Ảnh từ Tbig
Ảnh từ Tbig
Đã từ lâu rồi khi tôi xem Shark Tank (thương vụ Bạc Tỷ). Tôi đã rất ấn tượng với câu nói của Shark Linh là "hôm nay tôi sẽ làm những điều không ai làm để ngày mai tôi sẽ có những điều không ai có".
Tôi đã cảm thấy rất hào hứng và tràn đầy nhiệt huyết khi lần đầu nghe câu nói này. Đó là câu nói tôi đã tự nhủ bản thân mỗi khi cảm thấy chán nản và không muốn làm việc, nhưng dần dần tôi thấy câu nói này không phù hợp với tôi và khiến tôi dần quên đi câu nói này.
Để tôi kể lý do tại sao lại như vậy.
Thứ nhất, cái tôi đang làm sẽ có thể trùng lặp với những cái mà người ta đã làm rồi và nếu biết được sự thật như vậy thì tôi chỉ càng cảm thấy chán nản hơn mà thôi.
Thứ hai là câu nói tạo cảm giác ganh đua và đua tranh mỗi lần nghĩ đến công việc. Điều này dẫn đến sự căng thẳng nhất định về lâu dài và nó còn được nhân lên nếu như bạn cho phép mình nghỉ ngơi trong một thời gian rồi quay trở lại. Cảm giác thụt lùi, thua kém hơn người khác bắt đầu xuất hiện.
Cuối cùng là câu nói này chỉ đúng với một số ít trường hợp như khi bạn đang làm điều gì đó mới mà chưa một ai làm trước đó. Khi đó bạn là người đầu tiên đi tiên phong với rất nhiều sự đổi mới và sáng tạo thì câu nói của shark Linh sẽ có tác động mạnh mẽ. Tạo động lực để thúc đẩy bạn.
Có rất nhiều câu nói hay truyền cảm hứng và động lực để làm việc và mỗi câu nói lại ảnh hưởng khác nhau lên mỗi người tùy thuộc vào quan điểm mỗi người.