Cho dù bạn có yêu bao nhiêu người, những người bạn đã yêu kiểu gì nó cũng có cái sự hao hao.
pic được lấy trên mạng, mục đích đưa ví dụ, chứ không liên quan hình ảnh cá nhân gì đâu ha🙃
pic được lấy trên mạng, mục đích đưa ví dụ, chứ không liên quan hình ảnh cá nhân gì đâu ha🙃
Ai công nhận cho bé xin cái cmt đê🥲
Nhiều khi mình tự kiếm người giống mình không bằng hỏi "người yêu cũ" của anh là ai vậy?
Xong nha, không giống điểm này cũng giống điểm khác.
Ví dụ như Mỹ Hàn và Mỹ Ngọc ấy ( người yêu hiện tại và người yêu cũ của Hiếu)🥰. Chắc Mỹ Ngọc cũng không ngờ Hiếu tìm đâu ra cái người hao hao mình đến thế.
Cứ cho là Mỹ Hàn có bắt chước Mỹ Ngọc đi nhưng rõ ràng là cổ cũng có tính cách "thích" style như vậy nữa, chứ tính cách khác thì khác gì bị ép mặc. Sống trái tính cách khó lắm, nên tui nghĩ rõ là gu Hiếu là như vậy. Và 2 cô gái có điểm tương đồng thật sự.
Tới cả Hải Tú cũng bị nói có khuôn mặt hao Thiều Bảo Trâm, nhưng may là giống Sếp hơn. Với cả style của Tú đang thiên về natural, ẩn mình, ít thể hiện cá tính thực sự. Chứ cá tính của Hải Tú là Thiên Yết, chuộng sắc đậm, thiên đỏ đậm + đen. Còn Trâm thì thiên màu đỏ tươi + trắng. Nhưng không thể không công nhận, đường nét khuôn mặt giống nhau.
Rồi giờ quay lại tại sao tui viết bài này nè.
Tui vừa tìm ra 1 người, mà tui với người ta hao hao, "nhờ" bạn P "đáng quý" mà post nào tui cũng nhắc á. Bạn P hồi năm ngoái đá tui, xong tháng 10 tui tỏ tình lại để quyết tâm tìm ra vài manh mối gì đó, hoặc tâm tư tui thấy oan ức quá, tui nghĩ mình cần liên lạc lại để giải quyết nốt ân tình.
Thì tui nhớ có lần cách đây mấy năm rồi, bạn bảo tui giống nyc bạn vì nói chuyện cứ quay camera lên trần nhà🫂. Tôi ngại, vl, đàn ông thật là vô duyên.
Thì đợt tỏ tình xong, tôi mới bắt đầu tò mò về P. Tôi tìm hiểu ra nyc ổng. Mé bạn kia cùng năm, cùng tháng, sinh sau tôi 10 ngày.
Nghĩa là tôi và bạn kia đều là Thiên Bình.
Hắn-P cung Xử Nữ.
Bạn kia tôi có kể rồi thì phải, kiểu người cũng thích đi khám phá, thích học ngoại ngữ, yêu mèo, thích trải nghiệm điều mới, ins cũng mấy cái về sở thích (1 acc chính, 1 acc photo by her, 1 acc mèo).
Tôi cũng có luôn ạ. Tôi thề tôi thấy xong, tôi chỉ muốn tôi là người không thích khám phá, không thích ngoại ngữ, không yêu động vật, chỉ thích điều cũ, ins chỉ 1 acc ( nhưng không tôi có 3 cái, 1 acc chính, 1 acc về my life in Japan, 1 acc về móc len). Tôi hồi trước thích cún thôi, sau này trải qua vài thăng trầm trong chuyện tình cảm, tôi dần thích mèo hơn vì cảm giác êm dịu, chữa lành từ mèo thật sự rất bình yên.
Nói không phải điêu chứ, trí tuệ, sở thích của her, thật sự 1 phần giống tôi. Và khiến tôi nghĩ, thằng P này có khi nào hắn chọn tôi để " nghiên cứu" hòng vì nhớ her nhưng her không quan tâm cậu ấy nữa. Và P không bao giờ bỏ được mối quan hệ cũ. Vì bao nhiêu lần tôi block nhưng sau P vẫn liên lạc cho tôi. Nghĩ 1 cách tiêu cực thì tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, vì người ta thích lúc nào thì người ta gọi ấy.
Nghĩ 1 cách tích cực thì họ nghĩ rằng tôi sẽ không từ chối họ, nghĩa là trông tôi cũng tốt tính đấy chứ =)). (tích cực đau lòng he)
Còn 1 nyc của tôi nữa (4 năm rưỡi yêu xa), vợ cậu ấy có cái mặt hao hao tôi😑. Ngày xưa, tôi rủ cậu ấy đeo kính giống nhau nhìn cho giống nhau. Xong 2 người này sau cũng cắt kính (kiểu khác) nhưng đeo, nhìn giống nhau phết. Nhưng mặt bạn nữ kia vẫn có tướng phu thê với cậu ấy hơn.
Mặt tôi giờ chỉ giống tôi thôi hehe.😂🫂🖤
Còn 1 cái nữa nè. Sắp đặt của thượng đế khó hiểu thật sự 😓😑😑😑.
Bạn thấy tui đổi tên Thảo Kim không?
thì ở trên là 2 người nam tui đã từng có tình cảm, thật sự sâu đậm í.
Ừm, thế quái nào nyc bạn P tên Thảo Nh.
Vợ của nyc tôi tên Thảo A.
Tui không phải tên Thảo Kim, tui tên Th Kim thôi.
Mà ý là tên "Thảo ..." trùng hợp quá he😅🥹. Cái bóng quá lớn.
Thôi tui rút lui đây. Chứ tui thấy Thảo A lấy nyc tui rồi.
Thảo Nh lấy luôn nốt bạn P, chứ thấy tội bạn P có quên được người ta đâu (nói chuyện với tui chỉ để tìm hình bóng).
Ui, chàng trai của em ơi, anh ở đâu?? kk
Năm nay, ráng, học lái xe, học hết quyển luật (học hết là tự hào về bản thân lắm, vì học bằng tiếng Nhật dễ gì ăn của người ta😭), và giữ sức khoẻ để trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Chuyển việc nữa😥, nhất định phải làm 1 công việc khiến mình cảm thấy vui và tự hào. Gia đình khoẻ mạnh, tiền nhiều🙂. Biết tiết kiệm (tui mua bộ đồ cho ngta xong thấy ngta bảo mắc mình cũng thấy mắc thật). Trả nợ vì đã gieo duyên, không biết khi nào mới dứt được.