"Anh ơi! Chân chống xe kìa","Em ơi! khóa túi xách lại kìa","Chị ơi! Coi chừng rớt tiền kìa chị". Đấy! Những câu nói quen thuộc và thân thương luôn mang đậm cái chất của con người Sài Gòn. Hay những bài báo nổi bật như "Lục Vân Tiên giữa đời thường" hay "Biệt đội SOS Sài Gòn cứu xe miễn phí trong đêm". Từ những câu chuyện trên ta dễ dàng thấy được hình ảnh của ngừời anh hùng thầm lặng hi sinh vì cái tình, cái nghĩa. 
Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ! Những hình ảnh, câu nói ấy có thật sự còn hay không? Tiếc! Bởi nó đang dần bị mất đi trong chính bản thân của chúng ta mà thay thế vào đó là "Sự Vô Tâm Đến Tàn Nhẫn"."
Sự việc tài xế Vinasun gây tai nạn và bỏ mặc người bị nạn". Dựa theo video, sau khi va chạm tài xế taxi có dừng xe và mở cửa xuống quan sát nhưng chỉ trong 20 giây sau, thấy đoạn đường vắng người qua lại nên đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường, để mặc 2 nạn nhân nằm co giật. Tiếp sau đó, ở khoảng 1 phút 40, một thanh niên đi xe máy ngang qua dừng lại, lấy điện thoại ra gọi, có thể là báo tin tai nạn. Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc quần short đi bộ đến gần nói chuyện với thanh niên đi xe máy. Sau đó người này 2 lần lại gần cô gái, đưa tay ra như kiểm tra hơi thở rồi quay lại một lần nữa nói gì đó với người đi xe máy đang gọi điện thoại. Trong lúc 2 người trao đổi, có thêm 3 thanh niên đi bộ đến để quan sát và hàng chục phương tiện cũng 'lướt' ngang qua,nhưng tất cả chỉ "Bình chân như vại" nhìn 2 nạn nhân co giật. Và chính sự tàn nhẫn ấy đã cướp đi sinh mạng không chỉ của 1 cô gái mà còn là "Mẹ" của 1 đứa bé 3 tuổi.
 Có thể khi đọc đến đây ai cũng sẽ trách sự vô cảm của người thanh niên và những dòng người chạy qua. Nhưng! Theo bản thân của tôi, ta đừng nên chỉ trách những con người trong clip đã vô tình lứớt qua, mà ta nên trách "Cái Xã Hội Tàn Nhẫn", cuộc sống hiện tại luôn tạo cho con người cái cảm giác "Nghi Ngờ Lẫn Nhau" từ những bài báo nào là "Dàn cảnh giả chết để lừa tiền người khác","Cụ ông giả tật để lừa dối sự yêu thương từ người khác". 
Vậy đó, từ chính những sự "Giả Tạo" ấy đang giết chết cái sự "Tin tưởng" giữa người với người.Có lẽ bởi thế mà Martin Lutherking - nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt.” Đây là bài viết nêu ra cái nhìn khách quan của bản thân tôi về vấn đề trên.
Bài viết được dựa trên dữ liệu báo Thanh Niên.


- Nem Chua -