Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông , năm nay lạ nhỉ đến tận tháng 12 thời tiết mới bắt đầu chuyển lạnh. Và chúng ta chọn chia tay vào ngày mà các cặp đôi khác chọn cho mình một bộ phim, nấu cho nhau một món yêu thích hay là bàn về cuốn sách mà cả hai vừa mới đọc xong. Làm quen, rung động , tán tỉnh rồi yêu nhau nhưng sau cùng cả anh và em lại chọn chia tay một cách nhẹ nhàng. Trong êm đẹp, anh không lấy lý do, em không trách móc ngược lại và rồi chuyện tình 3 năm có lẻ của chúng ta đã chính thức dừng lại. Là ai đòi xin đi nhờ xe em về, là ai nằng nặc đòi đi theo sinh nhật bạn, là ai ngày nào cũng tìm em trong lúc mới quen, là ai đã tìm mọi cách theo đuổi dù em đã từ chối. Anh, chính anh trong câu chuyện này nhưng hôm nay người đề nghị chia tay lại chính là người đã cố gắng bắt đầu mối quan hệ này. Em bảo không trách, sao mà không trách anh cho được đúng không em. Em bay 8 tiếng từ nước ngoài chỉ để về gặp anh, trao cho nhau những cái ôm, cái hôn mà chúng ta đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian yêu xa. Để rồi ngày em đi, anh bảo anh sẽ không chờ được nữa. Anh không chắc là mình có thể đợi em về thêm một lần nữa. Và đúng thật, hôm nay chúng ta đã chính thức dừng lại, mọi liên hệ của anh em đã chặn. Tất cả kỉ niệm của nhau em sẽ xóa, hình ảnh của anh em cũng sẽ làm mờ đi. Thời gian sẽ làm việc đó đúng không em, em đã quá mệt mỏi rồi phải không ? Đoạn đường đã qua chúng ta đã trải qua gần như mọi cung bậc cảm xúc của một cặp đôi yêu nhau. Cảm nắng, thích, yêu, thương , giẫn dỗi, nhớ nhung, hờn ghen...tất cả đã giờ đây đã không còn nữa rồi. Anh cảm ơn vì tất cả chúng ta đã có cùng nhau, mỗi gia vị một chút và nó đã tạo nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc. Hành trình tiếp theo của cả 2 chúng ta, sẽ không còn vì nhau mà cố gắng nữa, không còn vì nhau mà thức trái giờ nữa, không còn vì nhau mà ăn vội , làm vội để cho nhau chút thời gian nữa. Ta sẽ có cho mình những không gian riêng, cho bản thân được nghỉ ngơi sau môt ngày làm việc, ta cũng không còn kể cho nhau về những câu chuyện thường nhật nữa rồi.
Họ đang làm gì thế em? *cười*
Họ đang làm gì thế em? *cười*
Em và anh, giờ đây chúng ta đã là hai người xa lạ.
Hà Nam, ngày 01-12-2022, gửi Em!!!