Gửi Thanh Xuân: Những Bài Học Tuổi Trẻ Đáng Trân Quý
Bạn gieo hạt mầm gì trong tuổi trẻ, bạn sẽ thu hoạch trái ngọt hay cay đắng ở tuổi trung niên.
Lời gửi đến tuổi trẻ, đến thanh xuân
Bạn thân mến,
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, một thời thanh xuân. Đó là khoảng thời gian rất đẹp, nhưng cũng sẽ để lại một vài điều tiếc nuối. Sau này, khi đã đủ chín chắn, đủ trưởng thành, bạn đôi lúc sẽ cảm thấy hối tiếc vì giá như lúc đó mình không làm như vậy.
Cuộc đời thì không có thập toàn, thập mỹ, ai cũng có sai lầm. Bài viết này của tôi chỉ là dựa trên những kinh nghiệm, trải nghiệm, những sai lầm của cá nhân – một người phụ nữ bình thường.
Hy vọng những câu chữ này sẽ giúp cho một cô gái trẻ nào đó ngoài kia tránh được những sai lầm trong quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp… để sau này, khi nhìn lại, ta thấy trân trọng và không nuối tiếc gì trong khoảng thời gian đôi mươi ấy.
Bằng đại học – tấm vé để bước vào đời

Gửi Thanh Xuân: Những Bài Học Tuổi Trẻ Đáng Trân Quý
Đại học không phải tất cả, nhưng là nền tảng đầu tiên
Bằng đại học đương nhiên không phải là tất cả. Có những người rất thành công, những tỷ phú trên thế giới không có bằng đại học nhưng họ vẫn tạo ra một sự nghiệp vĩ đại.
Nhưng đó là số ít. Còn phần đông, đa số chúng ta không phải những nhân tài kiệt xuất. Hãy bước vào đời với tấm vé thông hành đầu tiên – đó chính là tấm bằng đại học.
Niềm biết ơn và tự hào
Có thể sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ không dùng đến tấm bằng ấy, bạn sẽ làm một công việc chẳng liên quan đến ngành mình học. Nhưng bạn sẽ biết ơn những năm tháng ngồi trên giảng đường…
Biết ơn vì ở môi trường đại học ấy, bạn được lĩnh hội, tiếp thu những kiến thức từ những người có chuyên môn cao, để bạn nhận ra rằng mình mãi mãi chỉ là một hạt cát nhỏ bé trên sa mạc bao la.
Biết ơn giảng đường đại học, môi trường sinh viên – nơi bạn sẽ học những bài học đầu tiên trên đường đời.
Sau này, trên hành trình cuộc sống, bạn cũng sẽ tự hào về chính mình. Tự hào rằng mình có trình độ đại học, rằng mỗi khi ai đó hỏi về bằng cấp, năng lực… hay sau này khi có con, bạn có thể tự tin nói với con rằng: “Mẹ cũng từng học đại học chuyên ngành… nên con hãy cố gắng nhé!”.
Khi nào nên chọn hướng đi khác
Chỉ trừ khi năng lực của bạn có giới hạn hoặc điều kiện gia đình không cho phép, hoàn cảnh quá khó khăn, thì bạn mới nên nghĩ đến một hướng đi khác như học nghề, đi làm sớm… Còn nếu có thể, xin bạn hãy cố gắng hết sức để giành lấy tấm vé thông hành đầu tiên này.
Ngoại ngữ – cánh tay đắc lực cho sự nghiệp sau này
Tin học và ngoại ngữ chính là hai cánh tay đắc lực mà bất kỳ bạn sinh viên nào cũng cần có.
Tin học – nền tảng căn bản
Tin học căn bản thì hầu như ai cũng biết, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin, AI lên ngôi. Tin học văn phòng, tin học cơ bản hầu hết các trường đều dạy. Nếu bạn không phải chuyên ngành sâu về công nghệ thông tin thì những kiến thức ấy cũng đủ cho bạn.
