Viết cho anh người cũ của em.
Dạo này anh thế nào có khỏe không, tình hình thế nào, cuộc sống ra sao. Thật sự em rất muốn biết, nhưng em lại không thể biết. Tại sao anh lại chặn em vậy, anh sợ răng em sẽ nhắn tin làm phiền anh sao. Không đâu em sẽ chẳng làm thế và em cũng không đủ tư cách để làm thế. Vì em chính là người nói chia tay là người đã làm tổn thương anh, theo như những gì anh nói em đã bỏ rơi anh khi anh khó khắn nhất. Em biết em thật sự tệ hại khi nói chia tay vào lúc anh chơi vơi như vậy. Nhưng anh à, xin anh hiểu cho em, không phải em yêu người khác mà là em quá mệt mỏi với đoạn tình cảm của 2 ta. Anh biết không, để đến với quyết định đấy em đã suy nghĩ rất nhiều. Cái ngày em nói chia tay, không phải tình cảm của em đac chết mà là sự thất vọng mà mệt mỏi nhấm chìm tình cảm của em. Em chia tay anh là em ích ký khi em muốn giải thoát cho mình để em được bình yên. Em biết rằng em không tốt chút nào, em làm tổn thương anh, em cũng không có suy nghĩ sẽ tiếp tục đoạn tình cảm này, em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ đạt được thứ anh muốn, sống một cuộc sống mà anh vẫn thường nói với em, 1 xe, 3 tầng nhà. Em mong anh lằm được. Em có một câu muốn gửi đến anh: Con gái không phải không yêu một người đàn ông không có gì trong tay mà sẽ không yêu một người đàn ông không có trí tiến thủ và không chịu cố gắng.
Hà Nội, 25/1/2018