Mình thực sự cảm nhận được cái nghĩa của từ này gần đây thôi, thực sự nó là một sức đẩy khá mạnh đối với mình. Qua Thiền… hay là một số con người mang lại động lực cho mình, hoặc là… gì đó mình không biết. Mình sẽ viết 5 điều mà mình cảm thấy thực sự biết ơn ở ngay thời điểm bây giờ…
1,2,3 Let’s go!!!
-Mẹ : Nói về mẹ thì dài dòng dễ sợ, mình có thể viết cả ngày cả đêm cũng không hết. Mẹ thực sự là người mà mình biết ơn nhất. Mọi việc mình làm, đồ mình ăn, thứ mình mặc, đi chơi…. Đều là tiền và công sức của mẹ cả. Mình ốm mẹ chăm, mẹ dạy mình học… tóm lại là cuộc sống 18 năm đầu đời của mình gắn liền với mẹ không rời. Việc đó làm cho mình được bảo vệ một cách như ở trong một cái lồng xinh xắn mà không phải bị vấy bẩn một chút nào ở xã hội cả ^^… Mọi thứ mình kể về mẹ ở đây chỉ là một phần rất nhỏ trong những điều lớn lao mà mẹ đã giành riêng cho con gái nhỏ thôi!
-Việc học: có thể nói mình là một đứa tò mò, ham học hỏi, muốn bước về phía trước. Mình thích những điều thú vị. mình trân trọng những kiến thức mà mình đang có. Nó góp phần tạo nên con người mình ngày hôm nay. Tuy vậy, càng học mình càng thấy mình nhỏ bé và tương lai của mình nó bị vô định cực kì. Trước khi thích đọc sách thì mình nghĩ cứ vào Đại Học Kinh Tế  rồi ra trường sẽ trở thành doanh nhân luôn cơ -_- hài hước và non nớt ghê! Bây giờ mình vẫn đang tìm kiếm bản thân mình với một cái đích đến đó. Giờ mình đang hoang mang Mình là ai? MÌnh làm gì? Mình đắt giá bao nhiêu?
-Những thói quen tốt : vào Sài Gòn mình mới có thói quen tốt như chạy bộ, thiền, đọc sách…. Nhiều lắm. Cuộc sống mình thay đổi hẳn, thực sự là thay đổi luôn.
-Cuộc sống: vì mình thấy cuộc sống thật đáng sống, vui vẻ, thú vị nên mình thấy biết ơn vì mình đã được sống. Nếu có thể, mình muốn thay đổi thế giới bằng những đóng góp nhỏ bé của mình, nhưng trước hết phải thay đổi bản thân đã phải không nào :>
-Sài Gòn: Sài Gòn phũ với mình nhiều lắm. Sau tất cả, mình rút ra những bài học kinh nghiệm nhỏ bé cho bản thân mình về người và cuộc sống Sài Gòn, mình có vẻ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đã có lúc mình muốn trốn chạy khỏi Sài Gòn, chán ghét cái nơi này, sợ đến muốn ói… mình đã nghĩ về tương lai phía trước và  tiếp tục gắn bó với nó một cách trọn vẹn và yêu thương nhất có thể <3. 
Cố gắng thành công nha cô gái! Hi vọng em đạt được ước mơ của mình.