Nội chiến đã đã nổ ra, giờ đây tình hình giữa 3 khu vực Touto, Hokuto, Seito trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, các nhân vật của chúng ta cũng vô tình bị cuốn vào cuộc chiến. Nhưng ở góc khuất nào đó cũng có bóng dáng của con rắn Blood Stark, hành tung của hắn ngày càng đáng ngờ, hôm nay tui sẽ nêu lên 1 số nhận xét cũng như ý kiến của mình về nhân vật này !
Điểm qua những gì Isurugi đã làm : hắn mang về hộp Pandora Box nhưng cũng là người kích hoạt nó để rồi gây nên sự kiện Sky Wall chia cắt Nhật Bản, 7 năm sau hắn gia nhập Faust nhưng rồi sau đó lại cứu Misora và trộm 1 tấm panel của Pandora Box cho riêng mình, sử dụng nghiên cứu của Takumi để tạo ra Build Driver và đưa cho Sento với mục đích thực sự là để cậu cùng Misora hoàn thành 10 cặp Best Match của Touto. Trong khoản thời gian đó y cũng "gián tiếp" tác động lên Himuro để hắn lo lắng mà mở lời tuyên chiến với 2 vùng láng giềng. Thậm chí hắn còn lấy cắp giữ liệu Scalch Driver để cung cấp Rider System cho chính phủ Hokuto mà sau này có lẽ cũng sẽ có chút "trao đổi" với chính phủ Seito nữa. Hành tung của Blood Stalk thực sự khó lường và khó nói rằng hắn nghiên về phe nào...    
Xem các đời trước thì ý đồ sau cùng của các nhân vật bí hiểm này hóa ra cũng không bí hiểm là bao: White Wizard muốn hồi sinh con gái mình mà tạo nên Phantom cũng như hệ thống pháp thuật Wizard, Kanzaki Shiro muốn cứu lấy em gái mình mà tạo ra các Card Deck cũng như trận chiến Rider,...

                   Có giả thuyết cho rằng anh cũng là Odin - Rider thứ 13
 Nhưng đôi lúc cũng có những nhân vật hành động với những mục đích tối cao, không hề liên quan gì đến với tư lợi bản thân như là Terror Dopant phục vụ vì tương lai cho Trái Đất ( nói ra thì rất khó, đến tui còn chưa thấm nữa là @.@) hay 1 ví dụ điển hình hơn là Dj Sagara - rừng Helheim.

Nếu đã xem qua Gaim thì các bác đã biết rằng rừng Helheim tồn tại song song với thế giới con người đã từ rất lâu rồi, và mục đích của nó chỉ là thúc đẩy sự tiến hóa của giống loài ở thế giới đó, đó cũng là ý đồ chính của Sagara khi hắn lần lượt giúp đỡ cho Kouta, Kaito và tập đoàn Yggdrasill để tìm ra xem ai mới là kẻ mạnh nhất, xứng đáng nhất để sở hữu trái vàng - thứ mang lại tri thức, sức mạnh tiềm tàng sánh ngang với các thực thể thần linh. 
Vậy sau cùng tất cả hành động của Stark là phục vụ vì lí do chi ? Tui cũng không biết đâu @@ vì tui đoán dở ẹc à, NHƯNG MÀ ta có thể suy đoán thân phận của Stark rồi từ đó mà tìm hiểu thêm hành vi của hắn hen ! Đây chỉ là giả thuyết thôi nha các bác hãy nêu thêm ý kiến của mình ở phía dưới !
                                                         
TRẢ THÙ
Theo 2 hướng rẽ mục đích kia mà tui có 2 giả thuyết của mình. Ok, tua lại từ lúc bắt đầu. Chúng ta đều biết là 10 năm trước loài người đã tìm được trên Sao Hỏa hộp Pandora đúng không ? Nhưng rồi Isurugi lại làm loạn lên hết. Tại sao ??? Có lí do rằng hắn đã tiếp xúc với ánh sáng phát ra từ Pandora nên tâm trí mới hung bạo, có những suy nghĩ khác bình thường. Nhưng thế thì chưa đủ, cả 3 chính phủ cũng đều bị ảnh hưởng bởi nó, thêm việc Nhật Bản bị chia cắt mà mỗi bên đều sinh ra dã tâm chiếm lấy đất nước và Pandora Box cho riêng mình.
Nguồn : Ragnarok Fansub
Vậy đâu là điều thúc đẩy hắn ? Nhớ rằng mọi việc đến giờ đều được các nhân vật trong cuộc kể lại, nhưng biết đâu có góc khuất nào đó mà chưa ai nói ra thì sao. Gỉa sử thực hư là Isurugi cùng cha của Takumi lên Sao Hỏa và tìm ra Pandora Box, trở về Trái Đất họ nhận ra rằng nguồn năng lượng mà có thể khai thác từ vật thể kì lạ này là vô tận, Isurugi muốn sử dụng nó với mục đích tốt cho nhân loại nhưng không ai đồng tình với hắn, họ muốn dùng nó với mục đích quân sự, từ đó 1 tổ chức được lập ra nghiên cứu vũ khí quân sự tiên tiến, nằm dưới sự bảo trợ bí mật của chính phủ có tên là Faust, và đoán xem sản phẩm đầu tiên mà họ làm ra được là nào...NEBULAS GAS. Bất bình, Isurugi dọa sẽ công khai mọi thứ cho công chúng, buộc mọi người phải khử hắn đi bằng cách cho hắn hít nebulas gas, vừa là vật thí nghiệm nhưng cũng nhằm xóa đi kí ức nhưng không ngờ Isurugi vẫn sống sót, thậm chí là trở thành Blood Stark.

