thấy yêu con người em là được. Bởi khi yêu mình, em mới sống được hết mình với đam mê. 
Rồi em sẽ ngồi kể cho anh về tuổi trẻ của em một cách thật chi tiết để nếu anh không gặp được em bây giờ thì anh cũng sẽ chẳng cảm thấy tiếc nuối. Em không biết anh sẽ là một chàng trai Việt Nam hay là một chàng trai ngoại quốc nữa, nếu anh là một chàng trai ngoại quốc em sẽ translate cho anh bức thư này. 
Chắc anh giờ vui lắm, em vẫn đang đợi anh, vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Vẫn đang rất yêu đời. Em yêu những khoảng khắc, những trải nghiệm của em bây giờ.
Một số chị, bạn ở bên cạnh em bây giờ bảo rằng nếu họ là con trai họ sẽ yêu em, nhưng, anh đừng là con gái nhé, em vẫn thích con trai cơ. Chắc Trang dk sẽ buồn lắm, nhưng anh ấy cũng cần phải tìm một nửa của mình, khác giới và có điểm tương đồng với anh. Vì hai đứa em rất hợp tính nhau. Sau này, anh phải cảm ơn Trang dk nhiều lắm đấy, anh ấy đã chăm sóc cho em suốt 3 năm qua rồi, lúc mà không có anh bên cạnh ý.
Hẹn gặp anh vào 9 năm nữa, em hy vọng là vậy. Em sẽ thường xuyên viết thư cho anh nên anh không phải thấy buồn đâu. 
Thân,
Em!
Nguồn ảnh: Unsplash