Mỗi người đều có một góc nhìn riêng về tình yêu, vậy bản chất tình yêu là gì?
Trước khi đọc mình xin được nói rằng đây chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của mình và không có ý đồ tiêu cực gì cả nên mong mọi người hãy đọc nó 1 cách tích cực nha :((
Nếu chỉ còn một ngày để sống thì anh sẽ làm gì nhỉ, một câu hỏi quá quen thuộc với hầu hết mọi ngươi tồn tại trên cái hành tinh này nhưng lại không hề đơn giản với đa số con người chúng ta và anh cũng nằm trong số đó vì thực tế điều này rất hiếm khi xảy và gần như không xảy ra nên mọi người đã không quan tâm tới việc đặt câu hỏi này, chỉ trừ cho những kẻ xấu số đâu đó ngoài kia.
Nhưng chỉ là đêm nay anh rất thắc mắt về câu hỏi này rằng việc anh sẽ làm gì nếu như ngày mai anh không còn được mở mắt và thức dậy như cách mà anh vẫn hay làm thường ngày, vũ trụ này luôn bắt ép chúng ta phải học rất nhiều để có thể hoàn thành nhiệm vụ ở kiếp sống này điển hình như là tình yêu, có những người thì may mắn mối tình đầu đã là tri kỉ của nhau nhưng nhiều người thì không phải vậy họ phải trải qua nhiều linh hồn để có thể đến cuối cùng kết nối được với tri kỉ của mình mà người ta còn hay gọi là tình yêu đích thực, nghe hơi đau khổ nhưng cuối cùng nhờ vậy mà ta mới biết trân trọng được sự hạnh phúc và bình yên của bản thân mình.
Vậy anh và em đã xa nhau gần 5 năm rồi, đôi khi anh hay nhắn tin cho em để chúc mừng sinh nhật nhưng em rất lạnh lùng và hầu như là không quan tâm tới cái thân xác nhỏ bé này và anh biết được rằng bài học này là đừng quan tâm đến những người không yêu thương mình và hãy yêu thương bản thân nhiều hơn nữa thế mà vẫn có thằng lụy một mối tình dài đằng đẳng gần 5 năm rồi không biết anh có phải là thằng ngốc không nữa chỉ là không ngày nào anh ngừng nhớ về em dù cho anh có quen thêm đôi ba mối tình thì hình ảnh em vẫn luôn xuất hiện xung quan anh, anh tự hỏi đây là bài học vũ trụ dành cho anh để có thể tiến tới một linh hồn khác tốt đẹp nhất phụ hợp dành cho anh hay chỉ là sự nợ từ kiếp trước mà anh đã mắc phải.
2 thứ trong cùng 1 cơ thể nhưng chưa bao giờ cùng song song với nhau :)))
2 thứ trong cùng 1 cơ thể nhưng chưa bao giờ cùng song song với nhau :)))
Quay trở lại vấn đề chính rằng là nếu hôm nay anh còn 1 ngày để sống thì anh sẽ làm gì, có lẽ gọi điện cho em và khóc lóc than thở chăng, anh nghĩ như vậy cũng chỉ làm phiền em thêm thôi vì vậy điều đầu tiên anh làm là nên dành thời gian cho gia đình nơi mà luôn dành tình yêu thương và chăm sóc anh cho đến khi anh có thể tự lo được cho mình, một nơi tuyệt vời như vậy mà rất nhiều người khó có thể nhận ra nhưng gia đình thì vẫn là gia đình quan trọng là bản thân anh vẫn tiếc nuối một điều gì đó một điều mà tất cả trong chúng ta cũng đều khao khát đó là yêu thương và được yêu thương mà tính ra đây cũng là căn nguyên của mọi nguồn gốc rồi phải không?.
nên không phải mới có bộ phim này hay sao?
nên không phải mới có bộ phim này hay sao?
Yêu thương bản thân gì chứ nếu chúng ta chết mà không có ai bên cạnh thì chẳng phải điều đó là cô đơn hay sao anh nghĩ đến hiện tại điều anh khao khát là tình yêu của em điều mà anh muốn trước khi không còn trên cái mảnh đất này là nụ cười của em bàn tay của em cái ôm của em và nụ hôn của em, anh nghĩ chỉ có điều đó thì anh mới có thể mãn nguyện ra đi mà thôi nghe hơn sến nhỉ nhưng không phải điều đẹp nhất trên đời này là tình yêu hay sao. Vậy nên viết đi viết lại hay nghĩ đi nghĩ lại rằng nếu chỉ còn một ngày để sống việc anh sẽ làm là ghi hết kỉ niệm đẹp của chúng ta vào một cuốn sổ và chôn cùng cái thân xác nhỏ bé yếu đuối mỏng manh này, và nhắn tin điều cuối cùng cho em với 6 chữ “ kiếp này anh vẫn yêu em” chắc vậy là mãn nguyện rồi nhỉ có thể em sẽ không phản hồi và một vài năm nữa em mới biết đến việc anh không còn hoặc là không bao giờ, chỉ là mong sao em vẫn nhớ về mối tình đẹp của hai chúng ta mà thôi. Viết xong thì có lẽ anh vẫn phải quay về thực tế và không biết được là bao giờ có thể quên được em nhưng mà lỡ đâu anh lại gặp được người tốt hơn xinh hơn và giỏi em thì sao nhỉ :}} , thôi anh nghĩ nên dừng bút tại đây.
Yêu em Jen
Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ có 1 lần để sống vậy nên hãy làm những gì mình yêu thích, nhưng nếu không có tình yêu ở xung quanh chúng ta thì liệu chúng ta còn có động lực mà sống tiếp không? Cảm ơn mọi người đã đọc những suy nghĩ xàm xí của mình.