Niềm tin công lý sụp đổ, tâm lý mất ổn định vì đã tiếp xúc với ánh sáng đó, hắn bắt đầu hành động như 1 con rắn lươn lẹo thực sự : trở thành chuyên viên nghiên cứu Pandora Box dưới sự chỉ đạo của Faust, nhận ra Misora có mối liên hệ đặc biệt nào đó, hắn giải cứu cô và trộm luôn tấm panel để tự mình tiếp tục nghiên cứu, sau này nhận ra rằng 1 mình là không đủ, hắn "mời" Takumi về tiếp tục project Build nhưng bị khước từ, Stark đã lường trước nên đã gọi "nặc danh" cả Sato Taro và Ryuuga đến với yêu cầu cần tìm trợ tá nhưng thật ra là để 1 người để hoán đổi khuôn mặt với Takumi và 1 người nhận tội thay cho Stark ( tất nhiên là sẽ không ai tin Ryuuga rồi bởi anh vừa nhận án phạt vì tội hối lộ chưa bao lâu ), hắn muốn Takumi quên rằng mình là ai nhưng vẫn còn giữ khả năng nghiên cứu vật lý nên đã xóa đi kí ức của anh. Gỉa vờ cưu mang Takumi ( giờ đây là Sento ) về để tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ cho kế hoạch của mình.
                                                        Đây là 1 số hình ảnh trước và sau khi sử dụng dịch vụ ở thẩm mĩ viện Blood Stark.                                                            Chúng tôi hứa sẽ ko làm bạn thất vọng !!!
                                           
THÂN PHẬN GIẢ MẠO
. Ở Isurugi tui để ý thấy có vài điều không bình thường, làm sao mà hắn có thể xóa kí ức của Sento mà không cần biến thành Stark, tại sao ổng có thể gây ra Sky Wall bằng cách chạm tay vào Pandora Box, điều này chỉ có thể khi mà người ta đã biết cách khởi động nó, mà người Trái Đất thì chưa nghiên cứu đủ sâu về vật thể này ! 

. Theo thần thoại Hy Lạp, Zeus ra lệnh cho thần thợ rèn Hephaestus nặn ra một người phụ nữ tên là Pandora. Nàng là người phụ nữ đầu tiên của loài người. Nàng được Zeus tặng 1 chiếc hộp, dù đã được chồng dặn là không được mở nó ra nhưng nàng không khỏi tò mò khám phá chiếc hộp. Khi Pandora mở hộp, mọi điều xấu xa, độc ác đều từ đó tràn ra ngoài. Từ đó, con người mới có những đức tính xấu như lòng tham, sự đố kỵ, giả dối, phản bội … Chúng ta hận thù, tranh giành và chém giết nhau, tạo ra những cuộc chiến tranh cũng là do chiếc hộp của Pandora. Khá giống bối cảnh đầu phim nhỉ !

. Vậy sao ta không phát triển nó thêm 1 chút nữa ! Thật ra hộp Pandora cũng có nhân cách riêng, nhưng nó có 2 phần : Tốt và xấu, khi Isurugi chạm vào nó trên Sao Hỏa, phần xấu xâm chiếm lấy Isurugi và ta có Blood Stark bây giờ, còn phần tốt đâu rồi ? Well, trước buổi lễ công bố sau chuyến trở về, người ta phát hiện ra Misora ở ngay khu lưu trữ hộp Pandora, biết đâu đó là nhân cách còn lại thì sao...

. Trong thần thoại về hộp Pandora cũng nói rằng vẫn còn 1 thứ giá trị trong chiếc hộp, đó là niềm hy vọng. Nhờ có nó mà con người mới có thể đứng vững và vượt qua mọi thử thách, Misora có khả năng thanh lọc Bottle, đem lại sức mạnh cho Build, có lẽ nào cô chính là chìa khóa cho việc chấm dứt cuộc chiến này...
                                                                                            
. Lê thê nhưng thế cũng đủ ngán ngẩm rồi, kết cục lại thì Blood Stark vẫn còn nhiều điều để chúng ta điều tra, song vẫn phải công nhận là dù tần suất không xuất hiện quá nhiều nhưng Stark vẫn lôi cuốn người xem với tính cách hài hước nhưng ẩn sâu bên trong là suy nghĩ thâm độc, ý kiến anh em như thế nào ?