Gửi anh,
Cuối năm lớp 12, xen lẫn cảm giác lo âu trước một kì thi quan trọng, cảm giác tiếc nuối của quãng đời học sinh, là sự háo hức cho cuộc sống sinh viên Hà thành tự do tự tại, được bay nhảy khắp các ngóc ngách phố phường. Em rất mong chờ… Nhưng đùng một cái, con Covid khiến đường đường một tân sinh viên như em phải ngồi học online ở nhà cả 3 tháng nay, em feel like a criminal, em just stay at home (khoe anh tý vì độ này em đang học tiếng Anh tại Z University trên Microsoft Teams).
Với một tâm hồn bay bổng như loài chim, việc phải ở nhà cả mấy tháng trời khiến em thèm lắm được lên thủ đô nghìn năm văn hiến, được gặp anh. Nếu nhận được thư này, mong anh gửi em những trải nghiệm khi còn là tân sinh viên, để em khỏi bỡ ngỡ. Hy vọng sớm ngày được cùng anh tham quan Hà Nội.
Thư đã dài, em xin ngừng bút. Mong anh vạn sự như ý!
À, nhân tiện cho em hỏi thăm sức khỏe hai bác nha!
Yêu anh.
XXX

26/09/2021

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

