Gửi anh,...
Em lại nhớ anh rồi. Đã một tháng kể từ khi mình chia tay mà em vẫn chưa thôi nhớ anh. Vết thương vẫn còn đó,  cứ thỉnh thoảng nó lại dấy lên đau đớn. Em chẳng còn biết làm gì ngoài việc thả trôi theo cảm xúc và nước mắt cứ thế trào ra. Đã lâu rồi em không khóc, em còn thèm được khóc đến mức  phải tìm một bộ phim cảm động nào đó để xem. Thế nhưng hóa ra bộ phim do em làm diễn viên chính lại là bộ phim làm em rơi nước mắt nhiều nhất. Em biết một ngày nào đó , rồi vết thương sẽ lành, rồi em lại vui vẻ như xưa, không còn phải cố làm gì đó để lấn át đi nỗi đau này nữa. Ngay từ khi em nghe tin anh nói chúng mình kết thúc, em thấy mình không còn trọn vẹn nữa, em thấy mình như mất đi một phần gì đó giống như là cơ thể , là linh hồn. Nó cũng đau như việc mất đi một cánh tay hay một cái chân vậy. Đau đớn, thất vọng. Em không thấy buồn , em chỉ thấy đau. Đau mà em không thể làm gì được. Không chỉ đơn giản là uống một liều paradol để giảm đau ngay được. Em bất lực thực sự. Em muốn gặp anh nhưng em không biết phải đối mặt như thế nào. Em sợ bị anh lạnh nhạt rồi bỏ rơi.
Cho đến bây giờ em đã từ bỏ việc lí giải đến tận cùng lí do anh rời ra em. Có thể không cần phải rõ ràng như thế nữa. Cho dù là lí do tích cực hay tiêu cực thì đó là phía anh. Còn về phía em, em đã rất bất lực. Rõ ràng anh là người mà em muốn nhưng em không cách nào  giữ được anh nữa. Không có cách, thật sự là không có cách. Vì anh đã chọn im lặng. Em sợ im lặng. Có lẽ 2 thứ mà em sợ nhất trên đời là bỏ rơi và im lặng. Giá như anh cứ hung dữ mà mắng mỏ em hay trách em thế này trách em thế kia thì em đã có thể giải quyết được rồi. Nhưng anh lại im lặng vậy là em không còn cơ hội nào nữa.
Em biết hoàn toàn không phải lỗi do em, em không nghĩ mình quá đáng đến mức không thể duy trì được mối quan hệ. Nhưng em cũng biết anh có lí do riêng của anh.
Em không biết rằng định mệnh của chúng mình lại ngắn ngủi như vậy. Em không hối hận , em thực sự đã quá yêu anh rồi. Em rất hi vọng kì tích sẽ đến với em. Nếu có thể thì em mong kì tích đó là ở bên anh, và chúng ta sẽ yêu thương , trân trọng nhau mãi mãi.
Yêu anh♡