Đã lâu rồi mình mới lại tìm đến đây. Đã có lúc mình muốn viết gì đó, nhưng không biết nên làm thế nào. Không phải vì thiếu chủ đề muốn chia sẻ, mà là vì trong lòng không đủ để bày tỏ ra. Mình không muốn giả vờ với những con chữ, với những cảm xúc trần trụi nhất của mình. Trông buồn cười lắm nếu cố ngồi viết như thể chạy KPI vậy. Xin chào! Lâu rồi mới gặp lại... Thời gian này của cậu thế nào? Mọi chuyện suôn sẻ chứ? Sức khoẻ, tình cảm, công việc... everything? Nếu mọi chuyện với cậu vẫn đang tốt đẹp, mình rất vui, thật chúc mừng cậu nhé ^^. Mong sao cậu luôn được đắm chìm vào trong những điều tuyệt vời nhất, được giải khát bằng cốc nước lọc mát lành. Nếu như không phải câu trả lời đó thì.. đừng lo lắng quá, sẽ tới lúc mọi thứ ở vào đúng vị trí của nó, như bình minh sáng trở lại sau cơn mưa. Có một người bạn từng nói lại với mình: "Đôi khi những điều tưởng như chưa vừa ý trước mắt lại là bước đệm để mang đến cho mình hạnh phúc tuyệt vời phía sau". Nên là, xin cười thật tươi lên nhé, dù có là nụ cười với đôi chút gượng gạo! Hihihi ^^. Và cho mình xin lỗi cậu nhé, vì nếu thật sự cậu đang chênh vênh, mình đã không thể làm gì giúp được cho cậu nhiều hơn một vài con chữ xác xơ này. Cậu đã vất vả nhiều rồi.
Đừng sợ nỗi buồn. Vì nỗi buồn khiến cho người ta biết khao khát yêu thương hơn, khiến trái tim nhạy cảm hơn để rộng mở đón nhận sự ấm áp. Tình yêu đôi lứa khiến cho người ta trở nên thi vị hơn. Tình yêu lớn, bao trùm cả tình yêu nhỏ ấy khiến cho người ta trở nên sáng hơn mỗi ngày.
Viết đến đây, bỗng nhiên muốn ngỏ lời với cậu: "Liệu cậu có đang chênh vênh không? Có vấn đề gì khiến cho cậu đang vụn vỡ, đau đớn nhưng chưa thể giải quyết không? Nếu cậu cũng đang phải trải qua cuộc chiến nội tâm nào đó, hay cảm thấy linh hồn mình đang phải gào thét trong im lặng. Cậu hãy nhắn cho mình nhé? Qua diễn đàn này, qua "mét sen giơ" hay bất cứ phương tiện liên lạc nào khác cậu biết về mình. Mình biết cách "giải phẫu tâm linh" đó ^^". Nếu có thể là nơi để cậu tìm đến, đó là vinh hạnh rất lớn đối với mình ^^.
Có lẽ mình sẽ "dừng bút" tại đây. Cảm ơn cậu vì những phút giây đồng hành vừa rồi nhé. Mình mong có thể gặp lại cậu.
Giữa các tán lá luôn có khoảng trống cho ánh sáng chiếu vào.
Giữa các tán lá luôn có khoảng trống cho ánh sáng chiếu vào.