Câu chuyện xung quanh thương vụ bán Alaska tới nay vẫn còn nhiều bí ẩn với chính người Nga. Một trong những bí ẩn như thế đã tồn tại lâu, gần đây đột nhiên trở lại - đó là tin đồn Nga từng định bán Alaska cho nước Liechtenstein - nếu bạn chưa nghe tên nước này thì chúc mừng, bạn là một người rất bình thường.
Cụ thể, từ lâu đã có truyền thuyết nói rằng lúc Nga vừa thua chiến tranh Crimea (1853-1856) xong, rất khó khăn. Họ phải tính kế bán Alaska - vùng đất rộng lớn nhưng xa xôi và cằn cỗi (ít nhất cho đến lúc đó) - cho một nước giàu để lấy tiền vực lại đất nước đang rỗng túi.
Quân Pháp trong chiến tranh Crimea với Nga
Quân Pháp trong chiến tranh Crimea với Nga
Bản đồ vùng Alaska
Bản đồ vùng Alaska
Tuy vậy, áp logic thông thường vào: bán lấy tiền là một chuyện, bán làm sao để sau đấy nó không đe doạ được đến mình nữa nó là chuyện khác. Không thể nào có chuyện Nga bán Alaska cho Anh-Pháp hay một cường quốc châu Âu nào đó để mời nó đi bộ vào nhà mình được.
Theo logic đó, Nga đáng ra nên tìm một quốc gia vừa giàu nhưng cũng vừa nhỏ bé để không đe dọa gì lớn. Mà ở châu Âu bấy giờ, một trong những quốc gia thoả mãn điều kiện đó là - Liechtenstein (giờ thì bạn google tên nó được rồi).
Nước Liechtenstein ở chỗ này!
Nước Liechtenstein ở chỗ này!
Hoặc đây nếu mắt bạn đã mở hết cỡ vẫn chưa thấy!
Hoặc đây nếu mắt bạn đã mở hết cỡ vẫn chưa thấy!
Nói thêm rằng, quan hệ của Liechtenstein với Nga cũng không có gì quá xấu. Về căn bản nước này thường ở chung phe. Trong chiến tranh Liên minh thứ Nhất, Liechtenstein góp sức vào liên minh với Nga quân số tới... 20 người!
Lần khác khi Napoleon quay lại khoảng trăm ngày năm 1815, Liechtenstein lại góp một đội quân đông đảo với Nga, gấp 4 lần lên khoảng 80 người.
Cùng năm đó, Nga cùng các quốc gia châ Âu khác đã đảm bảo độc lập cho Liechtenstein tới nay.
Binh sĩ quân đội Liechtenstein trên tem thư
Binh sĩ quân đội Liechtenstein trên tem thư
Và ngoài đời!
Và ngoài đời!
Quay lại vấn đề chính: trước đây có một phiên bản rằng hoàng đế Alexander II của Nga đã gạ bán Alaska cho Liechtenstein. Tuy nhiên, Liechtenstein thấy rằng Alaska quá xa và chưa có nhiều lợi ích, nên từ chối mua. Sau cùng như đã biết, Nga quyết bán Alaska cho 1 thằng ngoài châu Âu, có tiền và "chưa nguy hiểm at the moment" - đó là Mỹ.
Câu chuyện đó vẫn là lời đồn. Cho tới năm 2018 ở Thụy Sĩ người ta công bố phim tài liệu, nói rằng Nga đã từng đề nghị Liechtenstein mua Alaska. Như thế vẫn chưa đủ, sau khi bộ phim được công bố ít lâu đích thân Vương công Hans-Adam II của Liechtenstein đã lên tiếng xác nhận rằng quả thực trước đây gia đình ông từng nhận được đề nghị như vậy, thỉnh thoảng nó được đưa ra thảo luận trong gia đình Hoàng gia!
Vương công Hans-Adam II của Liechtenstein
Vương công Hans-Adam II của Liechtenstein
Dĩ nhiên, vẫn chưa có bằng chứng gì xác thực (chí ít là văn bản), nhưng điều này cũng là một Alternate history thú vị được người Nga mang ra tán gẫu.
Tham khảo báo đọc: