Không biết cậu có còn nhớ tớ không, nhưng chúng mình đã từng quen nhau đấy. Dù có một vài chuyện xảy ra và mình không còn ở bên nhau nữa, dù tớ không chắc mình đủ tư cách để nhớ đến cậu, như một người bạn cũ, thì tớ vẫn muốn kể cậu nghe rằng, khoảng thời gian qua tớ thật sự đã đi tìm cậu suốt.
Ban đầu thì tớ vẫn thấy thông tin về cậu, từ lúc vào đại học trông cậu có khác đi chút, có vẻ như cậu đã vào học đúng ngành mà cậu mong muốn, dù cho năm chúng mình thi có nhiều biến động quá đi, lúc đấy tớ đã thấy rất mừng cho cậu.
Sau đấy một chút thì tớ cũng bận rộn hơn với cuộc sống mới của mình, dù thỉnh thoảng có lôi mấy dòng tin nhắn cũ ra xem lại, như là một phần động lực để tớ thấy phấn chấn hơn vào ngày mai. Tớ không còn cập nhật thêm gì từ cậu nữa, mãi tới một thời gian thật dài sau đó tớ lại đi mò thông tin về cậu từ những cách liên lạc cũ, nhưng tớ không còn thấy cậu nữa.
Đùng một cái cậu biến mất khỏi tất cả những nơi tớ có thể tìm được, hoặc là cậu vẫn ở đó, chỉ có điều gì đó đã ngăn tớ tìm thấy cậu thôi.
Đã ba năm kể từ lời tạm biệt cuối cùng, ba năm một đời người thì không dài, nhưng ba năm của những năm tháng nhiệt thành nhất đã đưa chúng mình đi một đoạn đường rất xa, đủ để tớ không còn là thằng nhóc yếu đuối ngày ấy, và cậu cũng không còn là con bé ôm nhiều mộng mơ. Những cuốn truyện cậu từng muốn tớ đọc thử, dạo gần đây tớ đều tìm mua và đọc hết rồi, tớ muốn biết Quỳnh Hoa của ngày ấy khi đọc những dòng chữ kia đã có những cảm xúc gì.
Vì tớ đã là người rời đi, chắc hẳn cậu đã nghĩ về tớ tệ lắm, và tớ cũng thấy mình chẳng có tư cách gì để gặp lại cậu. Nhưng thật lòng nếu có được nhìn thấy cậu một lần nữa, chỉ cần nhìn thấy thôi, cậu không thấy tớ cũng được, tớ muốn gửi tới cậu một lời chào và một lời cảm ơn, chào một chút mênh mang cho những điều đã cũ, và cảm ơn cho những năm tháng tốt đẹp kia vì có cậu mà trở nên ấm áp biết bao.
Tớ mong được thấy cậu hạnh phúc, một hạnh phúc mà cậu vẫn luôn muốn, một người thật lòng yêu thương cậu, một cuộc đời dịu dàng với cậu, và vẫn ở đây là, một người vẫn sống mãi trong những giây phút được ở bên cậu.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Vito Coleone
Deep quá bạn ạ, hy vọng bạn nữ kia cũng sẽ đọc được
- Báo cáo