Ngoại ngữ – lợi thế vượt trội
Nhưng ngoại ngữ thì khác. Theo trải nghiệm cá nhân của tôi, bạn nên giỏi một ngoại ngữ nào đó. Không nhất thiết phải xuất sắc nhất, nhưng ít nhất phải ở mức khá giỏi trở lên.
Không nhất thiết cứ phải tiếng Anh, có thể là tiếng Pháp, Hàn, Trung… bất kỳ ngôn ngữ nào bạn có đam mê. Bởi cho dù bạn học chuyên ngành gì, thì việc giỏi ngoại ngữ vẫn mở ra rất nhiều cơ hội.
Ví dụ: bạn học ngành kế toán, một công ty cần tuyển kế toán nhưng yêu cầu biết tiếng Trung, lương khá cao. Nhưng bạn chỉ có bằng kế toán, còn tiếng Trung thì không. Lúc đó, bạn sẽ tiếc…
Hãy học khi còn là sinh viên
Một lưu ý nhỏ: tất cả những gì cần học, tốt nhất bạn nên tranh thủ khi còn là sinh viên. Vì khi ra trường đi làm, quỹ thời gian hạn hẹp, áp lực cơm áo gạo tiền, deadline của công ty… sẽ khiến bạn dễ rơi vào cảm giác ù lì, lười biếng. Và phần lớn các bạn không thể tập trung cho việc học thêm nữa.
Kỹ năng mềm – chìa khóa bước vào đời
Vì sao kỹ năng mềm quan trọng?
Nghe thì có vẻ sách vở, nhưng không hề sáo rỗng. Khi bạn đi phỏng vấn, đi làm, bạn sẽ thấy kỹ năng mềm đóng vai trò lớn trong sự nghiệp, tình yêu và cả cuộc sống.
Thế hệ 8X của tôi – cách đây mười mấy năm – hầu như rất yếu kỹ năng mềm. Khi đó, internet chưa phát triển, cha mẹ chỉ lo cày cuốc nuôi con nên cũng không dạy chúng tôi nhiều về kỹ năng sống. Chúng tôi chỉ nghĩ: vào đại học, cố gắng học tốt chuyên môn là đủ.
Nhưng khi đi làm mới biết: kỹ năng mềm thực sự quan trọng. Nó giúp bạn nắm bắt được những cơ hội tốt, cả trong công việc lẫn trong tình yêu.
Thế hệ trẻ ngày nay có lợi thế hơn
Các bạn bây giờ khác, có điều kiện tiếp xúc công nghệ, sách vở, nhiều tài liệu dạy về kỹ năng mềm: giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, thích nghi… Chỉ cần bạn bỏ thời gian đọc và thực hành.
Kỹ năng giao tiếp – không thể thiếu
Đặc biệt là giao tiếp. Tôi biết có những bạn sợ đám đông, khách đến nhà thì trốn biệt. Trong khi đó, trên mạng xã hội, trend nào cũng biết. Nhưng khi giao tiếp trực tiếp thì lại vụng về.
Hãy bỏ điện thoại xuống, bước ra ngoài và tập giao tiếp. Chỉ có luyện tập hằng ngày, kỹ năng này mới tiến bộ. Khi đi làm, hàng ngày bạn sẽ phải giao tiếp với sếp, đồng nghiệp, khách hàng… Khi ấy, bạn sẽ biết lúc nào cần nhẫn nhịn, lúc nào cần nói ra quan điểm mà không làm mất lòng người khác.
Rèn luyện kỹ năng mềm, đặc biệt là giao tiếp, không phải để trở thành người nịnh bợ hay đánh mất bản ngã. Mà là để bạn biết cách thích nghi, hòa đồng với môi trường mà cuộc sống đưa bạn đến.
Không phải ai cũng có công việc ổn định ngay từ đầu
Bạn thân mến,
Cho dù là thế hệ nào – 8X, 9X, Gen Z hay Gen Alpha – thì việc ra trường có ngay một công việc ổn định, đúng ngành, lương cao… là điều không dễ.
