Giữa biển người ai hiểu được lòng tôi
U23 Việt Nam thắng, 23.1.2018, mọi người đi bão, vui mừng hò reo, đi cạnh em, em cũng vui lắm. Chỉ có tôi, 1 dòng tâm trạng , k dám...
U23 Việt Nam thắng, 23.1.2018, mọi người đi bão, vui mừng hò reo, đi cạnh em, em cũng vui lắm. Chỉ có tôi, 1 dòng tâm trạng , k dám bộc lộ ra, k biết cách giải quyết sao nữa.

Người lo xa là gì? Là người, khi nhìn vào 1 vấn đề, luôn nhìn theo nhiều chiều, để sao khi vấn đề đó xảy ra theo chiều hướng này, có thể đoán trước mà tìm cách giải quyết phù hợp. Họ phải suy nghĩ nhiều cách giải quyết hơn, để cho cuộc sống ổn định hơn, giải quyết vấn đề chắc chắn hơn, nếu họ được chuẩn bị từ trước. Và họ sẽ gặp khó khăn thì phải quyết định 1 thứ gì đó nhanh, k có thời gian chuẩn bị, hay cũng như các cách giải quyết theo nhiều chiều khác nhau khiến họ quá tải về suy nghĩ, stress , rồi cuộc sống của họ, sẽ là màu xám thôi. Và không may thay, tôi là người như thế.
Tôi gặp em, yêu em như chưa từng được yêu, trao cho em trọn vẹn trái tim của mình, để cho em sẽ được hạnh phúc, mãi mãi. Và em, tôi cugn tin chắc như vậy, tình yêu em dành cho tôi cũng không kém. Nhưng, mới ra trường, với đồng lương ít ỏi, cộng với việc học thêm 1 số kiến thức bổ trợ cho nghề, tôi thực sự đã làm gì được cho em, ngoài tình yêu, sự quan tâm chứ.
Một ngày, em kể em quen 1 anh, trưởng thành hơn tôi, giàu có hơn tôi. Những ngày đầu nhán tin với nhau, anh ta, đã cho em tôi, những món quà quý giá, những thứ tôi chỉ dám nhìn thôi. Và em , vui lắm, được tặng quà, ai chả thích mà. Em kể, anh ta, công khai tán tỉnh em, tức lắm chứ, tức lắm, cảm thấy bất lực, và vô dụng nữa. Lúc mình cố gắng làm việc, học tập, em rảnh rỗi, em nhắn tin với anh ta, hừm, chán thật. Tôi suy nghĩ, suy nghĩ, rồi sau nay, cuộc tình sẽ đến đâu, rồi chắc, nó sẽ đi về 1 chiều hướng. Tôi đã nghĩ , có nên chấm dứt cuộc tình này không, vì theo thời gian, rồi sẽ chia tay đúng không nhỉ? Nhưng yêu em, tôi không thể làm được. Dòng suy nghĩ nó cứ nó luẩn quẩn, chia tay ngay,cho có cảm xúc tốt đẹp về nhau, hay cứ tiếp diễn như này, ấm ức, stress, cảm giác như chờ câu nói chia tay của em, như chờ chết vậy.
Việc em kể anh ta với tôi, để làm gì chứ. Để cho tôi ghen, em thấy tôi ghen, sẽ thấy là tôi yêu em rất nhiều, rồi em sẽ vui chăng. Hay vì lí do, để tôi biết, tôi giải thoát cho em, hu hu, không dám nghĩ nữa.
Đầu đang có quá nhiều suy nghĩ, và không có cách nào giải quyết được tình trạng này nữa. Cứ suy nghĩ, trong dòng người đang hò reo vui vẻ. Ai hiểu được cho tôi đây. Hy vọng tâm trạng sẽ tốt hơn khi viết ra dòng cảm xúc này.
Hôm nay em ốm, mong em mau khỏe, hạnh phúc nha. Yêu em lắm.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất