Mặt trời đi trốn~
Chúng mình chèo sub hồ Tây, hòng ngắm hoàng hôn ở một góc mới.
Nhưng mà;
Một cơn mưa rào sắp đến, và dấu hiệu của nó hết sức rõ ràng, nhất là khi bạn ở giữa hồ, tầm nhìn rộng mở 360 độ. Từ phía Bắc, mây đen kéo thành mảng lớn, tụ lại đen xì một phương, rồi dần dần di chuyển sang phía Tây này. 
Tầm 4h hơn, mặt trời vẫn còn chói, nhưng hôm nay bị mây ngăn lại thành một mảng đỏ au. Bọn dơi như ngửi được mùi mưa đến, bay loạn xạ trên nền trời xám, tạo thành một bầu không khí có chút rờn rợn. 
Khi mặt trời xuống thấp hơn, tạo thành một vệt phản chiếu màu cam hồng trên mặt hồ cũng là lúc mây đeo trôi về dày hơn. Bọn mình có thể thấy rõ, phía bờ bên kia, mây đen đã kéo dài thành những tấm rèm nước khổng lồ. Mọi người hô hào nhau chèo mạnh tay vào bờ, hòng tránh được cơn mưa. Thi thoảng mấy tia sét chớp lên, sấm nổ đùng đoàng, vừa như cảnh cáo, vừa như thách thức. Và mấy con vịt cạn lần đầu chèo sub như tụi mình thì tuổi gì chạy được cơn mưa. Ban đầu còn thích thú nhìn những giọt mưa lộp độp rơi. Nhưng sau đó là mua xối xả, hạt mưa nặng trĩu, rơi xuống mặt nước rồi còn nảy lên vài cãi xong mới vỡ ra thành bao nhiêu hạt li ti. Nước hồ Tây màu xanh lục, những hạt mưa bạc rớt xuống nổi bật trên cái nền tối ấy, lấp lánh đẹp lắm luôn. Bọn mình lúc ấy như bị nước bao vây, dưới nước hồ, xung quanh tứ phía là mưa. Mưa lớn đến nỗi không còn nhìn thấy bờ ở bốn phía, tưởng như bị mưa cuốn trôi ra biển, mênh mông mờ mịt. Nhưng mà trong làn mưa ấy, mình vẫn thấy mặt trời vẫn chưa xuống hẳn. Trốn sau đám mây đen phát ra ánh sáng hồng hồng mờ ảo.
Mưa lâu thấm lạnh, từng giọt mưa quất vào người, thế là tạm gác việc ngắm nghía lại, giúp em bé ngồi sau cần mẫn chèo thuyền nãy giờ một tay. Thế nên mình lại chú ý đến những con sóng bị gió dồn, nó chồm lên nhau, đẩy chuyền chao đảo. Thanh niên amatour chèo quờ chèo quạng, vừa giữ cho mông thăng bằng, vừa cố để chèo cho có lực. Được một chặp thì cũng nhìn thấy nhà thuyền. An tâm rồi, lại lỏng tay, tận hưởng trận mưa rào. Nếu không vì hoàn cảnh, chắc chắn là sẽ chạy vô mái hiên trú, chứ không để cơn mưa cuối hạ dần cho tơi bời thế này. Và cũng thích lắm cảm giác tắm mưa nay lắm, vì đường cùng rồi í, xõa thôi!
Một chiều cuối hè thật phê lòi <3