Phần lớn chúng ta sẽ trải qua một vài công việc khác nhau: không đúng ngành, lương thấp, bấp bênh… trước khi tìm được công việc ổn định. Đó giống như “cú tát đầu tiên” mà cuộc đời dạy bạn.
Đương nhiên, cũng có một số bạn may mắn hơn, có được công việc mơ ước ngay từ đầu. Nhưng đó chỉ là số ít. Tôi đang nói đến số đông.
Đừng ngại công việc trái ngành
Bạn đừng nghĩ: “Mình học 4 năm đại học, tốn bao nhiêu tiền của bố mẹ, ít nhất cũng phải làm đúng chuyên môn, ngồi bàn giấy chứ không thể đi làm sai vặt cho người khác…”.Hay: “Trình độ đại học của mình, ít nhất cũng phải có mức lương bao nhiêu đó chứ thấp quá thì không làm”.
Xin bạn đừng có những suy nghĩ ấy. Mới ra trường, bạn chưa có gì cả, không lẽ cứ để bố mẹ nuôi mãi? Làm việc gì cũng được, miễn có lương. Biết đâu, từ những công việc trái ngành đó, bạn lại tìm thấy một hướng đi mới.
Hãy trân trọng mọi cơ hội
Những công việc “không đúng ngành” ấy vẫn giúp bạn trang trải cuộc sống, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường sau này.
Có biết bao nhiêu người sống bằng nghề không liên quan đến ngành học. Cuộc đời là một cuốn phim, bạn không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, hãy học cách trân trọng mọi cơ hội đến với mình.
Tips nhỏ khi đi phỏng vấn hoặc đi làm
Hãy luôn tỏ ra mình là một trang giấy trắng. Luôn tỏ thái độ cầu tiến và ham học hỏi. Cho dù vấn đề đó, kiến thức đó, bạn đã biết rõ rồi nhưng nếu cấp trên hay đồng nghiệp có giảng giải lại, truyền đạt lại, hãy cứ đón nhận như lần đầu nghe thấy.
Luôn hạ mình học hỏi, bạn sẽ không bao giờ thiệt trong bất kỳ môi trường hay hoàn cảnh nào!
Đừng quên chăm lo cho vẻ bề ngoài

Gửi Thanh Xuân: Những Bài Học Tuổi Trẻ Đáng Trân Quý
Vẻ ngoài rất quan trọng. Nó không phải tất cả, nhưng có thể mở ra cho bạn nhiều cơ hội, cả trong công việc lẫn tình cảm.
Hãy thử nghĩ: hai ứng viên có kết quả ngang nhau, chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ chọn người biết chăm chút ngoại hình.
Không phải ai sinh ra trên đời cũng được ban cho vẻ xinh đẹp… Mà nếu trời không ban, thì chúng ta hãy tự biết chăm chút cho bản thân trong khuôn khổ cho phép!
Nhưng chăm lo cho vẻ bề ngoài không phải là dát toàn hàng hiệu, mỹ phẩm xịn, nước hoa đắt tiền, trang điểm cầu kỳ…Mà hãy gọn gàng, sạch sẽ, trang điểm nhẹ khi ra ngoài và đừng quên dưỡng da….
Làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ. Hãy tận hưởng đặc quyền ấy trong khuôn khổ tài chính cho phép.
Hãy cứ yêu, đừng sợ
Lời nhắn gửi của một chị trung niên, đã có gia đình đến các bạn gái trẻ, hãy cứ yêu đi, đừng sợ.
Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình trong tình yêu, và biết cách bảo vệ bản thân nếu lỡ đi quá giới hạn. Còn nếu đang là sinh viên thì đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học của các bạn.
Các cô gái trẻ à, hãy cứ yêu để có cơ hội lựa chọn. Vì từ tình yêu đầu tiên, từ nụ hôn đầu tiên cho đến lúc các bạn lấy chồng, chắc hẳn các bạn phải trải qua năm hay bảy người nữa hoặc thậm chí hơn…
Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, sau này trong hôn nhân, là những trải nghiệm khác, là cuộc sống khác.
Bạn sẽ không còn cảm giác nhớ nhung mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau cách đây vài tiếng…
Hay cảm giác hồi hộp, chờ từng tin nhắn, cuộc gọi của nhau hàng đêm, bạn có thể thức đến gần sáng để nhắn tin cho người ấy mà chỉ ước thời gian ngừng trôi…
Hoặc cảm giác bẽn lẽn, hồi hộp khi lần đầu gặp mặt… Tất cả chỉ là những kỷ niệm, những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu mà chỉ có tuổi trẻ, tuổi thanh xuân mới mang lại cho bạn cảm giác ấy…
Cho dù mỗi lần chia tay là mỗi lần đau, mỗi lần khóc sưng mắt nhưng có đau thì ta mới trân trọng người đến sau nhiều hơn, trân trọng người bạn đời sau này nhiều hơn!
Và cũng chỉ có trải nghiệm, tiếp xúc với người này rồi người kia, bạn mới có cơ hội để phân tích, suy ngẫm, so sánh và chọn ra người đồng hành phù hợp với mình sau này!
Nhưng điều quan trọng, cho dù bạn yêu hay cưới cũng phải để trái tim song hành với lý trí
Một tips nhỏ: Đừng lấy chồng sớm
Ngày nay, nhiều bạn gái lập gia đình muộn hơn, nhưng vẫn có người lấy chồng rất sớm – mười tám đôi mươi.
Người ta thường nói: “Lấy chồng sớm chỉ khổ thôi”. Đúng vậy. Tuổi lập gia đình phụ thuộc vào hoàn cảnh, lựa chọn mỗi người. Nhưng các bạn nữ à, ít nhất hãy để mình đủ kinh tế, đủ trải nghiệm, đủ kỹ năng… rồi hãy nghĩ đến hôn nhân.
Tuổi đôi mươi, bạn mới chập chững vào đời. Nếu phải sống cùng một người hay một gia đình mới, đó sẽ là thử thách vô cùng. Con thuyền hôn nhân nếu không được xây dựng vững chắc sẽ dễ lật, dễ đi sai hướng.
Nên hãy cứ tận hưởng tuổi trẻ, thanh xuân tươi đẹp thêm vài năm nữa rồi hãy nghĩ đến chuyện lấy chồng nhé!
Kết: Tuổi trẻ chỉ có một lần

Gửi Thanh Xuân: Những Bài Học Tuổi Trẻ Đáng Trân Quý
“Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa.”
Nhưng tiếc rằng tuổi trẻ chỉ có một lần, sẽ không bao giờ quay lại. Những sai lầm, những tiếc nuối có thể day dứt suốt một đời.
Hy vọng bài viết này giúp các bạn nữ trẻ có thêm kinh nghiệm khi bước chân ra đời. Các bạn đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
Và hãy nhớ: bạn gieo hạt mầm gì trong tuổi trẻ, bạn sẽ thu hoạch trái ngọt hay cay đắng ở tuổi trung niên. Nếu bạn chọn nỗ lực, kiên trì, không ngại khó, tương lai sẽ khác. Còn nếu bạn chọn con đường ngắn, thiếu ý chí, thiếu phấn đấu, tương lai sẽ chỉ ảm đạm. Đó là quy luật công bằng của cuộc đời.
Chúc bạn có đủ bản lĩnh và niềm tin để gặt hái những trái ngọt trong cuộc sống sau này!
Nếu bạn đã qua tuổi thanh xuân, hãy chia sẻ bài viết này cho em gái, cháu gái hay con gái của mình. Biết đâu, nó sẽ giúp một ai đó bước đi vững vàng hơn trên con đường đời.
Nguồn :

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
