[Góc tâm sự] Viết cho tuổi 33
Quyết tâm chờ đến đúng ngày sinh nhật mới khai bút năm mới trên Động luôn :v
Sớm nay
vẫn như thường lệ, bị gọi dậy bởi tiếng chuông báo thức nhạc Samsung default (vì thấy bảo để báo thức nhạc mình thích thì sẽ sớm hết thích luôn). Thành thói quen, mắt vẫn nhắm mà cứ đúng cữ tay là với được lấy điện thoại, quẹt sang phải cái để tắt chuông. Rồi mở mắt, nhấc điện thoại lên, ấn ngón cái vào mở màn hình và tắt chế độ máy bay. Bình thường sẽ đặt lại điện thoại lên cái bàn nhỏ, nhưng nay tự dưng có tiếng ting ting, hóa ra là tin nhắn chúc sinh nhật của người mẹ nơi xa, chúc sức khỏe, chúc năm nay xê dịch thuận lợi, chúc tìm được vợ. Bật cười. Vẫn cứ quan tâm hơi quá đà như thế, chuẩn mẹ mình.
Ra vốc lấy vốc nước lạnh cóng như băng táp vào mặt cho tỉnh. Nhìn vào gương. Ồ, chào mình - tuổi 33!

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Thực ra, mấy năm nay chẳng hiểu sao càng thêm tuổi, mình lại càng thấy mừng hơn. Mình thích cái cảm giác đã lại sống thêm một năm trọn vẹn trong cuộc đời này. Từ đợt Covid mình trở nên cực kỳ nghiêm túc với thói quen ghi nhật ký và review thường xuyên, nên nếu sau này con cháu (nếu có), hay đứa học trò nào lo lắng áp lực, tìm đến mình hỏi han tâm sự, mình sẽ có thể tự tin mà trấn an chúng nó rằng: "Đừng lo, 32 tuổi tao vẫn cứ lông ba lông bông, ế thâm niên, chẳng có gì rõ ràng, nhà xe chẳng thấy đâu, mà tao vẫn sống tốt đấy. Đời phải biết bịt tai nhắm mắt mà sống các con ạ".
Nói vui vậy chứ, mình nghĩ thực ra thứ quan trọng nhất mà tuổi tác có thể mang lại cho con người, có lẽ vẫn luôn là kinh nghiệm. Kinh nghiệm này có thể đến từ trải nghiệm của bản thân, nhưng phần nhiều là do đọc được, quan sát được, hay nghe được từ cuộc sống bên ngoài. Vẫn biết tùy người khác nhau, nhưng mình thấy thường thì ít nhất phải đến cuối đầu 2 (và có vẻ với phần lớn mọi người thực ra còn muộn hơn nữa), khối kinh nghiệm + trải nghiệm này mới đạt đến một cái độ - tạm gọi là đủ - để người ta thực sự hiểu về cái cuộc sống muôn màu này: có gia đình viên mãn thì cũng có gia đình cám cảnh; có độc thân vui vẻ thì cũng có độc thân dễ quặu; có nghèo đói mà thảnh thơi thì cũng có nghèo đói khốn khổ khốn nạn ...
Khi ấy,
- người ta sẽ bớt đi được mấy cái FOMO, áp lực đồng trang lứa, so sánh loạn xạ, mà bình tâm hơn ngồi uống trà đá nói/nghe chuyện Mĩ Nga.
- người ta sẽ bắt đầu chuyên nghiệp trong việc làm bộ mặt đần thộn đáng thương hại khi bị các bà các cô các chú các bác hỏi chuyện nhà cửa, chuyện vợ con, trong khi đầu óc đã chuyển sang việc tính toán những thứ khác như tí nữa các bà các cô các chú các bác về thì ta làm gì, đọc gì …
Vì khi hiểu được như thế, người ta sẽ thấy thoải mái hơn để sống với
chính mình.

Deep không?
Đấy là mình nghĩ thế. Chứ mình chưa đến cái độ đủ ấy :|
Vậy nên, thôi thì 33, chúc bản thân mình sẽ tích lũy thêm được thật nhiều những trải nghiệm + kinh nghiệm đáng nhớ. Chúc mình có thể luôn sống thật chân thành, trân trọng gia đình, bạn bè, và luôn giữ vững được hy vọng với một nụ cười ấm áp trên môi.
As I walk through this world Nothing can stop the Duke of Earl And-a you, you are my girl And no one can hurt you, oh no Yes-a, I, oh I'm gonna love you, oh oh Come on let me hold you darlin' 'Cause I'm the Duke of Earl So hey yea yea yeah And when I hold you You'll be my Duchess, Duchess of Earl We'll walk through my dukedom And a paradise we will share Yes-a, I, oh I'm gonna love you, oh oh Nothing can stop me now 'Cause I'm the Duke of Earl So hey yeah yeah yeah
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Harry Pham
chúc a tuổi 33 có bạn gái, chứ 1 mình tại UK thì lạnh lắm
- Báo cáo

Andy Luong

haha, công nhận lạnh thật 😂
Cám ơn em nhé!
- Báo cáo

Nathan
Chào anh, chúc anh tuổi 33 bình an và tĩnh tâm đón nhận cuộc sống.
- Báo cáo

Andy Luong

Cám ơn em! Năm mới mạnh khỏe và thành công nhé!
- Báo cáo

thehavenblog
Sinh nhật vui vẻ nhé anh ^^
- Báo cáo

Andy Luong

Thanks nha! 

- Báo cáo
tanphan
Cùng tuổi, cũng có vài suy nghĩ giống bạn. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ.
- Báo cáo

Andy Luong

Cám ơn bạn!
- Báo cáo

Tiểu Cường
Chúc anh tuổi 33 nhiều sức khỏe hạnh phúc nhé
- Báo cáo

Andy Luong

Cám ơn em! Năm mới mạnh khỏe và thành công nhé 

- Báo cáo