Gửi bạn, bức thư thứ 2
Có bao giờ bạn hối hận về việc mình làm nhưng để chọn lại thì bạn chưa chắc đã chọn khác đi chưa?...
Alo, ngủ chưa, đang làm gì đấy?
Có bao giờ bạn hối hận về việc mình làm nhưng để chọn lại thì bạn chưa chắc đã chọn khác đi chưa?
Trí tò mò của con người là một cái gì đó rất đáng sợ, vì nó khui ra tất cả những gì người khác cố giấu - một - cách - lén - lút. Ít nhiều, nó làm tổn thương người khác, và chắc chắn, nó làm tổn thương chính mình.
Tớ bảo với bạn là tớ sợ yêu vì tớ dễ bị ghen, máu ghen của tớ rất cao, đôi khi tớ còn sợ cả chính mình. Nhưng tớ hiền và nhát như con thỏ đế, ghen thì tự gặm một mình thôi chứ làm được gì ai. Biết càng nhiều, càng buồn nhiều, nhưng không cách nào kìm bản thân lại trước sự tò mò về câu chuyện. Hậu quả để lại là thân tàn ma dại, suýt tìm đến bác sĩ tâm lý, may mà kịp buông tay. Tự tớ làm đau tớ đó bạn yêu ạ.
Không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa. Bạn đến nhanh đấy nhé, giúp tớ với.
03.09.21. Yêu và thương bạn nhiều.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất