Trước khi bàn về vấn đề này, mình nghĩ sẽ cần giới thiệu một chút về bản thân.
 Hiện tại mình 25 tuổi, giới tính nam. Mình học chuyên ngành không mấy liên quan nhưng do những cơ may và một phần nhỏ sự cố gắng nên mình đang làm công việc thiết kế cho một công ty của nước ngoài. Công việc đem lại một thu nhập nói chung là khá ổn đối với tầm tuổi của mình và so với bạn bè cùng trang lứa, ngoài ra tạo cho mình một hình mẫu khá lý tưởng trong các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên mình chưa thực sự cảm thấy yêu thích, và công việc cũng ngốn gần như hết thời gian của mình (thường sẽ về nhà sau 9h tối), chỉ còn cuối tuần rảnh thì mình cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu thêm về nó. Đó là về công việc của mình, còn về sở thích nữa.
 Thú thật thì mình cũng chưa biết đam mê ( sở thích mà mình nổi trội hơn so với mặt bằng chung) của mình là gì, nhưng sở thích "bình thường" thì cũng có một chút. Mình thích đọc những tựa sách phóng khoáng như cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" của blogger Rosie Nguyen, những cuốn tự truyện của những nhân vật nổi tiếng, hay những bài viết ngắn nhưng lối viết văn rất "bánh cuốn" ở trong group facebook: Viết 100 từ - 100 Daily Words, từ đó mình có cảm nhận là hình như cũng có chút ít sở thích những công việc viết lách tồn tại trong bản thân. Vô tình trong một bài viết ở group trên, mình tìm thấy cộng đồng Spiderum - nơi tạo điều kiện để mình có thể viết bài tự do và chia sẻ giao lưu với các bạn có cùng sở thích.
Đọc hiểu” bản thân thông qua sở thích, công việc, sự nghiệp và thiên

 Cơ duyên dẫn mình đến với Spiderum là vậy đó, nên mình quyết định chọn vấn đề mà mình đang trăn trở để viết bài chia sẻ đầu tiên.
 Trong cái rủi mùa dịch Covid-19 lại có cái may. Việc làm telework giúp mình có nhiều thời gian rảnh hơn và thu nhập cũng chỉ giảm đi một chút. Mình không bị ảnh hưởng bởi đồng nghiệp xung quanh, nếu rảnh mình có thể dành phần lớn thời gian để đọc những chủ đề mình thích, và một trong những bài viết trên Spiderum mình khá ấn tượng là bài "Thu nhập trên 10000 USD/ tháng ở Việt Nam thì sống như thế nào". Nghĩ lại bản thân và thấy thời gian dành cho công việc là khá nhiều nhưng cũng chỉ là học lại các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, và lặp lại nó trong thời gian dài - không phát triển được thêm được bản thân nhiều (mình có ghi lại cả schedule làm việc từ lúc mình vào công ty đến giờ ấy ). Đi cùng với đó, thời gian để phát triển những thứ mình thích lại không có, và không thấy cân bằng cuộc sống, đánh đổi thời gian để lượng tiền thu lại cũng không quá nhiều. Có vẻ đây không phải là cách làm việc đúng !
 Vấn đề đặt ra là công việc hơi yêu thích (chí ít có thể làm những lúc rảnh) thì chưa đủ giỏi và không đem lại thu nhập, còn công việc đem lại thu nhập thì lại không mang đến đủ động lực để tìm tòi, học hỏi và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Mức thu nhập hiện tại cũng chỉ ổn khi mình độc thân, nếu có gia đình thì cũng "căng" á, và nó lại ngốn quá nhiều thời gian. Về lâu dài mình có theo nghề hay không thì thực sự cũng chưa rõ nữa, và nếu không làm việc này thì mình nghĩ cũng khó có thể làm công việc nào có thu nhập tương tự. Nên hiện tại mình đang thiên về màu xanh lá hơi nhiều.
Lựa chọn nghề nghiệp theo sở thích để gặt hái thành công


 Theo thống kê, ở Mỹ có đến 80% người lao động cảm thấy chán nản, không hài lòng với công việc của mình. Trong khi đó, ở Nhật con số người chết do hiện tượng “karoshi” – làm việc quá sức, đã lên tới hàng nghìn.
 Đó ! Thậm chí ở những nước có nền văn minh và giáo dục, hướng nghiệp hàng đầu thế giới, đại diện của cả phương Tây và phương Đông vẫn còn lượng người chưa tìm được đúng công việc mình cảm thấy hạnh phúc nhiều như vậy, nên mình nghĩ ở Việt Nam chắc cũng không khác nhiều. Vì vậy trước khi trông chờ vào việc cải thiện cho thế hệ con cháu, bản thân mình hiện tại cũng đang cố gắng tìm một phương pháp, thủ thuật nào đó tốt nhất để cân bằng giữa sở thích, việc định hình giá trị sống, phát triển bản thân cũng như tiếp tục duy trì công việc để giải quyết áp lực "cơm áo gạo tiền".
Giải pháp hiện tại của mình là tiếp tục duy trì công việc, tích lũy một khoản tài chính đủ dùng cho các nhu cầu cơ bản trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó cố gắng tìm cách đầu tư để có một lượng tài sản giúp tiền sinh ra tiền - cái này sẽ học tập thêm từ bài viết 10000$/1 tháng ấy haha. Và nếu thuận lợi thì sẽ dành thời gian cho những sở thích cá nhân và không cần phải làm vì tiền nhiều nữa. Dù vậy bản thân mình thấy phương pháp này cũng không thỏa đáng lắm, nhất là cuộc sống vô thường, biết đâu công việc không thuận lợi, mình có thể bị mất việc bất cứ lúc nào thì sao ? Và vấn đề thời gian vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để !
 Sắp tới hết dịch Covid-19 mình lại trở lại với guồng quay công việc nên chắc cũng không có nhiều điều kiện viết bài. Tận dụng quãng thời gian còn sót lại này mình đã cố gắng hoàn thành một bài viết để cho mình một cơ hội viết lách lung tung, và cũng như một lời chia sẻ góc nhìn về vấn đề nghề nghiệp khá phù hợp với giới trẻ tụi mình. 
Mình cảm ơn vì các bạn đã đọc đến đây rồi, nhưng mình sẽ rất cảm kích nếu các bạn cũng thông cảm và đưa ra được phương hướng, hoặc chia sẻ góc nhìn, trải nghiệm cá nhân để cùng tìm ra được giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Biết đâu qua đây lại có thêm nhiều bạn bè đồng chí hướng nhỉ ?
Hy vọng sẽ tìm được các "đồng âm" và trao đổi cùng mọi người.
Cảm ơn.